Câu hỏi Khởi động trang 29 SGK Đạo đức lớp 2 - Kết nối tri thức

Chia sẻ về một lần mắc lỗi mà em nhớ nhất

Quảng cáo

Đề bài

Chia sẻ về một lần mắc lỗi mà em nhớ nhất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hồi tưởng.

- Kể chuyện trước lớp

Lời giải chi tiết

Chào thầy/cô và các bạn, sau đây em xin chia sẻ về một lần mắc lỗi mà em nhớ nhất.

Một lần em đã quên không xin phép mẹ mà đi chơi quá giờ vẫn chưa về nhà. Đến tối muộn trở về, em đã trông thấy được sự lo lắng hiện rõ trong mẹ, lúc đó em đã cảm thấy rất hối hận về lỗi lầm của mình. Sau đó, em đã chạy vào ôm lấy mẹ và nói lời xin lỗi: “Con xin lỗi mẹ vì đã đi chơi mà không xin phép mẹ, để mẹ lo lắng, con hứa sẽ không tái phạm nữa. Mẹ tha lỗi cho con nhé ạ!”. Mẹ đã tha thứ cho em và khen em biết nhận lỗi, sửa lỗi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close