(35+ mẫu) Viết 3 – 4 câu tả một đồ chơi của em hay nhất Tiếng Việt - lớp 2Em yêu thích nhất là chú gấu bông màu nâu mềm mại được mẹ tặng nhân dịp sinh nhật. Chú có cái bụng tròn xoe, đôi mắt đen láy và cái mũi nhỏ xíu trông rất đáng yêu. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em thường ôm chú vào lòng để cảm thấy ấm áp và an tâm hơn. Em coi gấu bông như một người bạn thân thiết và luôn giữ gìn chú thật sạch sẽ. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Bài mẫu 1 Em yêu thích nhất là chú gấu bông màu nâu mềm mại được mẹ tặng nhân dịp sinh nhật. Chú có cái bụng tròn xoe, đôi mắt đen láy và cái mũi nhỏ xíu trông rất đáng yêu. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em thường ôm chú vào lòng để cảm thấy ấm áp và an tâm hơn. Em coi gấu bông như một người bạn thân thiết và luôn giữ gìn chú thật sạch sẽ. Bài mẫu 2 Món đồ chơi yêu thích của em là chiếc ô tô điều khiển từ xa có màu đỏ rực rỡ và bốn bánh xe đen bóng. Chiếc xe có thể chạy rất nhanh, rẽ trái, rẽ phải và phát ra tiếng động cơ nghe cực kỳ oai phong. Em thường mang xe ra sân chơi cùng các bạn vào mỗi buổi chiều cuối tuần. Em rất quý chiếc xe này vì nó giúp em rèn luyện sự khéo léo và nhanh nhẹn. Bài mẫu 3 Em có một cô búp bê rất xinh với mái tóc vàng óng ả và bộ váy ren màu hồng bồng bềnh. Búp bê có đôi mắt to tròn biết nhắm mở và cái miệng nhỏ luôn mỉm cười thật tươi. Những lúc rảnh rỗi, em thường tết tóc và thay quần áo mới cho búp bê thật lộng lẫy. Em rất yêu búp bê và sẽ luôn nâng niu cô bạn nhỏ này như một báu vật của mình. Bài mẫu 4 Món đồ chơi em yêu thích nhất là quả bóng da có hai màu đen và trắng đan xen rất bắt mắt. Quả bóng hình tròn xịn, khi sút đi tạo ra những đường lăn rất mạnh mẽ và chính xác. Chiều nào đi học về, em cũng cùng các bạn mang bóng ra sân bãi sau nhà để tập đá. Em rất quý quả bóng này vì nó giúp em rèn luyện sức khỏe và sự nhanh nhẹn. Bài mẫu 5 Em có một bộ xếp hình Lego với rất nhiều mảnh nhựa nhỏ đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng rực rỡ. Từ những khối hình chữ nhật đơn giản, em có thể lắp ghép thành những tòa lâu đài hay những chú robot cực kỳ oai phong. Em thường lôi bộ xếp hình ra chơi vào mỗi tối sau khi đã hoàn thành xong bài tập về nhà. Em thấy đây là món đồ chơi rất bổ ích giúp em thỏa sức sáng tạo và rèn luyện tính kiên trì Bài mẫu 6 Trên bàn học của em có một cô lật đật màu đỏ tươi với cái bụng tròn xoe và khuôn mặt luôn mỉm cười. Điểm đặc biệt của món đồ chơi này là dù em có đẩy ngã thế nào, cô ấy cũng tự đứng dậy ngay lập tức một cách thần kỳ. Mỗi khi học bài căng thẳng, em lại chạm nhẹ vào lật đật để nhìn cô ấy đung đưa vui mắt. Em rất yêu cô lật đật này vì cô ấy nhắc em luôn phải mạnh mẽ và không bao giờ bỏ cuộc. Bài mẫu 7 Món quà em thích nhất là chiếc máy bay bằng nhựa màu trắng có sải cánh dài và hai động cơ nhỏ xíu. Khi nhấn nút, máy bay sẽ phát ra tiếng kêu "vút vút" và đèn nhấp nháy trông giống hệt như một chiếc máy bay thật. Em thường mang máy bay ra sân chơi vào những ngày nghỉ cuối tuần cùng với bố. Em luôn giữ gìn máy bay cẩn thận và mơ ước