20+ Mẫu dàn ý tả một người để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất hay nhất

- Giới thiệu người em định tả là ai? (ông bà, bố mẹ, thầy cô, bạn bè) - Nêu rõ mối quan hệ giữa em và người đó. - Ấn tượng sâu sắc của em về người đó là gì? (ngoại hình/tính cách).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý

I. Mở bài

- Giới thiệu người em định tả là ai? (ông bà, bố mẹ, thầy cô, bạn bè)

- Nêu rõ mối quan hệ giữa em và người đó.

- Ấn tượng sâu sắc của em về người đó là gì? (ngoại hình/tính cách)

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình

- Tuổi tác:người đó bao nhiêu tuổi? (bằng tuổi em, ngoài 30, hơn 40 tuổi…)

- Dáng người: cao thấp, gầy hay hơi mập, bước đi linh hoạt…

- Khuôn mặt: da trắng hồng/ngăm đen, tóc búi cao/cắt tỉa gọn gàng, mắt ong lanh, nụ cười hiền hậu…

- Trang phục: ngày thường mặc đồ gì? Khi đi làm mặc đồ gì?

2. Tả tính cách và hành động

- Tính tình của người đó thế nào? (hiền hậu, vui vẻ, ân cần, hay giúp đỡ em…).

- Cách người đó  nói chuyện và đối xử với em và mọi người.

- Sở thích và thói quen của họ? (tưới cây, chăm vườn, đọc báo, tập thể dục buổi sáng…)

3. Kỷ niệm đáng nhớ

- Người từng giúp em những gì?

- Ấn tượng của em như thế nào khi được giúp đỡ?

- Em cảm thấy gì và học được gì từ họ?

III. Kết bài

- Bày tỏ tình cảm yêu thương, kính mến của em với người để lại cho em ấn tượng sâu sắc.

- Lời hứa hoặc mong ước của em đối với họ.

Dàn ý chi tiết Mẫu 1

I. Mở bài

- Giới thiệu người định tả: Cô Nga, người giáo viên chủ nhiệm đã dìu dắt em khi em mới bước chân vào lớp Một.

- Cô không chỉ là giáo viên mà còn như người mẹ hiền thứ hai, người đã kiên trì dạy em từng nét chữ đầu đời.

- Ấn tượng sâu sắc: Dù hiện tại em đã là học sinh lớp 5, nhưng hình ảnh cô Nga với ánh mắt ấm áp và giọng nói dịu dàng vẫn luôn in đậm trong tâm trí em.

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình

- Năm nay cô ngoài 30 tuổi, độ tuổi đang tràn đầy nhiệt huyết với nghề giáo.

- Cô có vóc dáng cao ráo, thanh mảnh. Mỗi khi cô bước đi trên bục giảng, tà áo dài của cô thướt tha, uyển chuyển trông rất đẹp.

- Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng hồng tự nhiên.

- Mái tóc đen mượt, thường được cô cặp gọn gàng phía sau gáy.

- Đôi mắt cô long lanh, luôn nhìn chúng em với sự bao dung và khích lệ.

- Nụ cười hiền hậu, mỗi khi cô cười, đôi mắt cũng nheo lại trông rất gần gũi.

- Trang phục: Khi lên lớp, cô thường mặc những bộ áo dài nhã nhặn. 

2. Tả tính cách và hành động

- Cô Nga rất hiền hậu và kiên nhẫn. Em nhớ mãi những ngày đầu lớp 1, cô đã cầm tay em uốn nắn từng nét chữ.

- Giọng của cô truyền cảm, ngọt ngào như lời ru của mẹ. Cô luôn đối xử công bằng và ân cần với tất cả học sinh, chưa bao giờ cô nặng lời khi chúng em làm sai.

- Sở thích và thói quen: Cô rất thích trồng hoa ở ban công lớp học. Giờ ra chơi, em thường thấy cô tỉ mỉ tỉa lá, tưới nước cho mấy chậu mười giờ, vừa làm vừa mỉm cười với chúng em.

