20+ Mẫu dàn ý tả một người bạn thân của em mà sau một thời gian xa cách mới có dịp gặp lại hay nhất

- Giới thiệu người bạn em định tả là ai? Bạn tên là gì? - Nêu lý do vì sao em và bạn lại xa cách? Hai bạn xa nhau được bao lâu?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý

I. Mở bài

- Giới thiệu người bạn em định tả là ai? Bạn tên là gì?

- Nêu lý do vì sao em và bạn lại xa cách? Hai bạn xa nhau được bao lâu?

- Cơ  gì để em và bạn có thể gặp lại nhau?

II. Thân bài

a. Tả ngoại hình

- Tuổi tác: bạn bằng tuổi em hay lớn/ít tuổi hơn?

- Dáng người: cao thấp, gầy hay hơi mập, bước đi chậm rãi…

- Khuôn mặt: làn da, mái tóc, ánh mắt, nụ cười…?

- Trang phục: bạn thích mặc những bộ trang phục nào?

- Trước khi xa cách và bây giờ gặp lại, điều gì ở bạn khiến em ấn tượng?

b. Tả tính cách và hành động

- Tính tình của bạn thế nào? (hiền hậu, vui vẻ, hay giúp đỡ em...).

- Cách bạn nói chuyện và đối xử với mọi người.

- Sở thích và thói quen của bạn là gì? (đọc truyện, xem phim hoạt hình…)

- Sau khi gặp lại, tính cách của bạn có thay đổi gì nhiều không?

c. Kỷ niệm đáng nhớ

- Bạn thường giúp đỡ em như thế nào?

- Bạn kể những câu chuyện trong thời gian hai đứa xa cách.

- Em cảm thấy gì khi ở bên bạn? Em học được gì từ bạn?

III. Kết bài

- Bày tỏ tình cảm, sự yêu mến của em dành cho bạn.

- Lời hứa hoặc mong ước của em đối với bạn.

Dàn ý chi tiết Mẫu 1

I. Mở bài

- Giới thiệu người bạn: Người bạn mà em luôn mong nhớ chính là Khôi.

- Lý do xa cách: Hè năm ngoái, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Khôi phải theo bố mẹ lên thành phố để thuận tiện cho việc học tập của bạn.

- Cơ hội gặp lại: Hè năm nay, Khôi được bố mẹ cho về quê thăm ông bà nội và chúng em gặp nhau, cùng gắn bó thêm một mùa hè .

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình

- Khôi bằng tuổi em, năm nay hai đứa cùng chuẩn bị lên lớp 6.

- Trước đây Khôi hơi thấp và mập mạp một chút. Bây giờ gặp lại, bạn đã cao hẳn lên, dáng người dong dỏng và săn chắc hơn trước. Bước đi của bạn cũng nhanh nhẹn, tự tin hơn nhiều.

- Làn da vốn dĩ hơi ngăm đen vì hay đi chăn trâu cùng em, nay đã trắng trẻo ra vì sống ở thành phố.

- Mái tóc cắt ngắn trông rất "ngầu".

- Đôi mắt vẫn sáng ngời, thông minh và nụ cười tươi rói làm lộ hai chiếc răng khểnh duyên dáng.

- Trang phục: Bạn mặc chiếc áo phông trắng và quần đùi jeans năng động.

- Ấn tượng nhất: Điều khiến em ấn tượng nhất là cặp kính cận trên mắt bạn, có lẽ vì ở phố bạn chăm đọc sách và dùng máy tính nhiều hơn.

2. Tả tính cách và hành động

- Khôi vẫn giữ tính cách hiền lành, vui vẻ và cực kỳ tâm lý. Dù sống ở phố nhưng bạn không hề "kiêu", vẫn thân thiện như ngày nào.

- Giọng nói của Khôi có chút thay đổi, mang âm hưởng của vùng thành phố nhưng cách nói vẫn lễ phép với người lớn và thân mật với bạn bè.

- Khôi vẫn mê đọc truyện Doraemon như xưa, nhưng giờ bạn còn biết thêm nhiều về công nghệ và các trò chơi điện tử.

- Sự thay đổi: Sau một năm, em thấy Khôi trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, biết quan tâm hỏi han sức khỏe của bố mẹ em ngay khi vừa gặp.

3. Kỷ niệm đáng nhớ

- Khôi mang tặng em một cuốn sách tham khảo Toán lớp 6 rất hay và nhiệt tình giảng cho em những phần kiến thức mới mà em chưa hiểu.

