20+ Mẫu dàn ý tả đám trẻ con vùng quê đang vui chơi hay nhất- Em nhìn thấy đám trẻ đang vui chơi ở đâu và vào lúc nào? - Ấn tượng đầu tiên của em về đám trẻ là gì? Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý I. Mở bài: - Em nhìn thấy đám trẻ đang vui chơi ở đâu và vào lúc nào? - Ấn tượng đầu tiên của em về đám trẻ là gì? II. Thân bài: a. Hình ảnh chung của đám trẻ - Đám trẻ đông hay ít? Có khoảng bao nhiêu em? - Các em độ tuổi như thế nào? b. Miêu tả ngoại hình - Dáng người của các em ra sao? - Khuôn mặt các em có điểm gì đáng chú ý? - Đôi mắt các em như thế nào? - Tóc tai của các em thế nào? - Quần áo các em mặc ra sao? c. Hành động và cử chỉ - Các em chạy nhảy và chơi đùa như thế nào? - Các em có những động tác gì đặc biệt khi chơi? - Các em đang chơi những trò gì vui nhộn? - Khi chơi, nét mặt và ánh mắt các em thể hiện điều gì? III. Kết bài - Nhìn đám trẻ vui chơi, em cảm thấy thế nào? - Hình ảnh ấy để lại cho em ấn tượng gì? Dàn ý chi tiết Mẫu 1 I. Mở bài - Giới thiệu bối cảnh: em bắt gặp đám trẻ làng quê đang vui chơi ở sân đình buổi chiều sau khi tan học, mặt trời đã dần ngả bóng. - Ấn tượng đầu tiên: tiếng nói cười rôm rả, đám trẻ vô tư nô đùa sau những giờ học căng thẳng. II. Thân bài 1. Hình ảnh chung - Khoảng 8 - 10 đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ ở sân đình. - Trong đám đều là những đứa trẻ ở cùng làng, từ 7 - 10 tuổi, vừa tan học là vội tụ tập chơi với nhau. 2. Miêu tả ngoại hình - Dáng người các em nhanh nhẹn, da ngăm đen vì hay chạy chơi ngoài nắng. - Khuôn mặt bầu bĩnh, hơi rám nắng, nụ cười tươi rói luôn hiện trên gương mặt. - Đôi mắt sáng ngời vì vui sướng khi được chơi đùa với lũ bạn thôn quê. - Tóc tai rối bù, mồ hôi nhễ nhại. - Trang phục giản dị: áo đồng phục chưa kịp thay, quần vải đen, đám trẻ tinh nghịch bỏ hết dép ra đi chân đất. 3. Hành động và cử chỉ - Trống tan trường vang lên, các em liền vội vã ra về, ùa ra sân đình tụ tập. - Đám trẻ chơi những trò dân gian vui nhộn: nhảy lò cò trên nền đất, ô ăn quan, bắt ve bắt chuồn chuồn, trốn tìm, kéo co dưới gốc cây đa… - Khi chơi, nét mặt các em đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười toe toét, ánh mắt thể hiện niềm vui thích thú. - Càng về chiều muộn, các em chơi càng say sưa, tiếng cười hòa với tiếng gió và tiếng chim chiều, chơi mãi đến khi trời sập tối, bóng tối vương dần trên sân đình. III. Kết bài - Nhìn đám trẻ vui chơi suốt buổi chiều, em cảm thấy lòng mình cũng vui theo, thấy quê hương thật ấm áp và tràn đầy tiếng cười. - Hình ảnh đám trẻ để lại cho em ấn tượng sâu sắc về những buổi chiều tự do, hồn nhiên của tuổi thơ ở vùng quê. Dàn ý chi tiết Mẫu 2 I. Mở bài - Giới thiệu khung cảnh: Một buổi chiều hè đầy nắng trên cánh đồng, em cùng các bạn đi chăn trâu và chơi đùa cùng nhau. - Ấn tượng: Âm thanh rộn rã, tiếng cười đùa vang vọng khắp cánh đồng. II. Thân bài 1. Hình ảnh chung - Em cùng 4-5 bạn nữa đi chăn trâu trên cánh đồng gần triền đê. - Các bạn nhỏ khoảng 7 - 10 tuổi ở cùng làng, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. 