Viết đoạn văn giới thiệu các bạn trong nhóm học tập của em
Làm bài
Quảng cáo
Đang cập nhật thêm câu hỏi!
Quảng cáo
-
Ông nội em là bác sĩ Quân y về hưu với quân hàm Đại tá. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, ông đã phục vụ ở nhiều bệnh viện dã chiến trên chiến trường miền Nam.
-
Bác Thịnh là bố của Vượng, bạn học thân thiết của em. Năm nay bác đã ngoài bốn mươi tuổi, làm nghề thợ mộc. Người bác cao to, ngực nở. Cặp mắt mở to, rất tinh anh.
-
Lần nào theo mẹ về thăm quê ngoại ở Nghệ An, em cũng được gặp bác Chiến, người láng giềng của ông bà ngoại em. Vợ chồng bác làm ruộng và trồng rau.
-
Dù đã bước sang tuổi 80 nhưng cụ Sâm còn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn lắm. Mái tóc cụ dài, bạc trắng như bông, được vấn gọn gàng trong chiếc khăn mỏ quạ.
-
Bác Hội là người bảo vệ quen thuộc của trường em đã nhiều năm liền. Năm nay bác đã bước sang tuổi 58. Bác từng là bộ đội tham gia kháng chiến bảo vệ đất nước từ hàng chục năm về trước.
|