(35+ mẫu) Ngôi trường của em hay nhất - Tiếng Việt 2

Em yêu nhất là sân trường em rất rộng rãi và có nhiều cây xà cừ cổ thụ tỏa bóng mát rượi.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Em yêu nhất là sân trường em rất rộng rãi và có nhiều cây xà cừ cổ thụ tỏa bóng mát rượi. Mỗi giờ ra chơi, em cùng các bạn thường tụ tập dưới gốc cây để chơi nhảy dây và đá cầu rất vui vẻ. Tuy nhiên, em mong muốn nhà trường sẽ trồng thêm nhiều khóm hoa rực rỡ ở các bồn cây để cảnh quan thêm đẹp mắt. Em cũng ước có thêm một vài chiếc ghế đá mới để chúng em ngồi đọc sách mỗi buổi chiều.

Bài mẫu 2

Trường học của em giống như một ngôi nhà thứ hai với những dãy lớp học được sơn màu vàng rất khang trang và sạch sẽ. Em đặc biệt thích thư viện của trường vì nơi đây có rất nhiều cuốn truyện tranh và sách khoa học bổ ích. Điều em mong muốn nhất là trường sẽ sửa sang lại khu nhà vệ sinh để lúc nào cũng sạch sẽ và thơm tho. Nếu được như vậy, chúng em sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn rất nhiều khi đi học.

Bài mẫu 3

Điểm em thích nhất ở trường chính là khu thể chất đa năng mới được xây dựng với đầy đủ sân bóng rổ và thảm tập hiện đại. Nơi đây giúp em và các bạn được thỏa sức rèn luyện sức khỏe và vui chơi sau những giờ học căng thẳng. Thế nhưng, em rất mong trường sẽ lắp đặt thêm một khu vui chơi xích đu và cầu trượt ở góc sân cho các em học sinh lớp 1, lớp 2. Những trò chơi ấy chắc chắn sẽ làm cho sân trường luôn rộn rã tiếng cười.

Bài mẫu 4

Em rất tự hào về ngôi trường của mình vì lớp học nào cũng có bảng tương tác thông minh và cửa sổ rộng đón ánh nắng. Sân trường vào mùa hè còn có hoa phượng nở đỏ rực góc trời nhìn rất thơ mộng. Dù vậy, em vẫn ước rằng trường có thể trang bị thêm nhiều thùng rác phân loại ở khắp các hành lang. Việc này sẽ giúp chúng em nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường học đường tốt hơn.

Bài mẫu 5

Điều em yêu thích nhất ở trường là các thầy cô giáo đều rất dịu dàng, vui tính và luôn giảng bài dễ hiểu. Các bạn trong lớp cũng vô cùng hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ em cùng tiến bộ trong học tập. Để ngôi trường tuyệt vời hơn, em mong muốn các kỳ thi sẽ giảm bớt áp lực và không có quá nhiều bài tập về nhà vào ngày cuối tuần. Như vậy, chúng em sẽ có thêm thời gian để quây quần bên gia đình và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Bài mẫu 6

Em rất thích những giờ học trải nghiệm sáng tạo ở trường vì chúng em được tự tay làm các sản phẩm thủ công và thuyết trình trước lớp. Không khí học tập luôn sôi nổi và tiếng cười của bạn bè khiến mỗi ngày đến trường của em là một ngày vui. Tuy nhiên, em mong muốn nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến tham quan dã ngoại thực tế đến các trang trại hoặc bảo tàng. Những chuyến đi ấy sẽ giúp chúng em mở mang tầm mắt và học hỏi được nhiều bài học bổ ích từ thế giới bên ngoài.

Bài mẫu 7

Trường tiểu học của em luôn tràn ngập tình yêu thương nhờ sự chăm sóc ân cần của các cô bảo mẫu và thầy cô chủ nhiệm. Mỗi bữa ăn bán trú ở trường đều rất ngon miệng với thực đơn được thay đổi liên tục khiến em vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, em hy vọng trường sẽ thay đổi bằng cách thành lập thêm các câu lạc bộ nghệ thuật như đàn piano hay nhảy hiện đại vào giờ ra chơi. Điều này sẽ giúp những bạn có năng khiếu được thỏa sức thể hiện tài năng của mình.

Bài mẫu 8

Em yêu trường vì nơi đây có một hội đồng tự quản học sinh rất năng động, luôn bày ra nhiều trò chơi dân gian bổ ích vào đầu tuần. Bạn bè xung quanh ai cũng ngoan ngoãn và lễ phép, tạo nên một môi trường học tập vô cùng văn minh. Em mong rằng trong thời gian tới, nhà trường sẽ thay thế những bộ bàn ghế gỗ đã cũ bằng loại bàn ghế thông minh có thể điều chỉnh độ cao. Việc thay đổi này sẽ giúp chúng em ngồi học thoải mái hơn và tránh được bệnh gù lưng hay cận thị.

