Đề thi giữa học kì 2 Tiếng Việt 2 CTST - Đề số 7

Tôi nhìn thật kỹ những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá của những cây thông trước mặt. Rồi tôi hít một hơi thật sâu, thật chậm để cảm nhận hương thơm của đất đai, hương thơm trong sạch của những chiếc lá sau đêm mưa lộ rõ cả đường gân guốc xanh xao.

Quảng cáo

Lời giải

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM

1. C

2. D

3. C

4. A

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thành tiếng

II. Đọc hiểu

Câu 1. Quê hương của tác giả ở đâu?

A. Thiền Viện

B. Tây Thiên

C. Vĩnh Tường

D. Hà Nội

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Quê hương của tác giả ở Vĩnh Tường.

Đáp án C.

Câu 2Tác giả hít một hơi thật sâu để cảm nhận điều gì?

A. Hương thơm của đất đai.

B. Hương vị tươi mát của mảnh vườn sau cơn mưa.

C. Hương thơm trong sạch của những chiếc lá sau đêm mưa.

D. Đáp án A và C.

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ nhất để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Tác giả hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm của đất đai, hương thơm trong sạch của những chiếc lá sau đêm mưa.

Đáp án D.

Câu 3Theo em, nội dung chính của bài đọc trên là gì?

A. Cảm nhận vẻ đẹp của buổi sáng sớm tại quê nhà của tác giả.

B. Cảm nhận về mùi hương thân thuộc của thiên nhiên quê nhà.

C. Cảm nhận vẻ đẹp và tình yêu của tác giả với quê hương khi trở lại.

D. Cảm nhận tươi mát về những cây cối sau cơn mưa của tác giả.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Theo em, nội dung chính của bài đọc trên là cảm nhận vẻ đẹp và tình yêu của tác giả với quê hương khi trở lại.

Đáp án C.

Câu 4Từ nào là từ chỉ đặc điểm?

A. ngào ngạt

B. đất đai

C. nước mưa

D. hít hà

Phương pháp giải:

Em nhớ lại về từ chỉ đặc điểm.

Lời giải chi tiết:

Từ chỉ đặc điểm là: Ngào ngạt

Đáp án A.

Câu 5Gạch chân dưới câu nêu đặc điểm trong đoạn văn dưới đây:

Quê hương em đẹp biết bao! Những đồng lúa chín vàng, thẳng cánh cò bay. Các bác nông dân chăm chỉ làm việc. Những đứa trẻ mục đồng thổi sáo trên lưng trâu. Dòng sông thơ ông hệt như một bức tranh. Em yêu biết bao quê hương của mình.

Phương pháp giải:

Em nhớ lại về câu nêu đặc điểm.

Lời giải chi tiết:

Quê hương em đẹp biết baoNhững đồng lúa chín vàng, thẳng cánh cò bay. Các bác nông dân chăm chỉ làm việc. Những đứa trẻ mục đồng thổi sáo trên lưng trâu. Dòng sông thơ ông hệt như một bức tranh. Em yêu biết bao quê hương của mình.

Câu 6. Em hãy sắp xếp các cụm từ sau thành 1 câu đúng và viết lại câu đó.

các bác nông dân/ của/ cánh đồng lúa chín/tiếng nói cười vui vẻ/vang khắp

Phương pháp giải:

Em sắp xếp các cụm từ sao cho tạo thành câu có nghĩa.

Lời giải chi tiết:

Tiếng nói cười vui vẻ của các bác nông dân vang khắp cánh đồng lúa.

Câu 7. Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây:

Quê hương em nằm ở ngoại thành của thủ đô Hà Nội.

Phương pháp giải:

Em xác định nội dung cảu bộ phận in đậm để đặt câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Quê hương em ở đâu?

Câu 8Đặt câu với từ chỉ đặc điểm dưới đây:

a) mênh mông:

b) cần cù:

Phương pháp giải:

Em đặt câu với từ chỉ đặc điểm đã cho sao cho câu có nghĩa.

Lời giải chi tiết:

a) Cánh đồng lúa quê em rộng mênh mông.

b) Người nông dân Việt Nam cần cù, chịu khó.

B. KIỂM TRA VIẾT

I. Nghe viết

- Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ

- Đúng tốc độ, đúng chính tả

- Trình bày sạch đẹp

II. Tập làm văn

Đề bài: Em hãy viết 3-5 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa.

Phương pháp giải:

Em trả lời các câu hỏi sau để viết đoạn văn:

- Em muốn tả đồ vật gì?

- Đồ vật đó có đặc điểm nổi bật gì về hình dáng, màu sắc?

- Em thường dùng đồ vật đó vào lúc nào?

- Tình cảm của em đối với đồ vật đó như thế nào?

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo 1:

Mùa hè đến, mẹ có mua cho em một chiếc mũ rộng vành để đội khi trời nắng. Chiếc mũ của em được làm bằng vải và có màu xanh da trời. Phía cạnh mũ có đính thêm cành hoa hồng và đôi bướm trắng. Em thường đội mũ khi đến trường hay ra ngoài chơi với bạn để che nắng. Em rất thích chiếc mũ mẹ mua cho em.

Bài tham khảo 2:

Khi đi ra ngoài vào lúc trời mưa, em sẽ mặc áo mưa. Chiếc áo mưa của em là áo mưa đơn, mặc vào như chiếc áo hoodie dài đến đầu gối. Áo mưa có mũ trùm kín đầu lại làm từ chất liệu chống thấm nước nên giúp em khô ráo khi đi dưới trời mưa. Chiếc áo mưa có màu hồng đậm là màu mà em yêu thích nhất. Thế nên em rất quý chiếc áo mưa của mình.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close