- Hai đứa ngồi dưới gốc cây xoài sau nhà, Khôi kể cho em nghe về trường mới, về những tòa nhà cao tầng và nhịp sống hối hả ở thành phố. Em cũng kể bạn nghe về những kỷ niệm ở trường cũ và đám bạn chung ở quê.

- Cảm xúc: Ở bên Khôi, em cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Em học được ở bạn sự tự tin và ý thức tự giác trong học tập.

III. Kết bài

- Em vô cùng quý mến Khôi. Dù khoảng cách địa lý có xa xôi nhưng tình bạn giữa hai đứa vẫn luôn bền chặt như xưa.

- Em mong tình bạn của hai đứa sẽ mãi mãi bền chặt như bây giờ.

Dàn ý chi tiết Mẫu 2

I. Mở bài

- Giới thiệu người bạn: Hằng là người bạn thân thiết nhất mà em luôn trân trọng.

- Lý do xa cách: Gia đình Hằng phải chuyển đến một tỉnh khác sinh sống. Hai đứa em đã phải chia tay nhau từ giữa năm lớp 3.

- Cơ hội gặp lại: Vừa rồi, nhân dịp kỳ nghỉ hè, Hằng được bố mẹ cho về thăm quê ngoại và ghé qua nhà thăm em. 

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình

- Hằng bằng tuổi em, năm nay hai đứa đều đã lớp 5.

- Ngày trước Hằng hơi thấp và nhỏ nhắn, giờ gặp lại, em ngạc nhiên vì bạn đã cao lớn phổng phao, dáng điệu thướt tha và trông rất ra dáng một thiếu nữ.

- Khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng hồng mịn màng hơn trước.

- Thay vì mái tóc tết hai bên như hồi nhỏ, giờ đây Hằng để tóc dài ngang lưng, mượt mà và thơm mùi hương bồ kết.

- Đôi mắt vẫn đen láy, to tròn và chứa chan tình cảm. Khi cười, Hằng vẫn có lúm đồng tiền sâu hoắm trông cực kỳ đáng yêu.

- Hằng mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt, đi đôi giày búp bê trắng trông rất giản dị nhưng tinh tế.

- Điều khiến em nhớ mãi là chiếc kẹp tóc hình bướm màu hồng mà em đã tặng bạn ngày chia tay, giờ Hằng vẫn cài nó trên tóc.

2. Tả tính cách và hoạt động

- Hằng vẫn dịu dàng, khéo léo và biết quan tâm đến người khác. Bạn vẫn là cô bé hiền hậu, luôn sẵn lòng chia sẻ mọi thứ với em.

- Giọng nói của Hằng trở nên truyền cảm và nhẹ nhàng hơn. Cách bạn kể chuyện rất lôi cuốn, khiến em cứ muốn nghe mãi không thôi.

- Hằng vẫn thích vẽ tranh và sưu tầm những chiếc lá khô để làm kẹp sách. Bạn còn khoe với em là bây giờ bạn đã biết nấu một vài món ăn đơn giản giúp mẹ.

- Sau thời gian xa cách, Hằng dường như điềm đạm hơn, không còn nhút nhát như ngày xưa mà đã tự tin hơn trong giao tiếp.

3. Kỉ niệm đáng nhớ

- Hằng kể về ngôi trường mới với những hàng cây cổ thụ to lớn, kể về những người bạn mới ở nơi xa, nhưng bạn khẳng định vẫn luôn nhớ về em.

- Ở bên Hằng, em thấy lại được những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Em học được từ bạn sự cẩn thận, tỉ mỉ và cách sắp xếp thời gian học tập khoa học.

III. Kết bài

- Em rất yêu quý Hằng. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này càng làm cho tình bạn của chúng em thêm thắm thiết.

- Em hứa sẽ thường xuyên viết thư và gọi điện cho Hằng để kể về tình hình học tập. Em mong sao sau này dù có đi đâu xa, chúng em vẫn mãi là đôi bạn thân như bây giờ.

Dàn ý chi tiết Mẫu 3

I. Mở bài

- Giới thiệu người bạn: Ly là cô bạn thân nhất của em từ hồi lớp 1 đến nay.

- Lý do xa cách: Sau khi kết thúc năm học lớp 4, Ly được bố mẹ cho về quê nội để nghỉ hè cùng ông bà suốt 3 tháng liền.