Bài mẫu 9

Mỗi thứ Hai đầu tuần, em đều háo hức đến trường để tham gia tiết sinh hoạt dưới cờ với những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các lớp. Trường em có phong trào kế hoạch nhỏ vô cùng sôi nổi, giúp chúng em biết tiết kiệm và yêu thương những hoàn cảnh khó khăn hơn. Để mái trường thêm hoàn hảo, em rất mong muốn trường tổ chức một ngày hội đổi sách hoặc hội chợ tuổi thơ định kỳ mỗi học kỳ. Hoạt động đó chắc chắn sẽ gắn kết tình bạn giữa các khối lớp lại với nhau.

Bài mẫu 10

Em thích nhất là vườn sinh vật của trường vì nơi đó có nuôi những chú thỏ trắng đáng yêu và trồng nhiều loại cây thuốc nam quý giá. Cứ mỗi buổi chiều, em lại cùng các bạn ra đây để tưới nước cho cây và ngắm nhìn cảnh vật thanh bình. Em mong rằng nhà trường sẽ mở rộng thêm diện tích của khu vườn này để mỗi lớp có riêng một luống rau tự chăm sóc. Việc tự tay gieo hạt và thu hoạch rau sạch sẽ là trải nghiệm vô cùng ý nghĩa đối với học sinh chúng em.

Bài mẫu 11

Trường em có một đội trống Đội rất oai nghiêm và những bài thể dục giữa giờ vô cùng khỏe khoắn, vui tươi trên nền nhạc sôi động. Em luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi khi bước chân qua cánh cổng trường thân thương. Dẫu vậy, em vẫn ao ước trường mình có một bể bơi thông minh ngay trong khuôn viên. Nếu có bể bơi, chúng em sẽ được học kỹ năng phòng chống đuối nước ngay tại trường vào những ngày hè oi ả.

Bài mẫu 12

Em rất thích đồng phục mùa hè của trường vì chiếc áo trắng có chiếc nơ đỏ nhìn vô cùng xinh xắn và dễ chịu. Sân trường em vào giờ ra chơi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười đùa vang vọng khắp các tầng lầu. Điều em mong ước là tiếng chuông báo giờ học sẽ được thay bằng những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, êm ái thay vì tiếng reng reng chói tai như hiện tại. Thay đổi nhỏ này chắc chắn sẽ giúp chúng em bắt đầu tiết học với một tâm trạng thư thái hơn.

Bài mẫu 13

Điều làm em yêu mến ngôi trường này chính là sự sạch sẽ, không bao giờ có rác bẩn trên sân nhờ các bác lao công làm việc rất chăm chỉ. Lớp học của em còn được trang trí bằng những bức tranh vẽ sinh động do chính tay chúng em thực hiện. Tuy nhiên, em rất mong muốn nhà trường sẽ trang bị thêm hệ thống điều hòa nhiệt độ cho tất cả các phòng học. Như vậy, chúng em sẽ không còn sợ hãi cái nóng bức, ngột ngạt của những ngày hè oi ả nữa.

Bài mẫu 14

Em thích nhất là phòng máy tính của trường vì ở đó em được học vẽ trên phần mềm Paint và khám phá nhiều điều kỳ diệu của internet. Các thầy cô giáo dạy Tin học cũng luôn kiên nhẫn hướng dẫn em từng nút bấm, từng thao tác chuột. Mong muốn lớn nhất của em là trường sẽ nâng cấp các máy tính cũ và tăng tốc độ mạng wifi nhanh hơn. Khi ấy, những giờ học công nghệ của chúng em sẽ trở nên mượt mà và hiệu quả hơn rất nhiều.

Bài mẫu 15

Mái trường tiểu học thân yêu luôn mang lại cho em cảm giác an toàn nhờ có các bác bảo vệ nghiêm khắc nhưng rất tốt bụng ở cổng. Em cũng rất yêu mến chiếc đài phát thanh măng non của trường vì luôn phát những bài hát thiếu nhi hay vào mỗi buổi sáng. Em chỉ mong muốn trường có thể tổ chức thêm một ngày hội "Không cặp sách" vào mỗi tháng để chúng em chỉ đến trường chơi trò chơi và trò chuyện cùng nhau. Ngày hội đó chắc chắn sẽ là kỷ niệm tuổi thơ mà chúng em không bao giờ quên.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close