Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến Lòng biết ơn hay nhất. Tổng hợp các bài văn mẫu chọn lọc về chủ đề Lòng biết ơn giúp học sinh viết bài văn nghị luận xã hội về Lòng biết ơn đạt điểm cao

Quảng cáo
  • Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) bàn về câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”.

    Từ ngàn đời nay, lòng biết ơn đã trở thành sợi dây gắn kết con người với gia đình, quê hương và dân tộc. Bởi vậy, giữa kho tàng tục ngữ giàu giá trị của cha ông, câu nói “Uống nước nhớ nguồn” vẫn luôn được gìn giữ như một lời nhắc nhở sâu sắc về cách sống nghĩa tình. Trong xã hội hiện đại, khi con người ngày càng hướng tới những giá trị mới, đạo lí ấy vẫn giữ nguyên ý nghĩa và cần được mỗi người trân trọng, phát huy.

    “Uống nước” là hưởng những thành quả tốt đẹp của cuộc sống, còn “nguồn” là cội nguồn đã tạo nên những thành quả ấy. Câu tục ngữ khuyên mỗi người khi được thụ hưởng bất cứ điều gì cũng phải biết ghi nhớ, biết ơn và trân trọng công lao của những người đã hi sinh, cống hiến. Đó là lòng biết ơn đối với cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục; với thầy cô đã truyền đạt tri thức; với những người lao động âm thầm tạo ra giá trị cho xã hội; với các thế hệ cha ông đã hi sinh để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Chính lòng biết ơn giúp con người sống khiêm nhường, có trách nhiệm và biết tiếp nối những giá trị tốt đẹp.

    Đạo lí ấy mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Đối với mỗi cá nhân, lòng biết ơn góp phần bồi dưỡng nhân cách, giúp con người biết trân trọng những gì mình đang có và sống có trách nhiệm hơn với bản thân cũng như cộng đồng. Đối với xã hội, đó là nền tảng gìn giữ truyền thống nghĩa tình, tăng cường sự đoàn kết giữa các thế hệ và lan tỏa những giá trị nhân văn. Hằng năm, vào Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, khắp cả nước đều tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng. Năm 2024, chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản tiếp tục được triển khai ở nhiều địa phương, góp phần tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Những việc làm ấy đã minh chứng rằng lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn được thể hiện bằng hành động thiết thực.

    Tuy nhiên, vẫn còn không ít người sống ích kỉ, vô cảm, chỉ biết hưởng thụ mà quên đi công lao của người khác. Lối sống thực dụng ấy không chỉ làm mai một truyền thống tốt đẹp mà còn khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội trở nên xa cách. Vì thế, mỗi người cần rèn luyện lòng biết ơn từ những điều giản dị nhất: hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô, biết nói lời cảm ơn, trân trọng thành quả lao động và tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

    Đối với em, “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là một câu tục ngữ mà còn là kim chỉ nam trong cách sống. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với công lao của gia đình, thầy cô và các thế hệ đi trước. Mỗi chúng ta hãy gìn giữ đạo lí cao đẹp ấy bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày, bởi một xã hội giàu lòng biết ơn cũng chính là một xã hội giàu nhân văn và bền vững

    Xem thêm >>
  • Viết bài văn phân tích câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

    Trong cuộc sống, không có thành quả nào tự nhiên mà có. Mỗi điều tốt đẹp chúng ta đang được hưởng hôm nay đều là kết tinh từ công sức, trí tuệ và sự hi sinh của biết bao con người. Chính vì vậy, cha ông đã gửi gắm bài học sâu sắc qua câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nhằm nhắc nhở mỗi người phải biết sống nghĩa tình, biết trân trọng cội nguồn và ghi nhớ công lao của những người đi trước.

    “Ăn quả” là hưởng những thành quả vật chất và tinh thần của cuộc sống, còn “kẻ trồng cây” là những người đã bỏ công sức, tâm huyết để tạo nên những thành quả ấy. Đó có thể là cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục; thầy cô đã truyền đạt tri thức; người lao động ngày đêm tạo ra của cải; hay các thế hệ cha ông đã hi sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập. Qua hình ảnh giản dị mà giàu ý nghĩa, câu tục ngữ khẳng định rằng lòng biết ơn là một phẩm chất cao đẹp, góp phần hình thành nhân cách và gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

