Đề thi học kì 2 Tiếng Việt 3 CTST - Đề số 6

Hồi học lớp một, tôi hay bị cha mẹ rầy la vì chỉ thích chơi không chịu học, không chịu vào “khuôn phép”. Ba mẹ chắc không yêu mình nên mới chẳng cho mình chơi. Tôi nghĩ thế và giận cha mẹ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

A. Kiểm tra đọc

I. Đọc thành tiếng

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo quy định.

II. Đọc thầm văn bản sau:

Hòn đá nhẵn

Hồi học lớp một, tôi hay bị cha mẹ rầy la vì chỉ thích chơi không chịu học, không chịu vào “khuôn phép”. Ba mẹ chắc không yêu mình nên mới chẳng cho mình chơi. Tôi nghĩ thế và giận cha mẹ.

Một lần, bị ba mắng tôi đã chạy đến nhà bà nội. Biết chuyện buồn của tôi, bà không nói gì mà chỉ ôm tôi vào lòng. Buổi chiều, bà đưa tôi đi dạo bên bờ suối. Tôi bắt đầu tìm những viên đá cuội, chọn thật kĩ lưỡng, mong có được một viên thật tròn. Tôi lội xuống nước và tìm được một viên cuội thật đẹp, tròn, nhẵn bóng như một viên bi.

- Nó tuyệt đẹp, phải không nội ?

- Ừ, đẹp thật. Sao con không nhặt đá ở trên bờ mà lại phải mất công tìm dưới nước ?

- Vì đá ở trên bờ đều thô ráp ạ.

- Con có biết vì sao ở dưới suối viên cuội lại nhẵn, bóng và đẹp như vậy không ?

Mừng rỡ vì biết câu trả lời, tôi nói ngay:

- Nhờ có nước ạ.

- Đúng rồi, nước chảy đá mòn. Nhờ có nước chảy và các viên đá cọ xát vào nhau, hết lần này đến lần khác, hết năm này đến năm khác cho đến khi những chỗ gồ ghề, thô ráp biến mất. Lúc này viên đá mới đẹp. Con cũng vậy đấy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt của bà, ngạc nhiên vì bỗng nhiên hiểu được câu nói của bà.

- Hãy nghĩ đến ba mẹ con. Một ngày nào đó khi con đã nên người, con sẽ hiểu nhờ đâu mà con được như thế . - Bà nói tiếp.

Và đó là tất cả điều quan trọng mà bà muốn nói với tôi trong buổi chiều đáng nhớ ấy.

(Sưu tầm)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Bạn nhỏ hay bị cha mẹ rầy la vì chuyện gì?

A. vì chỉ thích chơi

B. vì không chịu học bài

C. vì chỉ thích chơi không chịu học, không chịu vào “khuôn phép”

Câu 2. Bị ba mắng bạn nhỏ dã làm gì?

A. đi đến nhà bạn

B. đi đến nhà bà nội

C. đi đến nhà bà ngoại

Câu 3. Bạn nhỏ đã tìm kiếm cái gì khi đi ra bờ suối với bà?

A. tìm viên đá cuội thật tròn, nhẵn trên bờ suối

B. tìm viên đá cuội sần sùi, thô ráp ở dưới nước

C. tìm viên đá cuội thật tròn, nhẵn ở dưới nước

Câu 4Điều quan trọng mà bà muốn nói với bạn nhỏ là gì?

A. Cha mẹ không yêu con nên mắng con.

B. Cha mẹ bắt con làm nhiều việc để con không ngồi chơi điện tử.

C. Cha mẹ muốn con học bài để được điểm cao.

D. Cha mẹ muốn con chăm học, nghe lời để sau này trở thành người có ích.

Câu 5. Nếu em là bạn nhỏ trong câu chuyện trên, em sẽ nói gì với bà nội. Hãy viết câu nói của em.

Câu 6. Gạch dưới những sự vật được so sánh với nhau có trong câu sau:

Tôi tìm được một viên cuội thật đẹp, tròn, nhẵn bóng như một viên bi.

Câu 7. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu dưới đây:

Buổi chiều, bà đưa tôi đi dạo bên bờ suối.

Câu 8. Đặt một câu trong đó có sử dụng 1 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau (theo mẫu):

Mẫu: Mùa đông lạnh, mùa hè nóng.

Câu 9. Em hãy chuyển câu “Mèo con chạy” thành:

- Câu khiến: 

- Câu hỏi: 

B. Kiểm tra viết

I. Chính tả: Nghe viết

Con sông quê hương

Con sông Hồng chảy qua quê hương em. Dòng sông đẹp như một dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo xanh mướt của đồng bằng Bắc Bộ.

