Viết thư cho người thân hoặc bạn ở xa lớp 4

Nga thân mến! Từ khi cậu chuyển trường đến nay đã hai tháng rồi. Mình rất nhớ những ngày hai đứa cùng học và vui đùa bên nhau. Cậu có quen với trường mới chưa? Môn Toán cậu chắc vẫn học giỏi lắm phải không?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

. Phần đầu thư

- Thời gian địa điểm viết thư

- Lời chào, xưng hô

- Mục đích, lý do viết thư:

+ Viết thư hỏi thăm sức khỏe người thân hoặc bạn ở xa

+ Kể về tình hình hiện tại của gia đình, bản thân

2. Phần nội dung

+ Hỏi thăm tình hình sức khoẻ ông/bà, cô bác, chú dì bị đau thế nào?

+ Tình hình công việc, học tập của mọi người ra sao?

+ Kể về cuộc sống hiện tại của gia đình và em

+ Hẹn thăm người thân hoặc bạn vào thời gian hoặc dịp nào đấy.

3. Phần cuối thư

- Chào tạm biệt và gửi lời chúc

- Kí tên

Bài mẫu 1

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Nga thân mến!

Từ khi cậu chuyển trường đến nay đã hai tháng rồi. Mình rất nhớ những ngày hai đứa cùng học và vui đùa bên nhau. Cậu có quen với trường mới chưa? Môn Toán cậu chắc vẫn học giỏi lắm phải không?

Mình thì vẫn tiến bộ ở môn Tiếng Việt, nhưng Toán và Tiếng Anh thì còn khó khăn. Mẹ đã tìm cho mình một chị gia sư dạy thêm ở nhà. Nhờ chị mà mình hiểu bài hơn và học tốt hơn trước. Mình được cô giáo khen rồi, nhưng vẫn chưa bằng cậu đâu. Mình sẽ cố gắng hơn để học thật giỏi, nhất là Toán và Tiếng Anh, để sau này hai đứa lại cùng thi đua.

Mong sớm được gặp lại cậu, cùng nhau đi ăn kem và chơi domino như ngày xưa. Nhớ trả lời thư mình nhé!

Bạn của cậu

Mai

Nguyễn Hoàng Mai

Bài mẫu 2

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm ...

Hoa thân mến của mình!

Hôm nay mình viết thư này cho bạn, chúng ta đã có 8 năm kỷ niệm vui vẻ. Thời gian trôi nhanh quá, đúng không? Ngày nào còn là hai đứa trẻ con bé nhỏ.

Dạo này bạn thế nào, có khỏe không? Còn việc học, mình hi vọng mọi thứ đều ổn. Bạn đang học tốt phải không? Mình còn nhớ những ngày chúng ta dành cả ngày để học và sau đó chạy vào nhà của nhau để chơi. Thật là thú vị, phải không? Bây giờ bạn đã chuyển đi học ở một nơi khác cùng với gia đình, mình buồn lắm, nhưng không sao, chúng ta vẫn có thể viết thư cho nhau thường xuyên. Mình thật sự rất nhớ bạn và mong chờ ngày bạn có thời gian để quay lại chơi với mình. Mình sẽ đưa bạn đi ăn kem ở Tràng Tiền, món ăn mà bạn luôn thích. Hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt và khi nào có thời gian, mình sẽ lên thăm bạn. Kỳ thi học kỳ 1 sắp tới rồi. Hãy cùng nỗ lực để đạt thật nhiều điểm 10 nhé. Mình tin bạn sẽ học tốt thôi.

Bạn của cậu

Linh

Nguyễn Thuỳ Linh

Bài mẫu 3

Hải Dương, ngày ... tháng ... năm ...

An thân mến!

Chúng mình xa nhau thấm thoắt đã nửa năm rồi đấy nhỉ? Nhớ bạn quá, mình viết thư cho bạn đây. Trước hết, cho mình gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến hai bác và bé Quỳnh Nga nhé! Còn bạn, từ ngày chuyển về Hà Nội, việc học hành đã ổn định hẳn chưa? Có được mấy người bạn mới rồi?

Bây giờ, mình sẽ kể về tình hình lớp cũ, trường cũ cho bạn nghe. Rất vui là lớp 3A của chúng mình, năm nay có mặt đầy đủ ở lớp 4A. Vui hơn nữa là cô Thuỷ tiếp tục làm chủ nhiệm nên cô hiểu rất rõ về từng học sinh, nhờ vậy mà sự giúp đỡ của cô rất có hiệu quả. Tổ 2 của chúng mình không còn bạn nào yếu kém nữa. Không khí thi đua học tập sôi nổi hẳn và điều đáng mừng hơn cả là 10 bạn tổ viên đều đã được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Riêng mình, năm học vừa qua cũng đạt được điểm khá cao về tất cả các môn. Mình cũng đoạt được giải Nhì trong hội thi vở sạch chữ đẹp của trường. Hè sang năm, bạn nhớ về quê chơi nhé! Chúng mình sẽ lại cùng nhau lên đê thả diều và bắt dế. Bạn bè gặp nhau, chắc là vui lắm đấy!