    Lòng biết ơn được thể hiện bằng nhiều hành động thiết thực như hiếu kính với ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy cô, trân trọng công sức của người lao động và tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Khi biết sống biết ơn, con người sẽ sống khiêm nhường, có trách nhiệm và biết cố gắng để xứng đáng với những gì mình đã nhận được. Không chỉ vậy, truyền thống ấy còn góp phần gắn kết các thế hệ, lan tỏa tinh thần nhân ái và xây dựng một xã hội đoàn kết, văn minh. Năm 2024, nhân kỉ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, nhiều hoạt động như thắp nến tri ân, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng được tổ chức trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, chương trình “Tiếp sức đến trường” tiếp tục trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, đồng thời nhiều cựu học sinh đã quay trở lại đóng góp cho quỹ để giúp đỡ thế hệ sau. Những việc làm ấy là minh chứng sinh động cho truyền thống “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” trong cuộc sống hôm nay.

    Tuy nhiên, vẫn còn một số người sống vô cảm, chỉ biết hưởng thụ mà quên đi công lao của người khác. Lối sống ích kỉ, thực dụng ấy không chỉ làm mai một truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn khiến con người đánh mất những giá trị nhân văn. Vì vậy, lòng biết ơn cần được thể hiện bằng hành động cụ thể: học tập chăm chỉ, hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô, biết nói lời cảm ơn và tích cực cống hiến cho cộng đồng.

    Đối với em, câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” sẽ luôn là lời nhắc nhở để sống có trách nhiệm và nghĩa tình hơn mỗi ngày. Em tin rằng khi mỗi người biết trân trọng những điều mình đang có và biết đền đáp công lao của những người đã vun đắp cho mình, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, còn truyền thống quý báu của dân tộc sẽ mãi được gìn giữ và phát huy.

    Xem thêm >>
  • Quảng cáo
  • Viết đoạn văn NLXH 200 chữ về biết ơn

    Tục ngữ có câu “Uống nước nhớ nguồn” như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về đạo lý làm người. Lòng biết ơn là phẩm chất đạo đức cao quý, là nền tảng cốt lõi để duy trì các mối quan hệ và tạo nên giá trị nhân văn cho mỗi cá nhân. Đó là thái độ ghi nhớ ân tình, sự giúp đỡ mà người khác dành cho mình. Khi biết ơn, con người sống nhân hậu và khiêm tốn hơn, đồng thời củng cố sợi dây gắn kết giữa người với người. Ông Nguyễn Văn Ngọt đã dành 20 năm chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ như một lời tri ân sâu sắc đến những người đã khuất. Tuy nhiên, lối sống vô ơn bạc nghĩa vẫn cần bị lên án. Hãy trau dồi đức tính này mỗi ngày vì biết ơn là gốc rễ của mọi đức tính tốt đẹp. Đây chính là nhịp cầu nối những tâm hồn và là thước đo giá trị nhân cách mỗi người.


    Xem thêm >>
  • Viết bài văn NLXH 600 chữ về biết ơn

    Từ xưa đến nay, ông cha ta luôn răn dạy con cháu giữ gìn truyền thống qua câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Lời dạy giản dị ấy khẳng định lòng biết ơn là đức tính quý báu, là nền tảng cốt lõi để duy trì các mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta.

    Thật vậy, biết ơn là thái độ trân trọng, ghi nhớ và nỗ lực đền đáp những tình cảm, sự giúp đỡ mà người khác dành cho mình. Phẩm chất này biểu hiện qua lời cảm ơn chân thành hằng ngày, sự kính trọng cha mẹ, thầy cô và việc nâng niu những gì mình đang có. Trước hết, lòng biết ơn giúp con người sống khiêm tốn, bao dung để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Bên cạnh đó, thái độ tri ân còn tiếp thêm động lực cho người trao đi và gắn kết xã hội thành một khối văn minh, giàu tình nghĩa. Điển hình như ông Nguyễn Văn Ngọt đã dành hơn hai mươi năm thầm lặng quét dọn, thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với thế hệ đi trước. Trái lại, chúng ta cần phê phán lối sống vô ơn, thờ ơ trước những hy sinh của người khác. Sự tri ân cần xuất phát từ sự chân thành chứ không phải để phô trương, vụ lợi. Nhận thức sâu sắc rằng "Biết ơn là gốc rễ của mọi đức tính tốt đẹp", bản thân tôi luôn nỗ lực học tập tốt và lễ phép với thầy cô để tỏ lòng kính trọng.

    Hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi người chỉ thực sự trọn vẹn khi chúng ta biết trân quý những ân tình nhận được từ cuộc đời.


    Xem thêm >>
  • Viết bài văn Chiến tranh đã lùi xa ... biết bao người lính đã “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về sự cần thiết của lòng trân quý, biết ơn những cống hiến, hi sinh của các thế hệ cha anh trong chiến tranh

    Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng viết: "Không ai nhớ mặt đặt tên / Nhưng họ đã làm ra Đất Nước". Chiến tranh đã lùi xa, nhưng để có độc lập hôm nay, biết bao người lính đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Sự hy sinh ấy mang đến bài học về lòng trân quý, biết ơn thế hệ cha anh.

    Trước hết, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là sẵn sàng hy sinh tính mạng vì chủ quyền đất nước. Sự cống hiến này là việc hiến dâng thanh xuân của cha anh nơi chiến trường. Lòng biết ơn là thái độ trân trọng công lao người đi trước và có trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng. Nhận định này khẳng định giá trị của hòa bình, đòi hỏi mỗi người phải biết ơn sâu sắc.

    Chúng ta cần tri ân vì hòa bình có cái giá rất đắt, được đổi bằng xương máu của hàng triệu anh hùng. Đây còn là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" giúp hoàn thiện nhân cách, tránh lối sống ích kỷ, đồng thời tạo động lực để thế hệ trẻ xây dựng quê hương. Để thể hiện lòng biết ơn, chúng ta cần biến nhận thức thành hành động. Tiêu biểu là dự án "Phục dựng ảnh liệt sĩ" của nhóm Team Lee. Bằng công nghệ AI, họ đã phục dựng miễn phí hàng nghìn bức ảnh màu chân dung sống động tặng thân nhân liệt sĩ, lan tỏa đạo lý đền ơn đáp nghĩa. Ngược lại, chúng ta cần phê phán một bộ phận người trẻ sống vô ơn, thờ ơ với lịch sử. Tuy nhiên, trân quý quá khứ không phải là giữ lòng thù hận mà là để hướng tới tương lai.

    Khắc ghi bài học "Mỗi tấc đất ta đi đều thấm đượm máu xương của thế hệ đi trước", là học sinh, em sẽ nỗ lực học tập tốt và tham gia hoạt động tình nguyện để cống hiến cho đất nước. 

    Sự tri ân cha anh là sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ và hiện tại, giúp đất nước vững vàng vươn xa.


    Xem thêm >>
  • Viết bài văn Từ xưa đến nay, “lòng biết ơn” luôn là truyền thống quý báu ... Em hãy viết bài văn nghị luận bàn về vấn đề một số bạn trẻ có lối sống vô ơn và biện pháp khắc phục hiện trạng này

    Từ xa xưa, ông cha ta đã răn dạy con cháu qua câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" như một bài học làm người sâu sắc. Vậy mà trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta lại phải chứng kiến một thực trạng đáng lo ngại về việc một số bạn trẻ có biểu hiện sống thờ ơ, ích kỷ và thiếu đi lòng biết ơn, đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của cha ông. Hiện tượng này đòi hỏi mỗi người phải nhìn nhận đúng đắn để tìm ra biện pháp khắc phục triệt để.

    Trước hết, lòng biết ơn là thái độ trân trọng, ghi nhớ công lao của những người đã nuôi dưỡng, dạy dỗ hoặc hy sinh vì cuộc sống tốt đẹp của chúng ta. Trái lại, lối sống vô ơn là sự vô cảm, coi mọi giúp đỡ của người khác là hiển nhiên, thậm chí quay lưng phủ nhận công lao ấy. Hiện nay, không ít bạn trẻ xem nhẹ công sinh thành của cha mẹ, vô lễ với thầy cô hoặc lãng quên lịch sử dân tộc. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống thực dụng trong thời đại số cùng sự nuông chiều quá mức của gia đình. Hậu quả là lối sống này làm tâm hồn con người trở nên nghèo nàn, ích kỷ và dễ bị cộng đồng xa lánh.