3. Kỷ niệm đáng nhớ

- Buổi lễ tổng kết năm học lớp 1, ngày cuối cùng trước khi chúng em lên lớp 2. Cô đứng trên bục giảng, dõng dạc tuyên dương em trước cả lớp vì sự tiến bộ vượt bậc trong môn Tiếng Việt. Cô bày tỏ nỗi buồn khi phải chia xa chúng em và chúc chúng học tập thật tốt.
- Cảm xúc: dù khi đó còn nhỏ nhưng em rất xúc động với những lời của cô, tới bây giờ em vẫn còn nhớ mãi.

- Bài học: Từ cô, em học được sự kiên trì và tình yêu thương chân thành. 

III. Kết bài

- Tình cảm: Em luôn dành cho cô Nga sự kính mến và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Dù đã lên lớp 5, em vẫn thường xuyên ghé thăm và hỏi han sức khỏe của cô.

- Lời hứa/Mong ước: Em hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng dạy bảo của cô. Em mong cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục dìu dắt thêm nhiều thế hệ học trò trưởng thành.

Dàn ý chi tiết Mẫu 2

I. Mở bài

- Giới thiệu người định tả: Trong gia đình, người mà em yêu quý và để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là bà nội.

- Bà là người đã chăm sóc em từ khi còn nhỏ, là người thân thiết nhất của em trong nhà.

- Ấn tượng sâu sắc: Bà không chỉ hiền từ mà còn cực kỳ tâm lý, luôn dành cho em những tình cảm ấm áp và sự bảo vệ vô điều kiện.

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình

-  Năm nay bà nội em đã ngoài 70 tuổi, cái tuổi nhưng bà vẫn còn rất minh mẫn.

- Bà có dáng người nhỏ nhắn, hơi đậm người một chút. Lưng bà đã hơi còng xuống vì bao năm vất vả nuôi nấng bố em trưởng thành.

- Làn da đã in hằn những nếp nhăn của thời gian, lấm tấm những vết đồi mồi.

- Mái tóc bà trắng như bà tiên trong truyện cổ tích, thường được búi gọn gàng bằng một chiếc kẹp nhung đen.

- Đôi mắt bà đã mờ đục nhưng mỗi khi nhìn em lại lấp lánh sự hiền hậu.

- Nụ cười của bà móm mém nhưng rạng rỡ, làm bừng sáng cả khuôn mặt phúc hậu.

- Ở nhà bà thường mặc bộ đồ bà ba bằng lụa màu nâu hoặc xám cho mát mẻ. Khi đi chơi phố cùng em, bà diện bộ áo dài nhung rất sang trọng.

2. Tả tính cách và hành động

- Bà rất hiền lành, ít khi to tiếng với con cháu. Bà luôn ân cần, chu đáo với mọi người xung quanh nên hàng xóm ai cũng quý.

- Bà chiều em nhất nhà. Mỗi chiều đi học về, bà thường đợi sẵn ở cửa và mua kem cho em ăn dù bố mẹ em không cho.

- Sở thích và thói quen: Sáng nào bà cũng dậy sớm tập thể dục dưỡng sinh, sau đó bà lại tỉ mỉ chăm sóc mấy chậu hoa cúc, hoa hồng ngoài ban công.

3. Kỉ niệm đáng nhớ

- Em nhớ mãi lần đó em bị điểm kém môn Toán và bị bố mắng rất nặng lời, bà nội đã tới ôm em, can ngăn sự tức giận của bố. Bà còn động viên em chăm chỉ học tập và cố gắng điểm cao trong bài kiểm tra tới.

- Nhờ có lời khuyên của bà, em đã không còn nản chí mà quyết tâm học tập tốt hơn để không phụ lòng bà.

III. Kết bài

- Tình cảm: Em yêu bà nội rất nhiều. Với em, bà là bến đỗ bình yên nhất mỗi khi em gặp chuyện buồn hay vui.

- Lời hứa/Mong ước: Em mong bà luôn mạnh khỏe, sống thật lâu cùng con cháu. Em hứa sẽ học thật giỏi, ngoan ngoãn để lúc nào cũng thấy nụ cười hạnh phúc của bà.

Dàn ý chi tiết Mẫu 3

I. Mở bài

- Giới thiệu người định tả: Đó là bé Na, một cô bé 7 tuổi em mới được gặp trong chuyến về thăm quê ngoại vừa qua.

