(35+ mẫu) Kể về bạn Hoa trong câu chuyện Búp bê biết khóc cho người thân nghe hay nhất Tiếng Việt - lớp 2

Mẹ ơi, hôm nay con được đọc chuyện về bạn Hoa và búp bê của bạn ấy. Hồi 6 tuổi, Hoa được bố mẹ tặng một con búp bê rất xinh và bạn ấy yêu búp bê lắm. Thế nhưng khi tròn 7 tuổi, Hoa có thêm chú chó bông mới nên đã quên mất búp bê trong góc tủ tối. Một đêm, Hoa nằm mơ thấy búp bê khóc nức nở vì nhớ chị Hoa, thế là Hoa giật mình tỉnh dậy đi tìm búp bê ngay. Hoa đã xin lỗi búp bê và từ đó bạn ấy chơi cùng cả búp bê và chó bông rất vui vẻ, không bỏ quên ai nữa cả.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Mẹ ơi, hôm nay con được đọc chuyện về bạn Hoa và búp bê của bạn ấy. Hồi 6 tuổi, Hoa được bố mẹ tặng một con búp bê rất xinh và bạn ấy yêu búp bê lắm. Thế nhưng khi tròn 7 tuổi, Hoa có thêm chú chó bông mới nên đã quên mất búp bê trong góc tủ tối. Một đêm, Hoa nằm mơ thấy búp bê khóc nức nở vì nhớ chị Hoa, thế là Hoa giật mình tỉnh dậy đi tìm búp bê ngay. Hoa đã xin lỗi búp bê và từ đó bạn ấy chơi cùng cả búp bê và chó bông rất vui vẻ, không bỏ quên ai nữa cả.

Bài mẫu 2

Bố biết không, bạn Hoa trong truyện "Búp bê biết khóc" ban đầu đã vô ý bỏ quên người bạn cũ của mình đấy ạ. Khi có chú chó bông trắng rất xinh, Hoa chẳng còn ngó ngàng gì đến em búp bê ở góc tủ nữa. Nhưng nhờ một giấc mơ thấy búp bê khóc thút thít, Hoa đã nhận ra lỗi sai của mình. Hoa liền ôm búp bê vào lòng và hứa chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau. Câu chuyện dạy con phải biết trân trọng và giữ gìn tất cả các món đồ chơi của mình thật cẩn thận.

Bài mẫu 3

Bạn Hoa trong câu chuyện "Búp bê biết khóc" là một cô bé rất yêu đồ chơi nhưng cũng có lúc vô tình quên mất bạn cũ. Từ chỗ đi đâu cũng mang búp bê theo, Hoa đã chuyển sang chỉ chơi với chú chó bông mới tặng. Tuy nhiên, sau giấc mơ đầy xúc động, Hoa đã mừng rỡ tìm lại búp bê trong góc tủ tối tăm. Hành động ôm búp bê vào lòng và cho hai bạn đồ chơi làm quen với nhau cho thấy Hoa là một cô bé rất giàu tình cảm và biết quan tâm đến bạn bè.

Bài mẫu 4

Anh có biết bạn Hoa trong chuyện "Búp bê biết khóc" không? Bạn ấy đã từng bỏ rơi em búp bê cũ để chơi với chú chó bông trắng mới được tặng. Nhưng sau khi mơ thấy búp bê khóc vì bị lãng quên, Hoa đã rất hối hận và lục tìm búp bê ngay. Hoa hứa sẽ mãi là bạn với búp bê và từ đó bạn ấy chơi chung cả hai món đồ chơi rất công bằng. Em học tập bạn Hoa là không bao giờ được bỏ quên những người bạn cũ của mình.

Bài mẫu 5

Hồi 6 tuổi, bạn Hoa cực kỳ yêu búp bê, mẹ may cho bao nhiêu váy đẹp và đi đâu bạn cũng mang theo. Nhưng đến năm 7 tuổi, khi có chó bông trắng, Hoa lại bỏ quên búp bê trong góc tủ tối tăm. Chỉ đến khi mơ thấy búp bê khóc vì nhớ chị, Hoa mới giật mình hối hận. Bạn ấy đã xin lỗi và từ đó chơi rất công bằng, vui vẻ với cả búp bê và chó bông.

