(35+ mẫu) Kể cho người thân nghe câu chuyện Họa mi, vẹt và quạ hay nhất Tiếng Việt - lớp 2

Mẹ ơi, hôm nay con kể cho mẹ nghe chuyện ba bạn chim đi học hát nhé! Ngày xưa, bạn Họa mi, Vẹt và Quạ đều chẳng biết hát đâu. Ba bạn rủ nhau đến nhờ chim Hoàng oanh dạy bảo. Nhưng học hát vất vả lắm mẹ ạ, phải luyện giọng suốt cơ. Bạn Quạ vì không kiên nhẫn nên đã bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ có Họa mi và Vẹt là chăm chỉ thôi. Kết quả là bây giờ Họa mi và Vẹt hát hay ơi là hay, còn Quạ thì chỉ biết kêu "quạ... quạ..." buồn bã thôi mẹ nhỉ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phương pháp giải:

Mẹ ơi, hôm nay con kể cho mẹ nghe chuyện "Hoạ mi, vẹt và quạ" đi học hát nhé! Ngày xưa, bạn Họa mi, Vẹt và Quạ đều chẳng biết hát đâu. Ba bạn rủ nhau đến nhờ chim Hoàng oanh dạy bảo. Nhưng học hát vất vả lắm mẹ ạ, phải luyện giọng suốt cơ. Bạn Quạ vì không kiên nhẫn nên đã bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ có Họa mi và Vẹt là chăm chỉ thôi. Kết quả là bây giờ Họa mi và Vẹt hát hay ơi là hay, còn Quạ thì chỉ biết kêu "quạ... quạ..." buồn bã thôi mẹ nhỉ?

Câu 2

Câu chuyện Họa mi, vẹt và quạ kể về ba chú chim muốn học hát. Họa mi thấy chim hoàng oanh hát rất hay nên rủ vẹt và quạ đi học. Hoàng oanh đồng ý dạy và bảo các bạn phải chăm chỉ luyện giọng. Quạ thấy luyện giọng lâu nên chán và bỏ về. Chỉ có họa mi và vẹt kiên trì nên hát rất hay. Em thấy phải chăm chỉ thì mới giỏi.

Câu 3

Ngày xưa, Họa mi, Vẹt và Quạ cùng đi học hát ở nhà chim Hoàng oanh. Vì học hát khó và phải luyện giọng lâu nên Quạ đã chán bay đi. Chỉ có Họa mi và Vẹt là kiên trì ở lại học mỗi ngày. Cuối cùng, hai bạn ấy đã biết hát với giọng rất ngọt ngào. Còn bạn Quạ vì lười biếng nên đến giờ vẫn chỉ biết kêu "quạ... quạ..." thôi. Câu chuyện dạy con là muốn làm gì giỏi cũng phải kiên trì bà ạ!

Câu 4

Ngày xửa ngày xưa, có ba bạn chim rất ngưỡng mộ giọng hát của chim Hoàng Oanh. Thế là ba bạn rủ nhau đi học. Thầy Hoàng Oanh dạy rất kỹ, nhưng phải luyện giọng từ những thứ nhỏ nhất. Quạ thấy khó quá nên bỏ học giữa chừng. Chỉ có Họa mi và Vẹt là kiên trì đến cùng. Thế là từ đó, chúng ta có những nghệ sĩ hát hay là Họa mi và Vẹt đấy mẹ ạ.

Câu 5

Mẹ ơi, ngày xưa Họa mi, Vẹt và Quạ trong câu chuyện "Hoạ mi, vẹt và quạ" đều không biết hát. Ba bạn rủ nhau đến nhờ chim Hoàng Oanh dạy hót. Hoàng Oanh dặn là học hát vất vả lắm, phải chịu khó cơ. Nhưng bạn Quạ chỉ luyện giọng được mấy ngày đã chán, càu nhàu rồi bay đi mất. Chỉ có Họa mi và Vẹt là chăm chỉ luyện tập thôi. Cuối cùng, Họa mi và Vẹt hát rất hay, còn bạn Quạ lười biếng nên giờ chỉ biết kêu 'quạ... quạ...' buồn bã thôi ạ!

Câu 6

Cả nhà nghe con kể chuyện này! Bạn Quạ trong câu chuyện "Hoạ mi,vẹt và qụa" lúc học hát cứ càu nhàu: "Học thế này bao giờ mới hát được?". Rồi bạn ấy bay vù đi mất. Nhưng bạn Họa mi và Vẹt thì không thế đâu, hai bạn ấy ngày ngày chăm chỉ luyện tập. Thế là bây giờ, Họa mi hót líu lo nghe vui tai cực kỳ. Còn bạn Quạ thì chỉ biết kêu "quạ... quạ..." trông thật là buồn. Con thấy chỉ có chăm chỉ mới thành công được thôi cả nhà ạ!

Câu 7

Chuyện kể là ngày xưa Họa mi, Vẹt và Quạ cùng rủ nhau đi học hát ở nhà chim Hoàng oanh. Thầy Hoàng oanh bắt các bạn phải luyện giọng thật kỹ. Bạn Quạ mới tập được vài hôm đã thấy chán, bạn ấy bảo: "Sao cứ luyện giọng mãi thế?" rồi bay đi mất. Trong khi đó, Họa mi và Vẹt rất ngoan, ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập không nghỉ buổi nào. Kết quả là Họa mi và Vẹt đều hát rất hay. Còn bạn Quạ vì thiếu kiên nhẫn nên đến giờ vẫn chẳng biết hát, chỉ biết kêu những tiếng buồn bã thôi ạ. Con thấy mình nên học tập sự kiên trì của bạn Họa mi bố nhỉ?

