Viết đoạn văn tả một cụ già mà em quen biết
Làm bài
Quảng cáo
Đang cập nhật thêm câu hỏi!
Quảng cáo
-
Bác Hội là người bảo vệ quen thuộc của trường em đã nhiều năm liền. Năm nay bác đã bước sang tuổi 58. Bác từng là bộ đội tham gia kháng chiến bảo vệ đất nước từ hàng chục năm về trước.
-
Cô Kiều Phương là giáo viên dạy lớp 2B của chúng em. Nhiều năm liền cô là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Dáng người cô cao thanh mảnh, nước da trắng mịn màng.
-
Lên lớp hai, cô giáo dạy em tên là Hoàng Thuý Hải. Cô cho biết quê cô ở Vĩ Dạ, thành phố Huế. Cô Hải vui tính, dịu dàng, mang nhiều vẻ đẹp của "nàng thơ xứ Huế".
-
Dáng người cô mảnh mai với mái tóc dài thướt tha. Trang phục của cô giản dị với quần âu và áo sơ mi.
-
Cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, để lộ hẳn chiếc vòng bạc to ở cổ. Mây có nước da màu gỗ lim, vầng trán rộng, đôi mắt sáng và mái tóc ngắn húi cua. Trông cậu vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại rất khỏe mạnh.
|