Viết đoạn văn tả quê hương em

I. Mở đoạn - Quê hương em ở đâu? - Em giới thiệu quê hương bằng cảm xúc như thế nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chung

I. Mở đoạn
- Quê hương em ở đâu?
- Em giới thiệu quê hương bằng cảm xúc như thế nào?
- Quê hương gắn với em ra sao?
II. Thân đoạn
1. Tả khái quát quê hương
- Quê hương em có đặc điểm nổi bật gì?
- Khung cảnh quê hương rộng lớn hay yên bình như thế nào?
- Không khí ở quê hương ra sao?
2. Tả những cảnh vật tiêu biểu
- Quê hương có những cảnh đẹp nào nổi bật?
- Cây cối, đồng ruộng, sông ngòi, đường làng… hiện lên như thế nào?
- Âm thanh và màu sắc của quê hương có gì đặc biệt?
- Con người quê hương sống và làm việc ra sao?
III. Kết đoạn
- Em có tình cảm gì dành cho quê hương?
- Em mong muốn điều gì cho quê hương của mình?

Dàn ý chi tiết Mẫu 1

I. Mở đoạn
- Giới thiệu quê hương em là một vùng làng quê yên bình, giản dị và thân thuộc.
- Dù đi đâu xa, em vẫn luôn yêu quý và nhớ về quê hương của mình.
II. Thân đoạn
1. Tả khái quát quê hương
- Quê hương em nằm ở vùng nông thôn thanh bình.
- Không khí trong lành, mát mẻ, khác hẳn sự đông đúc nơi thành phố.
- Khắp nơi là màu xanh của cây cối, đồng ruộng và vườn tược.
2. Tả cảnh vật quê hương
a. Con đường làng
- Con đường nhỏ uốn quanh xóm làng, sạch sẽ và yên bình.
- Hai bên đường là hàng tre xanh rì rào trong gió hoặc những hàng cây tỏa bóng mát.
b. Cánh đồng quê
- Những cánh đồng rộng mênh mông trải dài tít tắp.
- Lúa xanh mơn mởn vào mùa xuân, vàng óng khi đến mùa gặt.
- Gió thổi làm sóng lúa nhấp nhô như biển vàng.
c. Nhà cửa và vườn tược
- Nhà cửa đơn sơ nhưng gọn gàng, ấm cúng.
- Vườn cây xanh tốt với nhiều loại trái cây và hoa thơm.
3. Tả con người quê hương
- Người dân quê em hiền lành, chất phác và chăm chỉ.
- Buổi sáng, mọi người ra đồng làm việc từ sớm.
- Trẻ em vui chơi trên sân đình, bãi cỏ hoặc ven sông.
- Mọi người sống chan hòa, yêu thương và giúp đỡ nhau.
III. Kết đoạn
- Quê hương luôn là nơi em yêu quý nhất.
- Em mong quê hương ngày càng giàu đẹp và thanh bình hơn nữa.

Dàn ý chi tiết Mẫu 2

I. Mở đoạn
- Mỗi năm, khi mùa gặt đến, quê hương em lại khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và nhộn nhịp.
- Em rất thích ngắm nhìn quê hương trong những ngày mùa bận rộn ấy.
II. Thân đoạn
1. Tả khái quát mùa gặt
- Mùa gặt thường đến vào những ngày nắng đẹp.
- Cả quê hương như bừng sáng bởi màu vàng óng của lúa chín.
- Không khí khắp nơi trở nên rộn ràng, vui tươi.
2. Tả cánh đồng mùa gặt
- Những thửa ruộng trải dài vàng óng như tấm thảm khổng lồ.
- Bông lúa nặng trĩu cúi đầu báo hiệu một mùa màng bội thu.
- Hương lúa chín thơm dịu lan khắp không gian.
- Gió thổi làm cánh đồng lúa gợn sóng đẹp mắt.
3. Tả hoạt động của con người
- Người nông dân đội nón ra đồng từ sớm để gặt lúa.
- Tay người thoăn thoắt cắt lúa, bó lúa rồi chất thành từng đống lớn.
- Tiếng máy gặt hòa cùng tiếng nói cười tạo nên không khí nhộn nhịp.
- Những chiếc xe chở lúa nối đuôi nhau chạy trên đường làng.
- Trẻ em háo hức phụ giúp gia đình hoặc vui đùa trên sân phơi lúa.
III. Kết đoạn
- Em rất yêu quê hương vào mùa gặt.
- Em mong những mùa vàng quê em luôn no đủ và bình yên.