2. Miêu tả ngoại hình - Gương mặt rạng rỡ, lấm tấm những giọt mồ hôi. - Ánh mắt sáng ngời và nụ cười tươi rói. - Miệng liến thoắng nói chuyện cười đùa cùng nhau. - Dáng người bạn nào cũng cao ráo, làn da hơi ngăm đen vì nắng. - Các bạn mặc những bộ đồ giản dị, chân xỏ đôi dép đã mòn đế. 3. Hành động và cử chỉ - Hành động: Đám trẻ cưỡi trên lưng trâu, bạn nào nhát hơn thì dắt trâu. - Ra đến giữa cánh đồng: cả đám buộc trâu vào cọc, tụm lại chơi cùng nhau. - Trò chơi: Chơi ô ăn quan, bắn bi, thả diều, trốn tìm, oẳn tù tì… - Đám trẻ túm năm tụm ba, chuyện trò rôm rả, chạy nhảy không biết mệt mỏi. - Khung cảnh thiên nhiên xung quanh: Cánh đồng lúa chín vàng, lũy tre xanh mát, ánh hoàng hôn buông xuống. III. Kết bài - Khẳng định lại nét đẹp hồn nhiên, vô tư của tuổi thơ vùng quê. - Bày tỏ sự yêu mến, cảm thấy thư thái khi đi chăn trâu cùng các bạn. Dàn ý chi tiết Mẫu 3 I. Mở bài - Giới thiệu bối cảnh: - Ấn tượng chung: Tiếng cười nói rộn ràng làm xao động cả một góc quê yên tĩnh; hình ảnh những gương mặt lấm lem nhưng rạng rỡ niềm vui. II. Thân bài 1. Hình ảnh chung - Số lượng: Khoảng 7 - 10 bạn nhỏ cùng xóm. - Độ tuổi: Những đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi, nhiều nhất là lớp 4 lớp 5, có cả các bé lớp 1 lớp 2. 2. Miêu tả ngoại hình - Dáng người: Bạn thì cao gầy, nhanh nhẹn như sóc; bạn thì bụ bẫm với đôi chân chắc nịch. Làn da hầu hết đều rám nắng vì hay đi chơi trời nắng. - Khuôn mặt: Bạn nào cũng tươi cười. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má nhưng không ai thấy mệt. Ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. - Trang phục: Áo phông, quần đùi hoặc những bộ quần áo đã cũ, đi chân đất để chạy cho nhanh. 3. Hành động và cử chỉ - Trò chơi thả diều: - Các trò chơi dân gian khác: - Hình ảnh: Những bước chạy thoăn thoắt, ánh mắt chăm chú khi ngắm diều, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy mệt nhưng miệng luôn nở nụ cười tươi rói. III. Kết bài - Cảm xúc cá nhân: Cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, yêu thêm vẻ đẹp bình dị của quê hương và sự hồn nhiên của tuổi thơ. - Ấn tượng đọng lại: Hình ảnh đám trẻ và những cánh diều sẽ là kỷ niệm đẹp nhất, nhắc nhở về một tuổi thơ đáng nhớ và đầy ắp tiếng cười. Dàn ý chi tiết Mẫu 4 I. Mở bài - Giới thiệu bối cảnh: - Ấn tượng chung: Hình ảnh đám trẻ con tinh nghịch, nô đùa khắp làng. II. Thân bài 1. Hình ảnh chung của đám trẻ - Một nhóm 5 - 6 đứa trẻ nghịch ngợm nhất xóm. - Bạn nào cũng mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì nắng nhưng không có vẻ gì mệt mỏi mà trái lại