- Tuy Na là hàng xóm cạnh nhà ngoại và chúng em chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng hai chị em đã nhanh chóng trở nên thân thiết.

- Ấn tượng sâu sắc: Dù chỉ chơi với nhau đúng một ngày, nhưng Na đã để lại trong em những kỷ niệm không thể nào quên.

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình

- Bé Na năm nay tròn 7 tuổi, kém em 3 tuổi, trông bé rất ngây thơ và hồn nhiên.

-Bé có dáng người bụ bẫm, đôi bắp tay, bắp chân trắng trẻo, trông rất đáng yêu.

- Khuôn mặt tròn trịa như vầng trăng rằm với hai cái má bánh bao phúng phính, lúc nào cũng hồng hào.

- Mái tóc đen nhánh, được mẹ buộc thành hai bím nhỏ vắt vẻo hai bên, mỗi khi chạy nhảy lại đung đưa theo nhịp.

- Đôi mắt to, tròn và đen láy như hai hạt nhãn, nhìn em vô cùng tinh nghịch.

- Miệng chúm chím như nụ hoa, mỗi khi cười lại lộ ra mấy chiếc răng sún trông rất duyên.

- Ngày hôm đó, Na mặc một chiếc váy hoa nhí màu vàng tươi, chân đi đôi dép lê nhỏ xíu, trông bé giống hệt như một nàng công chúa.

2. Tả tính cách và hành động

- Na rất hiền lành, hồn nhiên và đặc biệt là cực kỳ hiếu khách.

- Bé có giọng nói trong trẻo, líu lo như chim hót. Bé luôn gọi "Chị ơi, chị à" một cách rất ngọt ngào khiến em cảm thấy rất ấm áp.

- Sở thích và thói quen:
+Bé thích chơi đồ hàng và nhảy dây.
+Cả ngày hôm ấy, bé đã dẫn em đi xem vườn cây nhà ngoại, chỉ cho em xem những chú bướm đang dập dìu bên luống hoa cải.

3. Kỷ niệm đáng nhớ

- Buổi chiều tà khi bố mẹ gọi em ra xe để chuẩn bị lên thành phố, Na chạy vội từ trong nhà ra, tặng em con búp bê mà bé yêu thích nhất, dặn em nhớ thường xuyên về quê chơi với bé.

- Em thực sự xúc động trước tình cảm của một cô bé mới gặp. Điều này khiến em càng thêm ấn tượng với cô bé này.

III. Kết bài

- Tuy chỉ gặp Na đúng một lần nhưng hình ảnh cô bé bụ bẫm, tốt bụng ấy đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim em.

- Em tự hứa rằng kỳ nghỉ hè tới nhất định sẽ xin bố mẹ về quê sớm hơn để lại được cùng Na chạy nhảy trên những con đường làng quen thuộc.

Dàn ý chi tiết Mẫu 4

I. Mở bài

- Giới thiệu người định tả: Đó là một cô ca sĩ nổi tiếng mà em vốn đã yêu mến từ lâu qua màn ảnh nhỏ tivi.

- Em được bố mẹ đưa đi xem cô biểu diễn trực tiếp, đấy là lần đầu tiên em được gặp cô ở ngoài đời.

- Ấn tượng sâu sắc: ô ở ngoài đời vô cùng thân thiện, dễ thương và có phong thái biểu diễn cực kỳ lôi cuốn.

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình

- Cô rất trẻ, nhìn cô tràn đầy năng lượng.

- Cô có vóc dáng cao ráo, cân đối. Bước đi của cô trên sân khấu rất uyển chuyển và linh hoạt theo từng điệu nhạc.

- Làn da trắng mịn màng, rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu lung linh.

- Mái tóc dài óng ả, được uốn xoăn nhẹ nhàng bay bay mỗi khi cô nhảy múa.

- Đôi mắt to tròn, lấp lánh như những vì sao, luôn nhìn về phía khán giả với sự trìu mến.

- Nụ cười tỏa nắng, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, khiến ai nhìn cũng thấy thiện cảm ngay lập tức.

- Khi biểu diễn, cô mặc chiếc váy lấp lánh ánh kim, em rất thích bộ đồ hôm đó của cô.