sau này sẽ trở thành một chú phi công giỏi. Bài mẫu 8 Em có một bộ đồ chơi nấu ăn tí hon với đầy đủ nồi cơm điện, chảo và những chiếc bát màu hồng xinh xắn. Các món đồ đều làm bằng nhựa nhẵn thín, cầm rất vừa tay và an toàn khi chơi. Những lúc rảnh rỗi, em thường bày biện các món ăn tưởng tượng để mời các bạn búp bê cùng thưởng thức. Em rất thích bộ đồ chơi này vì nó giúp em học cách khéo léo giống như mẹ nấu bếp vậy. Bài mẫu 9 Chiếc yoyo màu xanh dương là món đồ chơi em luôn mang theo bên mình từ tháng trước. Nó có hình tròn dẹt, được nối với một sợi dây dù chắc chắn giúp em điều khiển lên xuống rất nhịp nhàng. Mỗi giờ ra chơi, em thường biểu diễn những đường quay điêu luyện cho các bạn trong lớp cùng xem. Em nhận xét đây là món đồ chơi rất thú vị giúp đôi tay của em thêm phần khéo léo. Bài mẫu 10 Món đồ chơi oai phong nhất của em là chú robot siêu nhân màu vàng cam có đôi mắt phát sáng rực rỡ. Robot có các khớp tay, khớp chân linh hoạt nên có thể tạo ra rất nhiều tư thế chiến đấu cực ngầu. Em thường chơi robot cùng với các bạn nam trong xóm vào những buổi chiều lộng gió. Em rất quý chú robot này và luôn coi chú như một người anh hùng bảo vệ phòng ngủ của mình. Bài mẫu 11 Vào mùa hè, em thường được bố làm cho một chiếc diều hình con bướm rực rỡ sắc màu. Chiếc diều làm bằng nan tre và giấy bóng mỏng, có cái đuôi dài thướt tha bay lượn trong gió. Em thường mang diều ra cánh đồng lộng gió để thả cho nó bay cao vút lên bầu trời xanh. Ngắm nhìn cánh diều, em cảm thấy rất hạnh phúc và thêm yêu vẻ đẹp của quê hương. Bài mẫu 12 Gia đình em thường cùng nhau chơi bộ bài cá ngựa vào những tối cuối tuần rất vui vẻ. Bàn cờ làm bằng bìa cứng có bốn màu xanh dương, xanh lá, đỏ và vàng rất rực rỡ với những chú ngựa nhỏ xinh. Em thích nhất là cảm giác hồi hộp khi tung xúc xắc để đưa những chú ngựa của mình về đích sớm nhất. Em rất trân trọng món đồ chơi này vì nó giúp cả nhà em thêm gắn kết và tràn ngập tiếng cười. Bài mẫu 13 Ở góc phòng em có một chú ngựa bập bênh làm bằng gỗ chắc chắn và được sơn màu xanh lá cây. Chú ngựa có cái bờm bằng vải nỉ mềm mại và hai cái tay cầm rất chắc chắn để em ngồi lên nhún nhảy. Mỗi khi đi học về, em lại thích ngồi lên lưng ngựa bập bềnh như đang phi trên đồng cỏ rộng lớn. Chú ngựa này đã gắn bó với em từ lâu và vẫn luôn là món đồ chơi em nâng niu nhất. Bài mẫu 14 Món đồ chơi yêu thích của em là một hộp màu sáp có 24 màu rực rỡ đựng trong chiếc hộp nhựa xinh xắn. Những cây màu ngắn xinh, cầm rất chắc tay giúp em vẽ nên những bức tranh về ngôi trường và bạn bè thân yêu. Em thường mang màu ra vẽ vào những lúc rảnh rỗi để thư giãn đầu óc. Em rất yêu hộp màu này vì nó giúp em thỏa niềm đam mê hội họa và làm đẹp cho cuộc sống. Bài mẫu 15 Em có một chiếc trống đồ chơi nhỏ bằng nhựa màu đỏ với mặt trống căng tròn màu trắng đục. Mỗi khi dùng hai chiếc dùi gõ nhẹ, tiếng "tùng tùng" vang lên nghe rất rộn rã và vui tai. Em thường mang trống ra tập đánh theo nhịp các bài hát mà cô giáo đã dạy ở lớp. Em rất thích chiếc trống này vì nó giúp em thêm yêu âm nhạc và nhịp điệu. |






Danh sách bình luận