- Gặp lại: Ngày tựu trường chuẩn bị cho năm học lớp 5 vừa qua, em và Ly đã gặp lại nhau.

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình

- Ly bằng tuổi em, hai đứa còn học cùng lớp.

- Trước khi nghỉ hè, Ly hơi gầy và nhỏ bé nhất lớp. Gặp lại sau 3 tháng, em ngạc nhiên thấy bạn cao hẳn lên.

- Làn da: Thay vì nước da trắng trẻo như khi trước, nay da Ly hơi rám nắng, trông rất khỏe khoắn.

- Ly cắt tóc ngắn trông rất năng động, không còn để tóc dài thắt bím như trước.

- Đôi mắt vẫn đen láy, lúc nào cũng long lanh tinh nghịch. Nụ cười rạng rỡ làm lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

- Bạn mặc bộ đồng phục mới tinh tươm, chiếc khăn quàng đỏ thắt ngay ngắn trên vai trông rất chững chạc.

- Điều khiến em ấn tượng nhất là đôi bàn tay của Ly giờ đây hơi thô ráp một chút vì bạn kể là đã học được cách giúp ông bà làm vườn và hái trái cây.

2. Tả tính cách và hành động

- Ly vẫn giữ được sự hồn nhiên, vui vẻ và đặc biệt là tính cách hào phóng, hay chia sẻ với bạn bè.

- Giọng nói của Ly thi thoảng bạn còn pha chút âm hưởng địa phương vùng quê nghe rất lạ tai và đáng yêu.

- Ly khoe bây giờ bạn không còn sợ những con vật nhỏ như cào cào, chuồn chuồn nữa. Bạn còn học được cách xếp cào cào bằng lá dừa cực khéo.

- Sau chuyến đi, Ly trở nên tự lập hơn, biết tự sắp xếp đồ dùng học tập mà không cần mẹ nhắc nhở.

3. Kỷ niệm đáng nhớ

-  Vừa gặp lại, Ly đã lấy ngay trong cặp ra một túi kẹo dừa và những chiếc thắt nút bằng cỏ khô tặng em làm kỷ niệm.

- Ly hào hứng kể về những buổi chiều đi câu cá, chèo xuồng trên kênh và những đêm nằm nghe ông bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng.

- Ở bên Ly, em cảm thấy sự xa cách 3 tháng dường như tan biến hết. Em học được từ bạn tình yêu thiên nhiên và sự trân trọng những giá trị giản dị ở làng quê.

III. Kết bài

- Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp lại người bạn thân thiết nhất của mình.

- Em hứa sẽ cùng Ly nỗ lực học tập thật tốt để năm lớp 5 này cả hai đều đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc. Em mong rằng tình bạn của chúng em sẽ mãi bền chặt, dù có xa nhau bao lâu đi nữa.

Dàn ý chi tiết Mẫu 4

I. Mở bài

- Giới thiệu người bạn: Mạnh là người bạn thân thiết của em.

- Lý do xa cách: Nghỉ hè, Mạnh được bố mẹ cho lên thành phố ở nhà bác ruột chơi suốt 3 tháng hè.

- Cơ hội gặp lại: Hết 3 tháng hè, Mạnh lại về quê để đi học, chúng em tiếp tục gắn bó cùng nhau.

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình

- bằng tuổi em, năm nay hai đứa đều bước vào năm cuối cấp tiểu học.

-Trước khi đi, Mạnh vốn hơi nhỏ con và gầy gộc. Gặp lại sau 3 tháng, em ngạc nhiên thấy bạn trông "đô" hẳn ra.

- Da bạn trắng ra rõ rệt so với cái nắng cháy của vùng quê mình, trông rất "thư sinh".

- Mái tóc được bác cho đi tiệm cắt kiểu trông rất thời trang và gọn gàng.

- Đôi mắt tinh anh lấp lánh niềm vui. Nụ cười vẫn hào sảng như xưa nhưng có phần tự tin hơn hẳn.

- Bạn mặc chiếc áo thun có in hình các nhân vật siêu anh hùng rất đẹp và đi đôi giày thể thao mới tinh mà bác tặng.

- Điều khiến em ấn tượng nhất là phong thái của Mạnh, trông bạn chững chạc và ra dáng một "cậu công tử" thành phố.

2. Tả tính cách và hành động

- Mạnh vẫn rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn miệng cười nói, không hề vì đi phố mà quên mất người bạn thân ở quê.

- Giọng nói của Mạnh dường như dõng dạc hơn trước khi lên thành phố.