Dàn ý chi tiết Mẫu 3

I. Mở đoạn
- Bình minh là thời khắc đẹp nhất của quê hương em.
II. Thân đoạn
1. Tả bầu trời lúc bình minh
- Trước khi mặt trời mọc, bầu trời còn mờ tối và phủ lớp sương nhẹ.
- Phía chân trời dần xuất hiện ánh hồng nhạt.
- Mặt trời từ từ nhô lên, tỏa những tia nắng vàng dịu dàng khắp làng quê.
2. Tả cảnh vật quê hương
a. Cánh đồng và cây cối
- Những cánh đồng còn đọng hạt sương long lanh.
- Gió sớm mát rượi làm cây cối khẽ lay động.
- Hàng tre đầu làng rì rào trong gió sớm.
b. Dòng sông và con đường
- Dòng sông quê phẳng lặng như tấm gương lớn phản chiếu ánh bình minh.
- Con đường làng sạch sẽ, còn vương hơi sương buổi sớm.
3. Tả hoạt động của con người
- Người dân thức dậy từ sớm để bắt đầu công việc.
- Các bác nông dân ra đồng chăm sóc ruộng lúa.
- Những cô bán hàng chuẩn bị cho buổi chợ sáng.
- Học sinh tung tăng đến trường trong niềm vui.
III. Kết đoạn
- Bình minh quê em luôn để lại trong em nhiều cảm xúc đẹp.
- Em sẽ luôn yêu thương và tự hào về quê hương của mình.

Dàn ý chi tiết Mẫu 4

I. Mở đoạn
- Em sinh ra và lớn lên ở một thành phố đông vui, hiện đại.
- Dù nhộn nhịp và tấp nập, thành phố quê hương vẫn luôn là nơi em yêu quý nhất.
II. Thân đoạn
1. Tả khái quát về thành phố
- Thành phố có nhiều nhà cao tầng, đường phố rộng lớn và đông người qua lại.
- Không khí luôn sôi động, đặc biệt vào giờ cao điểm.
- Thành phố vừa hiện đại vừa mang những nét đẹp riêng thân thuộc.
2. Tả cảnh vật nổi bật của thành phố
a. Đường phố
- Những con đường rộng rãi, sạch sẽ, xe cộ đi lại đông đúc.
- Hai bên đường có nhiều hàng cây xanh và các cửa hàng, siêu thị sáng đẹp.
- Đèn giao thông, bảng hiệu nhiều màu sắc làm phố phường thêm nổi bật.
b. Nhà cửa và công trình
- Những tòa nhà cao tầng san sát nhau.
- Có nhiều công viên, trường học, trung tâm thương mại và khu vui chơi hiện đại.
- Các cây cầu, vòng xoay hoặc công trình nổi tiếng tạo nên vẻ đẹp riêng cho thành phố.
c. Cảnh thiên nhiên trong thành phố
- Công viên xanh mát với nhiều cây cối và hoa đẹp.
- Hồ nước hoặc dòng sông trong thành phố làm không khí dịu hơn.
- Buổi sáng, ánh nắng chiếu lên các tòa nhà rất rực rỡ.
III. Kết đoạn
- Thành phố quê hương luôn là nơi em gắn bó sâu sắc.
- Em mong thành phố ngày càng văn minh, xanh sạch và phát triển hơn.

Dàn ý chi tiết Mẫu 5

I. Mở đoạn
- Khi màn đêm buông xuống, thành phố nơi em sống trở nên lung linh và rực rỡ hơn hẳn ban ngày.
II. Thân đoạn
1. Tả khái quát cảnh thành phố về đêm
- Bầu trời tối dần, những ánh đèn bắt đầu bật sáng khắp nơi.
- Thành phố khoác lên mình vẻ đẹp huyền ảo và nhộn nhịp.
- Không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn ban ngày.
2. Tả cảnh vật nổi bật
a. Đường phố
- Những con đường sáng rực ánh đèn điện và đèn xe.
- Dòng xe cộ nối tiếp nhau tạo thành những vệt sáng dài lung linh.
- Các cửa hàng, quán ăn và trung tâm thương mại đông đúc người qua lại.
b. Nhà cửa và công trình
- Những tòa nhà cao tầng sáng đèn như những khối pha lê khổng lồ.
- Biển quảng cáo nhiều màu sắc làm thành phố thêm rực rỡ.
- Các cây cầu hoặc công viên được trang trí đèn đẹp mắt.
c. Hoạt động của con người
- Người dân đi dạo, tập thể dục hoặc mua sắm vào buổi tối.
- Các quán ăn, quán nước đông khách và rất nhộn nhịp.
- Trẻ em vui chơi ở công viên hoặc khu vui chơi giải trí.
III. Kết đoạn
- Thành phố về đêm luôn mang một vẻ đẹp riêng khó quên.
- Em rất yêu và tự hào về nơi mình đang sống.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close