đầy vẻ phấn khích. - Đám trẻ xì xào bàn tán, tiếng cười khúc khích cố giữ cho thật nhỏ để không bị bố mẹ phát hiện. 2. Miêu tả ngoại hình - Dáng vẻ: Những bước chân trần chạy thoăn thoắt trên nền đất nóng hổi, đứa thì cầm diều, đứa dắt súng chun sau lưng quần. - Trang phục: Những chiếc áo phông bạc màu, quần đùi rộng thênh thang, đôi đầu trần đi giữa trời nắng. - Khuôn mặt: Đôi mắt láo liên nhìn quanh xem có người lớn không, nụ cười rạng rỡ vì không bị ai phát hiện. 3. Hành động và cử chỉ - Trò thả diều trên triền đê: Con diều giấy chao lượn giữa bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. - Trò bắn súng chun: Đám con trai tinh nghịch lượm nhặt những viên sỏi để bắn chim, bắn cò. - Đỉnh điểm, cả đám còn nhảy xuống sông tắm giữa trưa, ngụp lặn dưới nước, cười đùa sảng khoái. - Cảm xúc: Cảm giác tự do tự tại, dường như cả không gian đất trời buổi trưa chỉ thuộc về riêng đám trẻ. III. Kết bài - Cảm nghĩ: Vừa vui vẻ vừa lo sợ bị mẹ đánh đòn. - Khẳng định: Những buổi trưa nắng cháy da ấy chính là một phần không thể thiếu của tuổi thơ vùng quê, khiến tuổi thơ ta thêm hồn nhiên và đáng trân quý. Dàn ý chi tiết Mẫu 5 I. Mở bài - Giới thiệu bối cảnh: - Ấn tượng chung: Khung cảnh yên bình, thơ mộng của mùa thu hòa quyện cùng sự hồn nhiên, rộn ràng của đám trẻ. II. Thân bài 1. Hình ảnh chung của đám trẻ - Đứa nào cũng hớn hở vì được gặp nhau sau một tuần miệt mài học tập. - Đám trẻ khá đông, tụ lại cả đám khoảng 20 bạn, từ các em nhỏ lớp 1 lớp 2 đến các anh chị lớn hơn. - Tiếng gọi nhau í ới từ đầu ngõ, tiếng cười giòn tan vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều. 2. Miêu tả ngoại hình - Đứa thì gầy nhom, đôi chân khẳng khiu; đứa thì bụ bẫm với cái bụng tròn xoe, vừa chạy vừa thở hổn hển. - Những đôi tay nhỏ nhắn, thô ráp vì hay leo trèo. - Những gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh, đôi má đỏ hồng lên vì chạy nhảy quá sức. - Ánh mắt sáng rực, miệng cười tươi rói, phấn khích nô đùa. - Trang phục giản dị với những chiếc áo phông bạc màu, chiếc quần đùi cũ kỹ, đôi dép đã mòn đế. 3. Hành động và cử chỉ - Đám con trai lớn chơi bóng đá: Những cú sút bóng mạnh mẽ làm bụi đất bay mù mịt, tiếng hò reo khi bóng vào lưới. - Các em bé nhỏ hơn thì chơi rồng rắn lên mây, đám trẻ nối đuôi nhau chạy vòng vèo, vừa chạy vừa hò reo bài đồng dao. - Những đứa trẻ còn chơi bắn bi, ô ăn quan, đá cầu,…. - Biểu cảm của đám trẻ: Những khuôn mặt đỏ bừng vì vận động mạnh, những đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm hoặc nụ cười khoái chí khi thắng trò chơi. III. Kết bài - Khẳng định: Những trò chơi này không chỉ là giải trí mà còn giúp lũ trẻ gắn bó, đoàn kết với nhau hơn sau những giờ học căng thẳng. - Mong muốn: Mong sao những buổi chiều Chủ nhật vui vẻ này kéo dài mãi không thôi.
|






Danh sách bình luận