Thư đã dài, mình dừng bút ở đây. Chúc bạn và gia đình vui vẻ, gặp nhiều may mắn!

Bạn của cậu

Tùng

Đinh Quốc Tùng

Bài mẫu 4

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm ...

Bà nội kính mến!

Hôm qua, nhận được thư bác Lợi báo tin bà nội ốm, cả nhà cháu rất lo lắng. Cháu thay mặt gia đình viết thư hỏi thăm sức khoẻ của bà và mong bà mau khoẻ.

Bà ơi, bệnh tình của bà hiện nay thế nào? Bà đã ăn cơm được chưa? Bà đã đọc sách được chưa? Tháng trước, bố cháu về thăm thì bà vẫn khoẻ mà nay bà đã bệnh rồi. Do trái gió trở trời hay vì tuổi già hả bà?

Bố mẹ cháu và chúng cháu thương bà lắm! Thỉnh thoảng bố cháu kể chuyện ngày xưa ông nội đi đánh giặc, bà thắt lưng buộc bụng, tần tảo nuôi cả nhà. Suốt một đời, bà vất vả vì con, vì cháu. Nghe bố kể, chúng cháu càng thêm thấm thía công lao to lớn của bà.

Vì hoàn cảnh công tác xa nhà nên bố mẹ cháu không có điều kiện gần gũi để chăm sóc bà nội thường xuyên. Nay bà nội ốm, cả gia đình cháu đều rất lo. Cháu chẳng biết làm sao, chỉ mong bà khoẻ mạnh sống lâu với con cháu. Thế nào bố mẹ cháu cũng thu xếp công việc để về thăm bà. Cháu báo cho bà một tin vui là cháu vừa được thêm một điểm 10 Toán nữa đấy, bà ạ! Mong khi bà nhận được tin vui này thì bà sẽ sớm khỏe lại.

Thư đã dài, cháu xin phép được dừng bút. Cháu chúc bà, hai bác và các anh chị mạnh khoẻ! Cháu mong được về thăm bà vào dịp Tết sắp tới.

Cháu của bà

Oanh

Ngọc Oanh

Bài mẫu 5

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm ...

Anh Phong thân mến!

Đã lâu không nhận được thư anh, ba má giục em biên thư để anh nhớ mà viết thư về. Anh biết không, gia đình trông tin anh lắm! Hôm nay, ngày lễ chiến thắng lại về, càng thấy hình ảnh anh bộ đội, cha mẹ lại càng thương nhớ anh.

Sức khoẻ anh độ này ra sao? Ăn uống ở chốt tiền tiêu chắc kham khổ lắm! Có lần anh Phát, người cùng tiểu đội với anh về phép, ghé thăm nhà mình và kể chuyện về các anh. Em thì thích thú còn mẹ thì cứ lo lắng hoài. Anh hãy viết thư cho mẹ đi, ít lắm thì hai tháng một lần, chắc cũng không ảnh hưởng mấy đến thời gian công tác của anh.

Cả nhà đều bình thường. Sức khoẻ của ba mẹ đều tốt. Anh chị Hai vẫn đi dạy học dù đời sống có khó khăn. Chị Thư đã vào Đại học sư phạm. Nhà mình đã được phường sửa chữa lại. Cái “chuồng chim câu" ọp ẹp ngày trước nay cũng đã che được nắng mưa. Anh về chắc cũng thấy lạ đấy!

Ba má dặn anh là phải cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ. Đã là lính thì phải can đảm, làm tròn trách nhiệm của người anh trai. Anh cứ an tâm. Những người ở nhà biết mình phải làm gì để những người như anh vững chắc tay súng. Riêng em, em sẽ là học sinh giỏi như anh hồi nào.

Cả nhà mong thư anh, chờ ngày “lính về phép".

Em của anh

Phương

Hoàng Nguyên Phương

Bài mẫu 6

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...

Chị Yến thân yêu!

