(35+ mẫu) Viết 3 – 4 câu giới thiệu một đồ chơi mà trẻ em yêu thích hay nhất Tiếng Việt - lớp 2Trong các món đồ chơi, em yêu thích nhất là chú gấu bông được mẹ tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái. Chú gấu có bộ lông màu nâu nhạt, sờ vào rất mềm mại và êm ái. Đôi mắt chú đen láy như hai hạt nhãn, trông vừa thông minh vừa đáng yêu. Em rất quý chú gấu này vì chú giống như một người bạn thân thiết luôn ngủ cùng em mỗi tối. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Bài mẫu 1 Trong các món đồ chơi, em yêu thích nhất là chú gấu bông được mẹ tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái. Chú gấu có bộ lông màu nâu nhạt, sờ vào rất mềm mại và êm ái. Đôi mắt chú đen láy như hai hạt nhãn, trông vừa thông minh vừa đáng yêu. Em rất quý chú gấu này vì chú giống như một người bạn thân thiết luôn ngủ cùng em mỗi tối. Bài mẫu 2 Món đồ chơi mà em vô cùng yêu thích là chiếc ô tô điều khiển từ xa được bố mua cho khi em đạt điểm mười. Chiếc xe được làm bằng nhựa cứng, có màu đỏ rực rỡ và bốn bánh xe đen bóng chạy rất nhanh. Mỗi khi điều khiển, đèn xe lại nhấp nháy trông cực kỳ oai phong và hiện đại. Đây là món đồ chơi thú vị nhất giúp em cảm thấy thư giãn sau mỗi giờ học. Bài mẫu 3 Em có một cô búp bê rất xinh xắn mà bà ngoại đã tặng em từ hồi em mới vào lớp Một. Búp bê có mái tóc vàng óng ả và mặc một chiếc váy ren màu hồng bồng bềnh như công chúa. Khuôn mặt búp bê bầu bĩnh với chiếc miệng nhỏ xíu luôn mỉm cười thật tươi. Em thấy búp bê là món đồ chơi đẹp nhất và em luôn giữ gìn cô bạn ấy thật cẩn thận. Bài mẫu 4 Món đồ chơi em yêu thích nhất là bộ lắp ghép hình lâu đài mà em đã có từ mùa hè vừa rồi. Bộ đồ chơi có rất nhiều mảnh nhựa nhỏ với đủ loại màu sắc rực rỡ như xanh, đỏ, vàng. Khi lắp ghép, em có thể sáng tạo ra rất nhiều hình dáng độc đáo theo ý thích của mình. Em nhận thấy đây là món đồ chơi rất bổ ích vì nó giúp em rèn luyện sự khéo léo và trí thông minh. Bài mẫu 5 Em có một bộ đồ chơi nấu ăn rất xinh xắn được mẹ mua cho từ đầu năm học. Bộ đồ này làm bằng nhựa cao cấp với đủ loại nồi niêu, xoong chảo màu hồng rất dễ thương. Em thích nhất là những chiếc bát nhỏ xíu dùng để bày biện các món ăn tưởng tượng cho búp bê. Đây là món đồ chơi giúp em học cách khéo léo và biết yêu thương công việc nội trợ của mẹ hơn. Bài mẫu 6 Món đồ chơi em thích nhất là quả bóng da được bố tặng vào dịp hè vừa qua. Quả bóng có hình tròn xịn, được ghép từ nhiều mảnh da màu đen và trắng trông rất bắt mắt. Mỗi chiều, em thường cùng các bạn mang bóng ra sân để tập sút vào lưới. Em thấy quả bóng là người bạn đồng hành tuyệt vời giúp em rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Bài mẫu 7 Chiếc yoyo màu xanh lá cây là món đồ chơi em luôn mang theo bên mình từ tháng trước. Nó có hình tròn dẹt, được nối với một sợi dây dù chắc chắn để em có thể điều khiển lên xuống nhịp nhàng. Em rất thích thú khi thấy chiếc yoyo quay tít và tạo ra những vòng tròn đẹp mắt. Em nhận xét đây là món đồ chơi rất thú vị và đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay. Bài