2. Tả tính cách và hành động

- Cô rất hiền hậu và dễ gần. Dù là người nổi tiếng nhưng cô không hề kiêu căng mà luôn mỉm cười chào hỏi mọi người.

- Giọng nói của cô ngọt ngào, ấm áp. Khi giao lưu với khán giả, cô dùng những từ ngữ rất chân thành và lễ phép.

- Sở thích và thói quen: Qua tìm hiểu, em biết cô rất yêu động vật, cô cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

3. Kỷ niệm đáng nhớ

- Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, em đã may mắn được gặp cô và chụp bức hình kỷ niệm, cô còn khen em dễ thương và chúc em học giỏi.

- Cảm xúc: Cảm giác được đứng cạnh thần tượng, được cô quan tâm khiến em hạnh phúc vô cùng.

III. Kết bài

- Tình cảm: Em càng thêm yêu quý và ngưỡng mộ cô ca sĩ ấy không chỉ bởi giọng hát hay mà còn bởi tấm lòng nhân hậu, gần gũi.

- Lời hứa/Mong ước: Em tự hứa sẽ học tập thật tốt để xứng đáng là một "người hâm mộ nhí" ngoan ngoãn. Em mong cô luôn giữ mãi nụ cười tươi tắn và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

Dàn ý chi tiết Mẫu 5

I. Mở bài

- Giới thiệu người định tả: Chú bé bán vé số mà em vô tình gặp gỡ tại công viên vào một buổi chiều cuối tuần.

- Dù chỉ là người lạ, nhưng cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã để lại trong em những suy nghĩ khó quên.

- Ấn tượng sâu sắc: Em ấn tượng bởi vẻ ngoài gầy gò nhưng ánh mắt lại toát lên sự kiên cường và tấm lòng hiếu thảo của chú bé.

II. Thân bài

1. Tả ngoại hình

- Chú bé trạc tuổi em, khoảng 10 hoặc 11 tuổi, cũng đang là học sinh tiểu học.

- Dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy vì sớm phải bươn chải dưới nắng mưa. 

-Bước đi của chú rất nhanh nhẹn, len lỏi qua từng băng ghế đá trong công viên.

- Làn da ngăm đen vì nhuộm nắng, trông rất khỏe khoắn.

- Mái tóc cắt ngắn gọn gàng nhưng hơi xơ xác.

- Đôi mắt sáng, lanh lợi nhưng ẩn chứa nét đượm buồn của sự vất vả.

- Nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi mời khách, để lộ hàm răng trắng bóng.

- Trang phục: Chú mặc bộ quần áo đồng phục học sinh đã cũ, màu áo trắng đã ngả vàng nhưng rất sạch sẽ và chỉnh tề.

2. Tả tính cách và hoạt động

- Chú bé rất ngoan ngoãn, lễ phép và thật thà. Dù đi bán hàng nhưng chú không hề chèo kéo khách.

- Chú nói năng rất từ tốn, dạ thưa lễ phép.

- Chú tranh thủ những lúc vắng khách để ngồi dưới bóng cây xem lại sách vở. 

- Chú đi bán vé số để phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống và quan trọng nhất là có đủ tiền đóng học phí để được tiếp tục đến trường.

3. Kỷ niệm đáng nhớ

- Khi được mời mua vé và nghe chú bé tâm sự, em rất xúc động trước câu chuyện về ước mơ đi học của chú, em đã quyết định lấy hết số tiền em có để mua ủng hộ chú hai tờ vé số. Chú bé mừng rỡ, cảm ơn em rối rít rồi mới chạy đi tiếp.

- Về nhà, em kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ đã mỉm cười, xoa đầu khen em biết sẻ chia và giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Cảm giác lúc đó khiến em thấy lòng mình thật ấm áp.

III. Kết bài

- Tình cảm: Em cảm thấy vừa thương, vừa khâm phục nghị lực của chú bé bán vé số ấy.

- Lời hứa hoặc mong ước: Em thầm hứa sẽ học tập thật chăm chỉ vì em thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều bạn nhỏ khác. Em mong sao chú bé ấy luôn có nhiều sức khỏe và sớm thực hiện được ước mơ của mình.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close