Hôm qua mẹ có nhắc đến anh chị và cháu Thảo. Đặc biệt mẹ có nhắc đến ngày sinh nhật của chị, mẹ nói năm nay bận lắm không lên Đà Lạt để tổ chức sinh nhật cho chị được. Vì vậy, em viết thơ này thăm sức khỏe anh chị, cháu Thảo ngoan. Riêng chị, em xin chúc chị một sinh nhật đầy niềm vui và mạnh khỏe.

Em rất mừng có một người chị hiếu thảo vớỉ cha mẹ, thương yêu chồng con, học hành có kết quả, sống tốt với bè bạn như chị.

 

Sinh nhật năm nay, chị có mấy nguồn vui lớn: vừa bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp Thạc sĩ, cháu Thảo ngày càng xinh xắn, mạnh khoẻ... Như vậy em phải chúc chị thêm một tuổi xuân có thêm nhiều thành tích trong công tác và học tập. Em phải học tập ở chị rất nhiều.

Một lần nữa em xin chúc chị có mội sinh nhật vui vẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Cháu của bà

Vân

Trần Thuý Vân

Bài mẫu 7

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm ...

Bà kính yêu!

Đã lâu lắm rồi, cháu chưa được về thăm bà, cháu rất nhớ bà. Hôm nay rảnh, cháu viết thư hỏi thăm bà đây.

Dạo này, bà có khỏe không ạ? Cái lưng của bà đã đỡ đau chưa? Vườn cây nhà ta có thu hoạch được nhiều quả không ạ? Đàn gà con chắc lớn lắm rồi, bà nhỉ? Cháu còn nhớ lần trước về quê, cháu được đi hái quả trong vườn bà. Bà còn cho cháu biết những điều mới lạ về các loài cây. Cháu vẫn còn nhớ hương vị ngọt ngào của trái hồng mà bà đã dành cho chúng cháu. Tối đến, chúng cháu quây quần bên bà để nghe kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng sáng ngời.

Cháu rất thích món cháo đỗ xanh do chính tay bà nấu. Tất cả hình ảnh vườn cây và ngôi nhà xinh xắn của bà đều đã in đậm trong tâm trí cháu. Nhưng có lẽ kỉ niệm sâu sắc nhất là lần cháu bị ốm, bà đã chăm sóc cháu. Hôm ấy, trời nắng như đổ lửa, những đàn bướm trắng, bướm vàng bay dập dờn quanh cây hoa mẫu đơn rực rỡ. Vì cháu quá mải mê với những cánh bướm nên đã quên không đội mũ.

Tự nhiên cháu thấy nhức đầu, chóng mặt, toàn thân nóng ran. Cháu ngồi phịch xuống thềm nhà. Bà chạy vội ra cuống quýt: "Cháu tôi ốm mất rồi", rồi bà đi ra vườn hái lá sắc lên cho cháu uống. Bà lấy khăn đắp vào trán cho cháu và nấu một nồi cháo thật ngon. Bà bào phải cho thật nhiều hành và tía tô thì mới mau giải cảm. Bài thuốc của bà thật kì diệu, cháu khỏi ốm rất nhanh. Bây giờ, cháu còn nhớ đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo nhưng chứa đầy tình yêu thương ấm áp của bà.

Thôi, thư đã dài, cháu xin dừng bút tại đây. Cháu chúc bà luôn mạnh khỏe và bình an. Bà cho cháu gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người hàng xóm xung quanh. Cháu rất yêu bà!

Cháu của bà

Minh Anh

Đỗ Mình Anh

Bài mẫu 8

Lái Thiêu, ngày ... tháng ... năm ...

Gia Phúc thân mến!

Lâu lắm rồi chúng mình chưa được gặp nhau. Tớ rất nhớ cậu nên viết thư để hỏi thăm tình hình của cậu và gia đình.

Cậu và gia đình cậu vẫn mạnh khỏe chứ? Sóc giờ chắc lớn lắm rồi nhỉ? Không biết bây giờ còn nhớ anh Hoàng Anh không?

Năm nay tớ đã lên lớp 4. Khối lớp này có thêm nhiều môn mới như Lịch sử và Địa lí. Những môn học thoạt nghe có vẻ khó nhưng nhờ có sự giảng dạy nhiệt tình của thầy chủ nhiệm, các kiến thức trở nên vô cùng thú vị và dễ hiểu. À, cậu biết không, vừa rồi tớ thi kiểm tra môn Văn và đạt được 10 điểm đấy! Quả là một thành tích xuất sắc đối với tớ. Cậu thấy tớ giỏi chưa? Vừa qua, lớp tớ có tham gia thi đấu môn bóng rổ. Chúng tớ đã thắng tất cả các lớp 4 khác và tiến thẳng vào vòng chung kết. Chiều nào chúng tớ cũng ở lại luyện tập rất chăm chỉ với quyết tâm giành được huy chương vàng và cúp của giải thể thao lần này.