Bài mẫu 6

Bạn Hoa là một cô bé rất tình cảm nhưng cũng có lúc vô ý. Sau khi có chó bông mới, Hoa quên hẳn người bạn cũ đã từng cùng mình đi ngủ, đi chơi mỗi ngày. Nhưng tiếng khóc của búp bê trong mơ đã làm Hoa bừng tỉnh. Hoa hiểu rằng đồ chơi cũng có tình cảm, nên bạn ấy đã hứa sẽ mãi là bạn với búp bê và không bao giờ để bạn ấy phải buồn nữa.

Bài mẫu 7

Bin ơi, chị kể cho Bin nghe chuyện về bạn Hoa nhé. Bạn Hoa có một em búp bê đẹp lắm, nhưng khi có thêm chú chó bông mới, bạn ấy lại bỏ quên búp bê vào tận góc tủ tối thui. Đêm nọ, búp bê hiện về trong mơ khóc thút thít vì nhớ chị Hoa. Thế là bạn Hoa tỉnh dậy, vội vàng đi tìm búp bê và xin lỗi bạn ấy ngay. Bin thấy không, đồ chơi cũng biết buồn đấy, nên chị em mình phải yêu thương và chơi cùng tất cả các bạn đồ chơi, đừng bỏ quên ai nhé!

Bài mẫu 8

Thưa cô, qua câu chuyện "Búp bê biết khóc", em thấy bạn Hoa là một người bạn rất đáng yêu và biết phục thiện. Dù lúc đầu bạn ấy có chút vô tâm khi để búp bê trong góc tủ tối, nhưng ngay khi nhận thấy nỗi buồn của bạn mình qua giấc mơ, Hoa đã hành động rất nhanh. Bạn ấy tìm lại búp bê, nói lời xin lỗi chân thành và kết nối các bạn đồ chơi lại với nhau. Em rất thích cách kết thúc truyện vì từ đó Hoa đã chơi với tất cả các bạn rất công bằng và vui vẻ.

Bài mẫu 9

Thưa ông bà, hôm nay con được học một câu chuyện rất ý nghĩa tên là "Búp bê biết khóc". Chuyện kể về bạn Hoa đã biết sửa lỗi lầm của mình đối với em búp bê cũ. Sau một năm lãng quên búp bê để chơi với chó bông, Hoa đã nằm mơ thấy búp bê khóc vì nhớ chị. Khi tỉnh giấc, Hoa đã lập tức tìm lại bạn cũ và hứa sẽ mãi là bạn. Con thấy bạn Hoa rất giàu tình cảm và biết quý trọng những món quà được tặng, con cũng sẽ học theo bạn ấy để ông bà vui lòng ạ.

Bài mẫu 10

Hôm nay con kể cho bà nghe câu chuyện "Búp bê biết khóc". Câu chuyện nói về bạn Hoa được bố mẹ tặng một con búp bê vào sinh nhật 6 tuổi. Hoa rất yêu quý búp bê nên đi đâu cũng mang theo bên mình. Hoa còn nhờ mẹ may cho búp bê nhiều bộ quần áo rất đẹp. Một năm sau, Hoa được tặng thêm một chú chó bông màu trắng rất xinh. Từ đó, Hoa mải chơi với chó bông mà quên mất búp bê. Búp bê bị bỏ quên trong góc tủ nên rất buồn. Một đêm, Hoa mơ thấy búp bê khóc vì nhớ mình. Hoa tỉnh dậy liền đi tìm búp bê và ôm bạn vào lòng. Từ đó, Hoa chơi với cả búp bê và chó bông rất vui vẻ.

