(35+ mẫu) Kể cho người thân về nhân vật voi em trong câu chuyện hay nhất Tiếng Việt - lớp 2Voi em trong câu chuyện "Em có xinh không?" rất thích mặc đẹp và thích được mọi người khen xinh. Một hôm, voi em hỏi hươu và được nói là chưa xinh vì không có sừng. Voi em liền nhặt cành cây khô gắn lên đầu. Sau đó gặp dê, voi em lại gắn thêm râu bằng cỏ. Khi về nhà, voi anh bảo như vậy rất xấu, nên voi em bỏ đi và hiểu rằng đẹp nhất là được là chính mình. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Bài mẫu 1 Voi em trong câu chuyện "Em có xinh không?" rất thích mặc đẹp và thích được mọi người khen xinh. Một hôm, voi em hỏi hươu và được nói là chưa xinh vì không có sừng. Voi em liền nhặt cành cây khô gắn lên đầu. Sau đó gặp dê, voi em lại gắn thêm râu bằng cỏ. Khi về nhà, voi anh bảo như vậy rất xấu, nên voi em bỏ đi và hiểu rằng đẹp nhất là được là chính mình. Bài mẫu 2 Mẹ biết không, bạn voi em trong câu chuyện "Em có xinh không?" buồn cười cực kỳ! Để được khen xinh, bạn ấy đã gài cành cây khô lên đầu làm sừng giống hươu, rồi lại nhổ cỏ dại gắn vào cằm làm râu giống dê. Về nhà, voi anh hốt hoảng bảo bạn ấy trông rất xấu. Thế là bạn ấy soi gương, bỏ sừng và râu đi. Lúc đó bạn ấy mới thấy mình xinh đẹp hẳn lên đấy mẹ ạ! Bài mẫu 3 Trong câu chuyện "Em có xinh không?", bạn voi em lúc đầu hơi tự ti một chút. Ai chê gì là bạn ấy sửa nấy, nhưng kết quả là nhìn bạn ấy rất lạ lùng. May mà có voi anh nhắc nhở nên bạn ấy đã nhận ra sai lầm. Khi soi lại gương và bỏ những thứ giả đi, bạn ấy thấy mình là chú voi xinh đẹp nhất. Bạn ấy đã học được cách yêu bản thân mình hơn rồi. Bài mẫu 4 Hôm nay con kể chuyện về bạn voi em trong câu chuyện "Em có xinh không" thích làm đẹp nhé. Gặp hươu, hươu chê không có sừng, thế là bạn ấy gài cành cây lên đầu. Gặp dê, dê bảo thiếu râu, bạn ấy lại gắn cỏ vào cằm. Voi anh thấy thế thì kêu lên: "Trời ơi, xấu lắm!". Thế là bạn ấy soi gương rồi bỏ hết ra. Bạn ấy nhận ra mình chỉ xinh khi là chính mình thôi. Cả nhà thấy bạn voi em có học được bài học hay không ạ? Bài mẫu 5 Bạn voi trong câu chuyện "Em có xinh không?" rất thích được khen. Bạn ấy đã thử làm mọi cách để trông giống các bạn khác. Nhưng cuối cùng, bạn ấy hiểu ra một bài học rất hay: Mình chỉ xinh đẹp nhất khi là chính mình. Con cũng sẽ giống bạn voi em, luôn tự tin vào bản thân mình và không cần bắt chước người khác đâu ạ. Bài mẫu 6 Voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, nó luôn hỏi anh “Em có xinh không?”, voi anh bao giờ cũng khen “Em xinh lắm!”. Một hôm, voi em gặp hươu con, nó hỏi “Tớ có xinh không?”. Hươu trả lời “Chưa xinh lắm vì cậu không có đôi sừng giống tớ”. Gặp dê, voi hỏi: “Em có xinh không?”, dê trả lời “Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi”. Nghe vậy, voi liền nhặt vài cành cây khô gài lên đầu và nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà. Có đôi sừng và bộ râu giả, về nhà, voi em hớn hở hỏi anh: “Anh, em có xinh hơn không?”, voi anh chê voi em xấu khi có thêm sừng và râu. Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Nó liền bỏ đôi sừng và chòm râu đi và thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Bài mẫu 7 Voi em vốn rất điệu đà và luôn khao khát mình trở nên xinh đẹp nhất. Ở nhà, lúc nào bạn ấy cũng quẩn quanh bên anh trai để hỏi: "Anh ơi, trông em có duyên không?". Voi anh hiền lành lần nào cũng mỉm cười: "Em của anh lúc nào cũng xinh xắn hết!". Thế nhưng, khi ra ngoài, voi em lại bắt gặp những người bạn khác. Hươu con bảo voi em chưa đẹp vì thiếu đôi sừng oai vệ. Bác dê lại nói voi em kém xinh vì chẳng có bộ râu dài. Nghe lời bạn, voi em ngây thơ nhặt cành cây khô làm sừng, lại nhổ khóm cỏ dại dán vào cằm