Dẫn chứng về Kim Đồng

Kim Đồng là người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, biểu tượng cho sự thông minh và lòng dũng cảm của thiếu nhi Việt Nam. Anh đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giao liên để bảo vệ cán bộ cách mạng, để lại tấm gương sáng ngời cho các thế hệ măng non.

Quảng cáo

Hoàn cảnh

  • Kim Đồng (1929–1943), tên khai sinh Nông Văn Dền, là đội viên thiếu niên cách mạng, người dân tộc Nùng, quê ở Cao Bằng.
  • Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, lớn lên trong bối cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, Kim Đồng sớm tham gia cách mạng khi mới 12–13 tuổi.
  • Ông được giao nhiệm vụ liên lạc, canh gác, bảo vệ cán bộ cách mạng, đặc biệt là bảo vệ khu căn cứ Pác Bó.
  • Năm 1943, Kim Đồng hy sinh khi mới 14 tuổi, trở thành đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam.

Một số dẫn chứng tiêu biểu về Nguyễn Văn Trỗi

Mưu trí và nhạy bén

Kim Đồng - người thiếu niên anh hùng

  • Biểu hiện: Khi thực hiện nhiệm vụ chuyển thư mật, Kim Đồng luôn nhanh trí cải trang thành cậu bé chăn trâu hoặc đi bắt chim để bí mật giấu tài liệu vào ống nứa. Có lần gặp địch đi tuần, anh không hề nao núng mà chủ động bắt chuyện tự nhiên để đánh lạc hướng, giúp cán bộ phía sau có đủ thời gian ẩn nấp an toàn.
  • Kết quả/Thành tựu: Sự khôn khéo của anh đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các cán bộ lãnh đạo, giúp các chỉ thị chiến lược được chuyển đi thông suốt, giữ vững mạch máu thông tin của cách mạng.

Tinh thần trách nhiệm

Ngắm tượng đài Kim Đồng bằng đá giữa trung tâm Hải Phòng

  • Biểu hiện: Kim Đồng luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, sẵn sàng băng rừng, lội suối trong đêm tối hay thời tiết khắc nghiệt để đưa thư hoả tốc đúng địa chỉ. Anh luôn giữ kỷ luật nghiêm túc, là người đến sớm nhất và rời đi cuối cùng tại các điểm gác, tạo được lòng tin tuyệt đối từ các vị lãnh đạo.
  • Kết quả/Thành tựu: Tinh thần của anh đã tập hợp được đội ngũ thiếu niên cứu quốc trung thành, tạo nên mạng lưới "tai mắt" nhân dân dày đặc để hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của Mặt trận Việt Minh.

Hy sinh quên mình

MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP, MỘT CUỐN SÁCH HAY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG "Cảm  nhận về anh hùng Kim Đồngơ'

  • Biểu hiện: Sáng ngày 15/2/1943, khi phát hiện quân Pháp bí mật bao vây nơi họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Kim Đồng đã dũng cảm chạy về hướng ngược lại và cất tiếng gọi to để dụ địch đuổi theo mình. Tiếng súng của quân thù nhắm vào anh đã trở thành tín hiệu báo động kịp thời cho các cán bộ sơ tán vào rừng.
  • Kết quả/Thành tựu: Hành động dũng cảm này đã cứu sống toàn bộ cơ quan đầu não cách mạng trong gang tấc. Sự hy sinh của anh đã trở thành biểu tượng bất tử và là nguồn động lực cho phong trào thiếu nhi cả nước.

Câu nói nổi tiếng

"Em muốn làm một người lính thực sự để đuổi hết bọn giặc ra khỏi làng bản mình."

"Đừng lo cho em, em quen rừng, quen suối rồi, giặc không bắt được em đâu."

"Khi các anh họp, mắt em là mắt của rừng, tai em là tai của suối, không một bóng giặc nào qua nổi đâu."

"Có giặc! Có giặc! Các anh chạy mau!"

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...