Bài mẫu 11

Tối nay con kể cho mẹ nghe câu chuyện "Búp bê biết khóc" rất ý nghĩa. Khi tròn 6 tuổi, Hoa được tặng một con búp bê nên bạn rất thích. Hoa luôn mang búp bê đi chơi và thay quần áo đẹp cho búp bê. Sau đó, Hoa có thêm chó bông nên dần quên mất búp bê. Búp bê bị để trong góc tủ rất lâu. Một hôm, Hoa mơ thấy búp bê khóc gọi mình quay lại. Hoa tỉnh dậy cảm thấy rất thương búp bê. Hoa vội đi tìm búp bê và ôm bạn thật chặt. Hoa xin lỗi vì đã bỏ quên búp bê. Từ đó, Hoa luôn chơi với cả hai món đồ chơi.

Bài mẫu 12

Hôm nay con kể cho ông nghe câu chuyện "Búp bê biết khóc". Hoa là một cô bé rất thích búp bê mà bố mẹ tặng vào sinh nhật 6 tuổi. Hoa thường mang búp bê theo mỗi ngày và chăm sóc rất cẩn thận. Đến sinh nhật 7 tuổi, Hoa có thêm chó bông nên quên mất búp bê. Búp bê bị bỏ quên một mình trong góc tủ. Hoa mơ thấy búp bê khóc vì nhớ mình. Khi tỉnh dậy, Hoa thấy rất buồn. Hoa đi tìm búp bê và ôm bạn vào lòng. Hoa nói lời xin lỗi vì đã quên bạn. Từ đó, Hoa chơi với cả búp bê và chó bông rất vui

Bài mẫu 13

Mọi người biết không, có một bạn nhỏ tên là Hoa trong câu chuyện 'Búp bê biết khóc' rất đáng yêu nhưng cũng có lúc vô tâm một tí nhé. Chuyện là lúc tròn 6 tuổi, Hoa quý búp bê lắm, chẳng rời tay lúc nào. Thế nhưng chỉ một năm sau, khi có chú chó bông mới, Hoa đã 'có mới nới cũ', bỏ quên búp bê ở góc tủ bụi bặm. Phải đến khi nằm mơ thấy búp bê khóc thút thít vì nhớ chị Hoa, bạn ấy mới giật mình tỉnh giấc. Hoa đã chạy ngay đến góc tủ, tìm thấy búp bê và dịu dàng xin lỗi: 'Tha lỗi cho chị nhé, chúng ta sẽ mãi là bạn!'. Câu chuyện kết thúc rất đẹp vì sau đó Hoa đã giới thiệu búp bê với chó bông để tất cả cùng chơi chung với nhau. Bạn Hoa đã học được bài học về sự thủy chung và lòng yêu thương với những món đồ chơi của mình đấy!

Bài mẫu 14

Để chị kể cho em nghe bạn Hoa trong câu chuyện "Búp bê biết khóc" đã học cách yêu thương đồ chơi như thế nào nhé. Hoa từng rất yêu búp bê nhưng rồi lại chỉ mải chơi với chó bông mới. Búp bê buồn quá nên đã khóc trong mơ của Hoa đấy. Nhờ tiếng khóc ấy mà Hoa hiểu ra mình đã sai. Hoa đã xin lỗi và từ đó về sau, bạn ấy không bao giờ 'có mới nới cũ' nữa. Em cũng vậy nhé, đồ chơi cũ hay mới thì mình đều phải giữ gìn và yêu quý như bạn Hoa nha!

Bài mẫu 15

Nhân dịp sinh nhật, Hoa được tặng một con búp bê rất xinh và luôn mang theo bên mình. Nhưng một năm sau, khi có thêm chú chó bông mới, Hoa đã bỏ quên búp bê trong góc tủ tối tăm. Một đêm, Hoa mơ thấy búp bê khóc nức nở vì nhớ chị, khiến Hoa giật mình hối hận và chạy đi tìm búp bê ngay. Hoa ôm bạn vào lòng, nói lời xin lỗi và hứa sẽ mãi là bạn tốt. Từ đó, Hoa luôn chơi cùng cả búp bê và chó bông rất vui vẻ, không bỏ quên bạn nào nữa.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close