Sông chảy giữa những bụi dâu, bãi mía xanh ngắt. Tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ, như hát, như reo vui cùng chúng em. Những tiếng hò, tiếng hát vang lên xáo động cả mặt sông.

II. Tập làm văn

Đề bài: Viết một đoạn văn tả một cảnh đẹp của đất nước mà em biết.

-------- Hết --------

Lời giải

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM

1. C

2. B

3. C

4. D

A. Kiểm tra đọc

I. Đọc thành tiếng

II. Đọc thầm văn bản sau:

Câu 1. Bạn nhỏ hay bị cha mẹ rầy la vì chuyện gì?

A. vì chỉ thích chơi

B. vì không chịu học bài

C. vì chỉ thích chơi không chịu học, không chịu vào “khuôn phép”

Phương pháp giải:

Em đọc câu đầu tiên để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Bạn nhỏ hay bị cha mẹ rầy la vì chỉ thích chơi không chịu học, không chịu vào “khuôn phép”.

Đáp án C.

Câu 2. Bị ba mắng bạn nhỏ dã làm gì?

A. đi đến nhà bạn

B. đi đến nhà bà nội

C. đi đến nhà bà ngoại

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Bị ba mắng bạn nhỏ đã đi đến nhà bà nội.

Đáp án B.

Câu 3. Bạn nhỏ đã tìm kiếm cái gì khi đi ra bờ suối với bà?

A. tìm viên đá cuội thật tròn, nhẵn trên bờ suối

B. tìm viên đá cuội sần sùi, thô ráp ở dưới nước

C. tìm viên đá cuội thật tròn, nhẵn ở dưới nước

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Bạn nhỏ đã tìm viên đá cuội thật tròn, nhẵn ở dưới nước khi đi ra bờ suối với bà.

Đáp án C.

Câu 4Điều quan trọng mà bà muốn nói với bạn nhỏ là gì?

A. Cha mẹ không yêu con nên mắng con.

B. Cha mẹ bắt con làm nhiều việc để con không ngồi chơi điện tử.

C. Cha mẹ muốn con học bài để được điểm cao.

D. Cha mẹ muốn con chăm học, nghe lời để sau này trở thành người có ích.

Phương pháp giải:

Em đọc lời giải thích của bà để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Điều quan trọng mà bà muốn nói với bạn nhỏ là cha mẹ muốn con chăm học, nghe lời để sau này trở thành người có ích.

Đáp án D.

Câu 5. Nếu em là bạn nhỏ trong câu chuyện trên, em sẽ nói gì với bà nội. Hãy viết câu nói của em.

Phương pháp giải:

Em nói lời cảm ơn sau khi nghe lời giải thích của bà.

Lời giải chi tiết:

Con cảm ơn bà, con hiểu ra cha mẹ muốn mai sau con nên người ạ.

Câu 6. Gạch dưới những sự vật được so sánh với nhau có trong câu sau:

Tôi tìm được một viên cuội thật đẹp, tròn, nhẵn bóng như một viên bi.

Phương pháp giải:

Em dựa vào từ ngữ so sánh xác định hai sự vật có nét tương đồng được so sánh với nhau.

Lời giải chi tiết:

Tôi tìm được một viên cuội thật đẹp, tròn, nhẵn bóng như một viên bi.

Câu 7. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu dưới đây:

Buổi chiều, bà đưa tôi đi dạo bên bờ suối.

Phương pháp giải:

Em xác định bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi gì.

Lời giải chi tiết:

- Khi nào, bà đưa tôi đi dạo bên bờ suối?

- Bà đưa tôi đi dạo bên bờ suối vào lúc nào?

Câu 8. Đặt một câu trong đó có sử dụng 1 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau (theo mẫu):

Mẫu: Mùa đông lạnh, mùa hè nóng.

Phương pháp giải:

Em lựa chọn cặp từ trái nghĩa và đặt câu phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Ban ngày trời sáng, ban đêm trời tối.

Câu 9. Em hãy chuyển câu “Mèo con chạy” thành:

- Câu khiến:

- Câu hỏi:

Phương pháp giải:

Em sử dụng từ ngữ và dấu câu phù hợp để viết lại câu theo yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

- Câu khiến: Mèo con, hãy chạy đi!

- Câu hỏi: Mèo con có chạy không?

B. Kiểm tra viết

I. Chính tả

HS viết khoảng 65 -70 chữ

- Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ

- Đúng tốc độ, đúng chính tả

- Trình bày sạch đẹp

II. Tập làm văn

Đề bài: Viết một đoạn văn tả một cảnh đẹp của đất nước mà em biết.

Phương pháp giải:

Em trả lời các câu hỏi sau để viết đoạn văn:

- Cảnh đẹp đó là gì? Cảnh đẹp đó nằm ở đâu?

- Miêu tả chung về cảnh đẹp.

- Kỉ niệm của em với cảnh đẹp đó.

