Bài 2 - Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi cũng như bác”

Một vị nhà văn già ra ga mua vé, nhưng vì quên không đưa theo kính lão nên không đọc được

Quảng cáo

Đề bài

Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi cũng như bác”.

Lời giải chi tiết

Tôi cũng như bác

    Một nhà văn già ra ga mua vé, nhưng vì quên không đem theo kính lão nên ông không đọc được bản thông báo của nhà ga. Thấy có người đứng cạnh, ông liền nói:

- Bác làm ơn, đọc giúp tôi bản thông báo này với.

    Người kia nhìn bác với vẻ buồn rầu, nói:

- Xin lỗi, tôi cũng như bác thôi. Vì lúc bé không được đi học nên bây giờ đành chịu mù chữ!

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close