Bố mẹ luôn quan tâm sát sao đến việc học của tớ. Buổi tối, bố kèm tớ học Toán, còn mẹ thì luyện viết chữ cho tớ. Khi rảnh rỗi, cả nhà cùng nhau chơi cờ vua và xem ti vi giải trí. Tớ thấy đó là khoảng thời gian vui nhất trong ngày.

Gia Phúc ơi, thư đã dài, tớ xin dừng bút tại đây. Tớ chúc cậu luôn mạnh khỏe và học tập thật tốt. Tớ hi vọng rằng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau trong tương lai gần nhé.

Bạn của cậu

Hoàng Anh

Bài mẫu 9

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Hải Minh thân mến!

Đã lâu rồi bọn mình chưa gặp nhau nhỉ? Tớ nhớ cậu quá nên viết thư gửi cho câu. Dạo này cậu có khỏe không? Việc học hành của cậu thế nào rồi?

Tớ thì vẫn khỏe nhưng có vẻ đang hơi "phát tướng" một chút. Tớ chỉ cao thêm 5 cm thôi nhưng cân nặng tăng tận 7 cân lận. Cậu đừng có mà trêu tớ nhé!

Tớ có tin vui lớn đây. Tớ đạt danh hiệu học sinh giỏi liên tiếp năm lớp Hai và lớp Ba. Năm ngoái, tớ còn đạt điểm 10 liên tục trong các bài kiểm tra cuối kì. Thầy giáo còn khen tớ là người có tư duy logic rất tốt. Tớ cũng hi vọng năm nay cậu cũng sẽ đạt nhiều thành tích tốt như thế. Lớp mình thì vẫn thế, không khác gì năm lớp Một cả. Mấy bạn trai vẫn hay nghịch ngợm, còn mấy bạn nữ thì vẫn chăm chỉ và hiền lắm.

Thêm một tin vui nữa nhé. Gia đình tớ vừa đón thêm hai thành viên mới. Đầu tiên là chiếc ô tô mới màu xanh da trời bố tô mới mua, nhìn rất oách. Quan trọng hơn, nhà tớ có thêm một em bé. Hiện tại, em được sáu tháng tuổi rồi. Em tên là Minh, trộm vía em ngoan lắm, lúc nào cũng cười tủm tỉm và rất dễ thương.

Hải Minh ơi, thư đã dài rồi. Tớ xin dừng bút tại đây. Tớ hi vọng cậu sẽ luôn mạnh khỏe và học giỏi. Tớ mong rằng sẽ sớm được gặp lại cậu!

Bạn của cậu

Quang Đức

Bài mẫu 10

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...

Khánh Tâm yêu quý!

Từ ngày cậu chuyển trường, trong lớp ai ai cũng nhắc đến cậu. Tớ nhớ cậu lắm nên viết bức thư này để hỏi thăm tình hình của cậu và chia sẻ một vài chuyện mới của tớ.

Dạo này việc học tập của cậu thế nào rồi? Cô giáo chủ nhiệm của cậu có hiền và dễ mến không? Câu có hay tham gia các cuộc thi vẽ không? Tớ nghe nói cậu vẫn đứng đầu môn Vẽ và còn được gọi là “thần vẽ” của khối Bốn. Cậu giỏi thật đấy! Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau trong ngày hội thao sắp tới của trường không nhỉ?

Còn tớ thì đã học được nhiều môn mới rất thú vị như môn Khoa học chẳng hạn. Sau một tháng ở quê trở lại, tớ cao thêm được 5 cm đấy. Khi tớ vừa vào lớp, ai cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi chiều cao của tớ. À, tớ còn thi đạt 10 điểm môn Toán nữa đấy. Đó quả là một thành tích đáng tự hào đối với tớ!

Bố mẹ tớ vẫn luôn quan tâm đến việc học của tớ. Mỗi tối, mẹ đều kiên nhẫn ngồi kèm tớ học Toán. Đặc biệt, cậu biết không? Hôm qua tớ vừa chơi cờ vua và thắng được một thầy giáo người nước ngoài đấy. Đối với tớ thì đây quả là một trải nghiệm rất tuyệt vời.

Khánh Tâm ơi, thư đã dài rồi, tớ xin dừng bút tại đây nhé. Tớ chúc cậu luôn mạnh khỏe, học thật giỏi và tiếp tục phát huy tài năng hội họa của mình. Tớ hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong ngày hội thao của trường!

Bạn của cậu

Duy Minh

close