Nga thân mến! Từ khi cậu chuyển trường đến nay đã hai tháng rồi. Mình rất nhớ những ngày hai đứa cùng học và vui đùa bên nhau. Cậu có quen với trường mới chưa? Môn Toán cậu chắc vẫn học giỏi lắm phải không?
Xem chi tiếtThư thường gồm 3 phần: - Phần đầu: + Địa điểm, thời gian viết thư + Lời xưng hô, thưa gửi + Lời tự giới thiệu (nếu cần) + Lí do viết thư
Xem chi tiếtChú Tư kính mến! Mới bữa nào nghỉ Tết, cháu được ba má cho về quê thăm ông bà nội cùng chú thím và các em, vậy mà tính ra đã gần một tháng trôi qua. Nay chuyện học hành đã ổn định nên cháu tranh thủ viết ít dòng, kính thăm sức khoẻ ông bà nội cùng chú thím và hai em.
Xem chi tiếtCô Huệ thân mến! Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam. Vậy nên em viết bức thư này để gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Em chúc cô luôn vui khỏe, yêu đời và cống hiến thêm nhiều cho sự nghiệp giáo dục.
Xem chi tiếtChào Hoài Anh, Dạo này, mình thường xuyên chăm chỉ luyện viết nên chữ đã đẹp hơn. Những buổi học ở trên lớp đều rất bổ ích. Các bạn trong lớp cũng hỏi thăm mình về bạn.
Xem chi tiếtHà Vy thân mến! Mình là Trần Bích Ngân ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã gặp bạn trong kì thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi do tòa soạn Báo Nhi đồng chăm học tổ chức vào tháng trước.
Xem chi tiết