- Mạnh vẫn thích đá bóng nhưng giờ bạn còn có thêm thói quen đọc sách kỹ năng và sưu tầm những mô hình lắp ráp Lego rất phức tạp.

- Em thấy Mạnh dường như hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài, bạn kể chuyện rất rành mạch và có đầu có đuôi.

3. Kỷ niệm đáng nhớ

- Mạnh tặng em bộ cờ vua rất đẹp mà bạn mua ở thành phố, bạn hứa sẽ dạy em chơi cờ nhiều hơn.

- Mạnh say sưa kể cho em nghe về những tòa nhà chọc trời, về cảm giác lần đầu được đi tàu điện trên cao và vào tham quan bảo tàng.

- Em học được từ Mạnh tinh thần ham học hỏi và mong muốn sau này cũng được đi thăm thú nhiều nơi như bạn.

III. Kết bài

- Em rất yêu quý Mạnh và cảm thấy thật may mắn khi có một người bạn như bạn ấy.

- Em và Mạnh đã hứa với nhau sẽ cùng thi đua học tập để cả hai cùng đỗ vào trường cấp 2 trọng điểm. Em mong tình bạn của hai đứa sẽ luôn gắn bó và bền lâu.

Dàn ý chi tiết Mẫu 5

I. Mở bài

- Giới thiệu người bạn: Ngọc là cô bạn hàng xóm thân thiết của em.

- Lý do xa cách: Nghỉ hè vừa rồi, em được bố mẹ cho về quê ngoại ở hẳn ba tháng để vui chơi cùng các anh chị em họ dưới quê.

- Cơ hội gặp lại: Sau 3 tháng chơi ở quê, em đã trở lại thành phố học tập và gặp lại Ngọc.

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình

- Ngọc bằng tuổi em, năm nay hai đứa học cùng lớp.

- Trước khi em đi, Ngọc hơi tròn trịa với đôi má phúng phính. Sau ba tháng gặp lại, em thấy Ngọc cao hơn một chút, dáng điệu nhanh nhẹn và duyên dáng hơn.

- Làn da bạn vẫn trắng trẻo, mịn màng như trứng gà bóc.

- Ngọc đã nuôi tóc dài hơn, tết thành hai bím xinh xắn có thắt nơ màu tím.

- Đôi mắt đen láy to tròn nhìn em đầy trìu mến. Nụ cười tươi tắn làm lộ đôi má lúm đồng tiền trông rất hiền hậu.

- Bạn mặc bộ đồ gọn gàng, sạch sẽ, đôi dép quai hậu có chiếc nơ rất xinh.

- Điều khiến em ấn tượng nhất chính là ánh mắt vui mừng khôn xiết của bạn, đôi mắt ấy cứ lấp lánh như muốn reo lên khi thấy em về.

2. Tả tính cách và hành động

- Ngọc vẫn hiền hậu, luôn biết cách nhường nhịn em. Bạn vẫn chu đáo hỏi han em về chuyến đi quê có vui không.

- Giọng nói của Ngọc nhỏ nhẹ, ấm áp. Bạn lắng nghe em kể về những trò chơi ở quê một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

- Ngọc vẫn duy trì thói quen đọc sách mỗi sáng và giúp mẹ tưới hoa ngoài ban công. Đặc biệt, bạn còn học thêm được cách làm những chiếc vòng tay bằng hạt cườm rất khéo.

- Sau thời gian xa cách, em cảm thấy Ngọc trở nên chín chắn hơn.

3. Kỷ niệm đáng nhớ

- Hai đứa ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, Ngọc tặng em một chiếc vòng tay tự làm và kể về những buổi chiều không có em chơi cùng, bạn rất nhớ em. Em cũng tặng bạn những món quà quê có bó vải thiều và mấy chiếc diều giấy tự làm.

- Ở bên Ngọc, em cảm thấy bình yên và ấm áp lạ thường. Em học được từ bạn sự kiên trì và cách giữ gìn những mối quan hệ thân thiết bằng sự chân thành.

III. Kết bài

- Em vô cùng yêu mến và quý trọng tình bạn với Ngọc. Với em, Ngọc không chỉ là bạn mà còn như một người chị em tốt.

- Em hứa sẽ cùng Ngọc học tập thật chăm chỉ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong năm học cuối cấp này. Em ước sao tình bạn của chúng em sẽ mãi mãi bền vững theo năm tháng.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close