Câu 8

Bà ơi hôm nay trên lớp con được nghe kể câu chuyện "Hoạ mi, vẹt và quạ". Câu chuyện kể về ba chú chim muốn học hát hay. Hoạ mi thấy chim hoàng oanh hát rất hay nên rủ vẹt và quạ đi học. Nhưng quạ không kiên trì nên bỏ về giữa chừng. Nhờ chăm chỉ luyện giọng, họa mi và vẹt đã hát rất êm ái. Con thấy phải chăm chỉ học tập thì mới giỏi.

Câu 9

Em ơi, hôm nay trên lớp chị được nghe kể câu chuyện "Hoạ mi, vẹt và quạ". Câu chuyện nói về ba chú chim muốn học hát hay nên đến gặp chim hoàng oanh. Hoàng oanh dạy các bạn luyện giọng rất chăm chỉ. Nhưng quạ không kiên nhẫn nên bỏ về giữa chừng. Họa mi và vẹt cố gắng nên hát rất hay. Chị thấy phải chăm chỉ thì mới giỏi.

Câu 10

Cậu biết không, hôm nay trên lớp mình được nghe kể câu chuyện "Hoạ mi, vẹt và quạ". Ba chú chim muốn học hát nên đến gặp hoàng oanh. Hoàng oanh dạy các bạn luyện giọng từng ngày. Quạ không kiên nhẫn nên bỏ cuộc giữa chừng. Họa mi và vẹt vẫn chăm chỉ nên thành công. Mình thấy họ rất đáng khen.

Câu 11

Mẹ ơi, hôm nay còn đọc câu chuyện "Hoạ mi, vẹt và qụa" thật bất ngờ là cả Họa mi, Vẹt và Quạ đều không biết hát đâu ạ. Một hôm, Họa mi ngắm nhìn chim Hoàng Oanh hót líu lo trên cành và thốt lên: "Ôi, Hoàng Oanh hát hay quá, mình ngưỡng mộ cậu ấy thật đấy!". Vẹt nghe thấy thế liền nảy ra ý kiến: "Hay là ba đứa mình cùng đến nhờ Hoàng Oanh dạy hát đi?". Quạ cũng gật đầu đồng ý. Thế là cả ba cùng tìm đến nhà Hoàng Oanh. Hoàng Oanh rất tốt bụng, đồng ý ngay nhưng cũng dặn trước: "Học hát vất vả lắm, các bạn phải thật chịu khó nhé!". Mẹ biết không, những ngày đầu thầy Hoàng Oanh chỉ cho luyện giọng thôi. Quạ lười biếng nên bắt đầu càu nhàu: "Sao cứ luyện giọng mãi thế này, bao giờ mới hát được cơ chứ?". Thế là Quạ chán nản bỏ đi luôn. Chỉ còn Họa mi và Vẹt kiên trì ở lại luyện tập ngày đêm. Kết quả là bây giờ Họa mi và Vẹt có giọng hát êm ái, ngọt ngào, còn bạn Quạ thì chỉ biết kêu "quạ... quạ..." buồn bã suốt đời thôi ạ.

Câu 12

Ngày xưa, Họa mi, Vẹt và Quạ rủ nhau đi học hát ở nhà thầy Hoàng oanh. Thầy bảo học hát rất vất vả, phải chăm chỉ luyện giọng. Bạn Quạ mới tập vài hôm đã chán nản rồi bỏ đi. Còn Họa mi và Vẹt thì kiên trì luyện tập mỗi ngày. Thế là bây giờ hai bạn ấy hát rất hay, còn Quạ chỉ biết kêu "quạ... quạ..." buồn bã thôi ạ.

Câu 13

Hôm nay con sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện "Hoạ mi, vẹt và quạ" con được nghe ở trên lớp. Ba bạn chim rủ nhau đi học hát ở nhà thầy hoàng oanh. Vì luyện giọng rất mệt nên quạ đã bỏ học giữa chừng. Chỉ có họa mi và vẹt là quyết tâm học đến cùng. Cuối cùng, họa mi và vẹt đều hát giỏi và có giọng hót líu lo, còn quạ thì chỉ biết phát ra những âm thanh buồn bã. Con thấy mình phải kiên trì như bạn họa mi anh nhỉ?

Câu 14

Hôm nay con sẽ kể cho chị nghe về câu chuyện "Hoạ mi, vẹt và quạ" con được nghe ở trên lớp. Chị biết không, lúc đầu thầy hoàng oanh dạy luyện giọng, quạ đã nghĩ bụng là bao giờ mới hát được cơ chứ? Thế là quạ chán nản bay đi luôn. Nhưng họa mi và vẹt vẫn chăm chỉ luyện tập ngày qua ngày. Bây giờ thì hai bạn ấy hát hay ơi là hay rồi. Câu chuyện dạy con là muốn làm gì giỏi cũng phải chịu khó đấy chị ạ!

Câu 15

Ba biết không, hôm nay con được nghe kể câu chuyện "Hoạ mi, vẹt và quạ" và con thấy thương bạn Quạ quá. Lúc đầu cả ba bạn cùng đi học hát với thầy Hoàng Oanh rất vui. Nhưng vì bạn Quạ không kiên nhẫn, thấy luyện giọng vất vả quá nên đã bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ có bạn Họa mi và bạn Vẹt là vẫn cố gắng tập luyện hằng ngày dù mệt đến đâu. Nhờ sự bền bỉ đó mà giờ hai bạn ấy hát rất êm ái và ngọt ngào. Tiếng kêu 'quạ... quạ...' của bạn Quạ bây giờ nghe cứ như đang hối hận vì ngày xưa đã lười biếng ấy ba ạ. Con thấy mình phải chăm chỉ như Họa mi và Vẹt thì mới giỏi được!

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close