- Tình cảm của em dành cho cảnh đẹp đó.

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo 1:

Mùa hè năm ngoái, em đã được bố mẹ cho đi du lịch cùng với các bạn ở tại vịnh Hạ Long. Nhìn từ xa, Vịnh Hạ Long hiện lên lên thật đẹp, giống như một bức tranh tuyệt mỹ do bàn tay tài hoa của người họa sĩ vẽ nên. Không chỉ là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nơi đây còn sở hữu rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Nước xanh biếc, long lanh dưới ánh nắng mặt trời như những viên ngọc đang tỏa sáng. Thích thú nhất là khi được đi trên thuyền, em có thể ngắm nhìn những chiếc ngọn núi đá vôi cao vút, sừng sững giữa làn nước mênh mông. Xa xa, trên bãi cát vàng óng ánh, du khách đang vui chơi, đùa nghịch bên làn sóng xanh trong. Đến đây, em cũng được chụp ảnh kỉ niệm đẹp. Xung quanh vịnh có nhiều khách sạn lớn, tiện nghi để phục vụ du khách. Không khí nơi đây rất nhộn nhịp, mọi người cùng nhau tắm biển và tận hưởng làn nước mát lành. Chuyến đi đã mang lại cho em thật nhiều niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được khám phá vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long và càng thêm yêu quý quê hương, đất nước mình.

Bài tham khảo 2:

Trong số những cảnh đẹp mà em từng được ngắm nhìn, Hồ Gươm ở Hà Nội là nơi để lại cho em nhiều ấn tượng nhất. Hồ Gươm hiện ra thật dịu dàng và cổ kính, gắn liền với biết bao câu chuyện lịch sử thiêng liêng của dân tộc. Mặt hồ trong xanh như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu những đám mây trắng đang lững lờ trôi. Giữa lòng hồ, Tháp Rùa nhỏ bé nhưng nổi bật, trông như một nét chấm phá giữa không gian rộng lớn. Xung quanh hồ là những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát, những tán lá khẽ rung rình mỗi khi gió thổi qua. Buổi sáng, người dân đi bộ, tập thể dục, còn khách du lịch thì dạo quanh hồ để ngắm cảnh và chụp những bức ảnh kỷ niệm. Em cũng rất thích tản bộ quanh hồ, lắng nghe tiếng chim hót và cảm nhận làn gió mát lành từ mặt hồ thổi lên. Hồ Gươm không chỉ đẹp mà còn mang trong mình vẻ thanh bình, cổ kính mà càng khiến em càng thêm yêu mảnh đất Hà Nội và vẻ đẹp quê hương Việt Nam.

  • Đề thi học kì 2 Tiếng Việt 3 CTST - Đề số 5

    Nết sinh ra đã bất hạnh với bàn chân trái thiếu ba ngón. Càng lớn, đôi chân Nết lại càng teo đi và rồi Nết phải bò khi muốn di chuyển.

  • Đề thi học kì 2 Tiếng Việt 3 CTST - Đề số 4

    Trận đấu vừa bắt đầu thì Quang lấy được được bóng. Quang bấm nhẹ bóng sang cánh phải cho Vũ. Vũ dẫn bóng lên. Bốn, năm cầu thủ đội bạn lao đến. Vũ ngần ngừ giây lát.

  • Đề thi học kì 2 Tiếng Việt 3 CTST - Đề số 3

    Rừng cây trong nắng Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ. Những thân cây trảm vươn thẳng lên trời chẳng khác gì những cây nến khổng lồ. Đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn. Từ trong biển lá xanh rờn đã ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương tràm bị hun nóng dưới mặt trời.

  • Đề thi học kì 2 Tiếng Việt 3 CTST - Đề số 2

    Cảnh làng Dạ Mùa đông đã về thực sự rồi! Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa cải hương vàng hoe từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi.

  • Đề thi học kì 2 Tiếng Việt 3 CTST - Đề số 1

    Anh em nhà chim sẻ Sẻ mẹ bảo hai anh em sẽ đi kiếm ngô về cho bữa tối. Vâng lời mẹ. Sẻ anh và Sẻ em bay về hướng những cánh đồng ngô. Hai anh em đang bay thì gặp chị Bồ Câu gọi: “Sẻ anh ơi, ra bờ ao với chị không? Họa Mi đang biểu diễn ca nhạc đấy!”. Nghe hấp dẫn quá, Sẻ anh liền bay theo chị Bồ Câu. Sẻ em một mình bay về hướng cánh đồng ngô, được một đoạn gặp bác Quạ. “Sẻ em ơi, ra bìa rừng với bác không? Đang có tiệc trà vui lắm!” - Bác Quạ nói. Sẻ em liền háo hức bay theo bác Quạ.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close