mẫu 8 Vào những buổi chiều lộng gió, em thường mang chiếc diều hình con bướm rực rỡ ra cánh đồng chơi. Chiếc diều được làm bằng nan tre và giấy bóng mỏng với sải cánh rộng, mang đủ màu sắc như cầu vồng. Em rất hạnh phúc khi nhìn thấy cánh diều bay cao tít trên bầu trời xanh thẳm. Đối với em, diều giấy chính là món đồ chơi mang lại cảm giác tự do và bình yên nhất. Bài mẫu 9 Em có một hộp màu vẽ rất chuyên nghiệp gồm 24 màu mà chị gái đã tặng vào cuối học kỳ một. Hộp màu có đủ các sắc độ từ rực rỡ đến êm dịu, được xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp gỗ thơm mùi gỗ mới. Em thích nhất là lúc dùng những cây màu này để vẽ nên bức tranh về ngôi trường và bạn bè thân yêu. Em thấy đây là món đồ chơi tuyệt vời nhất để em thỏa sức sáng tạo. Bài mẫu 10 Chú robot màu vàng oai phong là món đồ chơi em thích nhất từ khi học mẫu giáo. Robot được làm bằng nhựa cứng, có đôi mắt phát sáng và đôi tay có thể cử động rất linh hoạt. Mỗi khi nhấn nút, chú lại phát ra âm thanh hành động nghe rất mạnh mẽ. Em luôn giữ gìn chú robot thật cẩn thận vì chú giống như một người anh hùng bảo vệ phòng ngủ của em. Bài mẫu 11 Món đồ chơi em thường chơi vào cuối tuần là bộ cát động lực mịn màng và đầy màu sắc. Cát có đặc điểm là rất mềm, không bị dính tay và có thể tạo thành nhiều hình khối khác nhau một cách dễ dàng. Em thích dùng các khuôn nhựa để xây nên những tòa lâu đài cát tí hon ngay trong phòng mình. Em nhận xét đây là món đồ chơi rất kỳ diệu và giúp em cảm thấy vô cùng thư giãn. Bài mẫu 12 Cô lật đật màu đỏ tươi với khuôn mặt tròn trĩnh luôn mỉm cười là món đồ chơi em thích nhất từ bé. Lật đật có đặc điểm rất thú vị là dù em có đẩy ngã thế nào, cô ấy cũng tự đứng dậy ngay lập tức. Mỗi khi cô lật đật đung đưa, âm thanh "keng keng" bên trong phát ra nghe rất vui tai. Em học được từ cô bạn nhỏ này đức tính luôn tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Bài mẫu 13 Chiếc đèn lồng hình cá chép màu đỏ là món đồ chơi em yêu nhất mỗi dịp rằm tháng Tám. Đèn được làm bằng giấy kính bóng lộn, bên trong có gắn một bóng đèn nhỏ lung linh mỗi khi bật lên. Em thích nhất là lúc được cùng các bạn rước đèn quanh xóm và hát vang những bài ca Trung thu. Chiếc đèn lồng luôn gợi cho em những kỷ niệm ấm áp bên gia đình. Bài mẫu 14 Trong sân nhà em có một chiếc cầu trượt nhỏ bằng nhựa màu xanh lá cây rất chắc chắn. Cầu trượt có các bậc thang dễ leo và máng trượt nhẵn bóng giúp em trượt xuống thật êm ái. Em thích nhất là cảm giác gió lùa qua tóc khi trượt từ trên cao xuống dưới đất. Đây là món đồ chơi vận động tại nhà giúp em luôn cảm thấy năng động và vui tươi. Bài mẫu 15 Em rất thích đồ chơi gấu bông của em. Đó là món quà mẹ mua cho em nhân dịp sinh nhật. Chú gấu bông được làm từ lông mịn, có màu trắng tinh rất xinh xắn. Gấu bông to bằng người em, em có thể dùng ôm khi đi ngủ. Với em, gấu bông như một người bạn đồng hành và chơi đùa cùng với em. Em rất yêu quý món đồ chơi này và sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. |






Danh sách bình luận