làm râu rồi hớn hở chạy về khoe anh. Vừa thấy em, voi anh đã thốt lên: "Trời ơi, trông em kỳ cục và xấu lắm!". Voi em vội soi gương, thấy mình trong gương thật nực cười. Khi trút bỏ hết những thứ giả tạo ấy đi, voi em thấy mình xinh đẹp và nhẹ nhàng hẳn lên. Bạn ấy đã hiểu ra rằng: Mỗi loài đều có vẻ đẹp riêng, và mình chỉ thực sự tỏa sáng khi là chính mình. Bài mẫu 8 Mẹ ơi, mẹ nhìn xem "Em có xinh không?". Bạn voi em đã hỏi mọi người như thế đấy! Bạn ấy bắt chước bác Hươu đeo sừng bằng cành cây, bắt chước bác Dê gắn râu bằng cỏ dại. Bạn ấy cứ tưởng thế là đẹp hơn, nhưng hóa ra lại trông rất buồn cười. May mà có voi anh bảo là 'Xấu lắm', nên bạn ấy đã nhận ra mình không cần phải giống hươu hay giống dê. Bạn ấy chỉ xinh đẹp khi là chính bạn ấy thôi. Con cũng thế mẹ nhỉ, con là chính con thì mẹ mới yêu nhất! Bài mẫu 9 Mẹ ơi, chuyện "Voi em có xinh không" kể về một bạn voi thích mặc đẹp. Bạn ấy nghe lời hươu và dê nên đã gắn thêm sừng cây và râu cỏ lên người cho xinh. Nhưng voi anh bảo như thế rất xấu. Khi voi em bỏ hết đồ giả ra, bạn ấy mới thấy mình thực sự xinh đẹp. Bạn ấy đã học được một bài học quý là: mình chỉ đẹp nhất khi đúng là chính mình thôi ạ! Bài mẫu 10 Voi em rất thích mặc đẹp và luôn muốn được khen xinh. Ở nhà, voi em thường hỏi anh: “Em có xinh không?” và lúc nào voi anh cũng khen em rất xinh. Một hôm, voi em gặp hươu và hỏi như vậy, hươu nói voi em chưa xinh vì không có sừng. Voi em liền nhặt cành cây khô gắn lên đầu. Sau đó gặp dê, voi em lại gắn thêm râu bằng cỏ. Khi về nhà, voi anh nói như vậy rất xấu, nên voi em bỏ đi và hiểu rằng đẹp nhất là được là chính mình. Bài mẫu 11 Đầu tiên, voi em hỏi anh xem mình có xinh không và luôn được khen. Sau đó, voi em hỏi hươu nên đã gắn thêm sừng giả. Tiếp theo, voi em hỏi dê nên lại gắn thêm râu giả. Khi về nhà, voi anh nói như vậy không đẹp. Voi em soi gương và thấy đúng là mình trông rất lạ. Cuối cùng, voi em bỏ đi và hiểu rằng đẹp nhất là khi được là chính mình. Bài mẫu 12 Voi em trong câu chuyện "Em có xinh không?" hôm nay con được nghe cô giáo kể chuyện là một chú voi rất thích làm đẹp. Một ngày, voi em hỏi hươu xem mình có xinh không thì hươu nói cần có sừng. Voi em liền nhặt cành cây khô gắn lên đầu rồi đi tiếp. Khi gặp dê, voi em lại được khuyên cần có râu nên voi em gắn thêm cỏ lên cằm. Nhưng khi về nhà, voi anh bảo như vậy không đẹp chút nào. Voi em soi gương và hiểu rằng mình đẹp nhất khi là một chú voi bình thường. Bài mẫu 13 Ban đầu, voi em trong câu chuyện "Em có xinh không?" rất vui vì nghĩ mình sẽ xinh hơn khi có sừng và râu. Voi em cẩn thận gắn cành cây lên đầu và gắn cỏ lên cằm. Nhưng khi về nhà, voi anh nói trông rất buồn cười. Voi em nhìn vào gương và thấy mình không đẹp như tưởng tượng. Voi em bỏ những thứ đó đi và cảm thấy tự tin hơn. Từ đó, voi em hiểu rằng không cần bắt chước người khác Bài mẫu 14 Voi em trong câu chuyện "Em có xinh không?" mà cô giáo kể trên lớp rất thích làm đẹp và luôn mong mọi người khen mình xinh. Khi nghe hươu nói cần có sừng, voi em liền làm sừng giả bằng cành cây. Khi nghe dê nói cần có râu, voi em lại làm râu bằng cỏ dại. Nhưng khi về nhà, voi anh nhìn thấy liền bật cười vì trông rất kì lạ. Voi em soi gương và thấy mình không còn dễ thương nữa. Voi em bỏ sừng và râu đi rồi cảm thấy vui vẻ hơn. Bài mẫu 15 Đầu tiên, voi em hỏi anh của mình xem có xinh không và luôn được khen. Sau đó, voi em gặp hươu và được khuyên nên có sừng. Voi em nhặt cành cây khô gắn lên đầu rồi đi tiếp. Tiếp theo, voi em gặp dê và làm thêm râu bằng cỏ. Khi trở về nhà, voi anh nói như vậy rất xấu. Voi em soi gương và hiểu rằng không cần thay đổi mình theo người khác. |






Danh sách bình luận