(35+ mẫu) Viết 3 – 5 câu kể về một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống hay nhất Tiếng Việt - lớp 2

Sáng chủ nhật, em cùng các bạn trong xóm rủ nhau đi nhặt rác ở công viên gần nhà. Các bạn nam dùng kẹp gắp rác, còn em và các bạn nữ thì gom lá khô vào túi nilon. Sau một buổi sáng, sân chơi đã trở nên sạch sẽ và thoáng mát hơn hẳn. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt cho khu phố của mình.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Sáng chủ nhật, em cùng các bạn trong xóm rủ nhau đi nhặt rác ở công viên gần nhà. Các bạn nam dùng kẹp gắp rác, còn em và các bạn nữ thì gom lá khô vào túi nilon. Sau một buổi sáng, sân chơi đã trở nên sạch sẽ và thoáng mát hơn hẳn. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt cho khu phố của mình.

Bài mẫu 2

Chiều qua, em đã chứng kiến các bác hàng xóm cùng nhau trang trí đèn lồng để chuẩn bị cho tết trung thu. Mọi người vừa làm vừa trò chuyện rất vui vẻ, người thì dán giấy, người thì buộc dây kẽm. Những chiếc đèn ông sao đủ màu sắc dần hiện ra làm cả con phố nhỏ trở nên rực rỡ. Em thấy rất hào hứng và mong chờ đến đêm hội rước đèn cùng các bạn.

Bài mẫu 3

Vào ngày lễ trồng cây, em đã cùng bố trồng một cây bàng nhỏ ở ngay trước cửa nhà. Bố giúp em đào đất, còn em thì cẩn thận giữ cho thân cây đứng thẳng để bố lấp đất lại. Sau đó, em dùng bình nhỏ tưới một chút nước mát cho cây. Em thầm hứa sẽ chăm sóc cây thật tốt để cây mau lớn và tỏa bóng mát cho mọi người.

Bài mẫu 4

Sáng nay, em thấy các cô chú trong ngõ cùng nhau quét dọn đường phố sau một trận mưa lớn. Mọi người dùng chổi tre quét sạch những vũng nước và lá cây rơi rụng khắp nơi. Em cũng giúp các cô chú nhặt những cành cây nhỏ bị gãy và bỏ vào thùng rác. Nhìn con đường sạch đẹp, em cảm thấy rất yêu mến và tự hào về những người hàng xóm của mình.

Bài mẫu 5

Cuối tuần, em được tham gia buổi tiệc liên hoan nhỏ của các bạn thiếu nhi trong khu tập thể. Chúng em cùng nhau bày bánh kẹo ra bàn và chơi những trò chơi dân gian rất thú vị. Các bác bảo vệ còn giúp chúng em chuẩn bị loa đài để hát những bài về trường lớp. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì được sống trong một khu phố vui vẻ và đầy tình thương.

Bài mẫu 6

Sáng sớm nay, em thấy các bác bảo vệ cùng nhau treo cờ Tổ quốc dọc theo con phố. Các bác dùng những chiếc sào dài để lồng lá cờ đỏ sao vàng vào cột sắt trước mỗi nhà. Nhìn những lá cờ tung bay trong gió, con đường nhà em trông rực rỡ và trang nghiêm hẳn lên. Em cảm thấy rất tự hào và yêu quê hương mình biết bao.

Bài mẫu 7

Chiều thứ Bảy, em và mẹ cùng nhau đi phát khẩu trang miễn phí cho mọi người ở đầu ngõ. Mẹ chuẩn bị những chiếc khẩu trang sạch sẽ, còn em thì lễ phép đưa tận tay cho các cô chú đi ngang qua. Mọi người đều cười tươi và cảm ơn mẹ con em rất nhiệt tình. Em thấy rất vui vì đã làm được một việc nhỏ để giúp đỡ cộng đồng.

Bài mẫu 8

Tối hôm qua, khu phố em đã tổ chức một buổi tập văn nghệ tại sân chung. Các bạn nhỏ đứng thành hàng để tập múa và hát những bài về tình yêu gia đình. Các cô chú hàng xóm cũng ra xem và vỗ tay cổ vũ rất sôi nổi cho chúng em. Em cảm thấy không khí ở nơi mình sống thật là đầm ấm và vui vẻ.

Bài mẫu 9

Chủ nhật vừa rồi, em cùng các bạn trong xóm rủ nhau đi tưới hoa ở bồn cây giữa phố. Em dùng xô nhỏ xách nước, còn các bạn thì nhẹ nhàng tưới vào từng gốc hoa mười giờ. Nhờ có nước mát, những bông hoa bừng tỉnh và nở rộ khoe sắc thắm dưới nắng. Em cảm thấy rất yêu bồn hoa nhỏ mà mình đã góp công chăm sóc

Bài mẫu 10

Em đã chứng kiến các anh chị đoàn viên tổ chức buổi vẽ tranh lên những bức tường cũ trong ngõ. Các anh chị dùng sơn màu vẽ những bông hoa và hình con vật rất ngộ nghĩnh. Em cũng xin được giúp các anh chị cầm bảng màu và quét những mảng sơn nhỏ. Nhìn bức tường trở nên đẹp đẽ, em thấy khu phố mình xinh xắn như một bức tranh.

Bài mẫu 11

Sáng nay, em thấy bác tổ trưởng dân phố đi gõ cửa từng nhà để nhắc nhở mọi người phân loại rác. Bác giải thích rất tận tình về việc bỏ rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. Nhà em và các bác hàng xóm đều vui vẻ làm theo lời bác dặn ngay lập tức. Em cảm thấy bác tổ trưởng thật là một người có trách nhiệm với khu phố.

Bài mẫu 12

Vào ngày rằm, bà và các cô trong xóm cùng nhau nấu chè đậu xanh để chia cho mọi người. Em giúp bà mang những bát chè thơm phức sang biếu các gia đình ở xung quanh. Mọi người cùng nhau ăn chè và trò chuyện rất thân mật ở dưới gốc cây đa. Em thấy tình làng nghĩa xóm thật là gần gũi và đáng quý.

Bài mẫu 13

Chiều nay, em đã tham gia buổi thu gom giấy vụn cùng với các bạn trong tổ dân phố. Chúng em đi từng nhà xin những tờ báo cũ hoặc vỏ hộp giấy không dùng đến nữa. Sau đó, chúng em gom lại để mang đi bán lấy tiền giúp đỡ những bạn nhỏ khó khăn. Em thấy công việc này thật là ý nghĩa vì vừa sạch nhà lại vừa làm được việc thiện.

Bài mẫu 14

Em đã chứng kiến cảnh mọi người trong phố cùng nhau giúp bác Nam chuyển đồ đạc khi bác dọn nhà. Người thì khuân bàn ghế, người thì bê những thùng quần áo giúp bác lên xe tải. Chỉ một loáng sau, công việc đã hoàn thành trong sự cảm ơn rối rít của bác Nam. Em cảm thấy rất cảm động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người dành cho nhau.

Bài mẫu 15

Cuối tuần, khu phố em tổ chức buổi thi chạy bộ cho các bạn thiếu nhi tại công viên. Em đã tham gia và cố gắng chạy hết mình trong sự hò reo cổ vũ của bố mẹ và hàng xóm. Tuy không giành được giải cao nhất nhưng em vẫn thấy rất hào hứng và khỏe mạnh hơn. Em rất thích những hoạt động chung vui vẻ như thế này ở nơi mình sống.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close