    Để thay đổi hiện trạng đó, trước hết người trẻ cần thay đổi nhận thức và thái độ của bản thân. Chúng ta nên thực hành nói lời cảm ơn từ những việc nhỏ nhất và tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Trào lưu du lịch "Về nguồn" của giới trẻ Gen Z hiện nay là một minh chứng đẹp, khi nhiều bạn tự thiết lập lịch trình đến dâng hương, quét dọn mộ phần tại các địa chỉ đỏ như nghĩa trang Vị Xuyên hay ngã ba Đồng Lộc thay vì đi nghỉ dưỡng giải trí. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phê phán những kẻ chỉ thể hiện lòng biết ơn giả tạo bên ngoài nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi. Là học sinh, em tự nhủ phải luôn lễ phép với thầy cô và hiếu thảo với cha mẹ bằng những việc làm nhỏ để hoàn thiện nhân cách.

    Việc chủ động nuôi dưỡng và thực hành lòng biết ơn giúp người trẻ nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, ngập tràn tình yêu thương. Hãy để sự tri ân trở thành hơi thở tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta.


    Xem thêm >>
  • Viết bài văn Hãy biết ơn những gì đang có và bạn sẽ nhận được nhiều hơn ... Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề: Tuổi trẻ và lòng biết ơn

    Được sống trong một thế giới đủ đầy là một diễm phúc lớn lao của mỗi chúng ta. Bàn về thái độ ứng xử cần có trước cuộc đời, Oprah Winfrey từng chia sẻ: "Hãy biết ơn những gì đang có và bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Nếu luôn luôn chỉ nhìn thấy những gì mình không có thì bạn sẽ không bao giờ có đủ được." Nhận định này mang tính gợi mở sâu sắc. Lòng biết ơn của thế hệ trẻ chính là ngọn lửa ấm sưởi ấm tâm hồn, là sức mạnh thúc đẩy sự tiến bộ của cộng đồng và là giá trị đạo đức cốt lõi để kiến tạo một xã hội văn minh, hạnh phúc.

    Thấu hiểu về khái niệm, tuổi trẻ là thế hệ thanh thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết còn lòng biết ơn là thái độ trân trọng công ơn của cha mẹ, thầy cô và thế hệ đi trước. Trong cuộc sống, người trẻ thể hiện sự biết ơn bằng cách hiếu thảo với cha mẹ, nỗ lực học tập tốt và tích cực quét dọn nghĩa trang liệt sĩ. Lối sống này giúp bản thân người trẻ bồi đắp tâm hồn trong sáng, đồng thời thắt chặt sợi dây đoàn kết giữa các thế hệ trong xã hội.

    Để thực hành lối sống này, mỗi cá nhân cần tự ý thức sâu sắc về giá trị của cuộc sống hiện tại, luôn giữ thái độ khiêm tốn. Minh chứng đẹp đẽ cho tinh thần tri ân này chính là dự án "Phục dựng ảnh liệt sĩ" của nhóm Team Lee, khi các bạn trẻ đã ứng dụng công nghệ AI phục hồi miễn phí hàng nghìn bức ảnh chân dung liệt sĩ mờ nhòe tặng thân nhân gia đình họ. Trái lại, xã hội cần phê phán những kẻ sống thờ ơ, đòi hỏi quá mức hoặc tri ân giả tạo để làm màu. Là một học sinh, em tự răn mình phải chăm học và hiếu thảo để xứng đáng với những gì đang được nhận.

    Nuôi dưỡng lòng biết ơn chính là gốc rễ giúp tuổi trẻ định vị giá trị bản thân trên hành trình trưởng thành đầy ý nghĩa. Khi mỗi chúng ta biết nâng niu trân trọng hiện tại, cuộc đời sẽ tự khắc mở ra những trang hành trình đong đầy hạnh phúc thực chất.


    Xem thêm >>
  • Viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ của em về lòng biết ơn trong cuộc sống

    Dân gian ta từ xưa đã răn dạy con cháu qua câu tục ngữ sâu sắc: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Lời khuyên ấy nhắc nhở chúng ta rằng lòng biết ơn là một đức tính quý báu, có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống con người, là nền tảng cốt lõi để duy trì các mối quan hệ tốt đẹp và kiến tạo một cuộc sống giàu giá trị nhân văn.

    Về khái niệm, lòng biết ơn là thái độ sống trân trọng, ghi nhớ sâu sắc và nỗ lực đền đáp những giá trị, sự giúp đỡ, tình cảm mà người khác đã dành cho mình để giúp bản thân tồn tại và trưởng thành. Điều này biểu hiện từ những việc nhỏ bé như nói lời cảm ơn chân thành hằng ngày, kính trọng cha mẹ, thầy cô, cho đến việc trân trọng sức khỏe và mái ấm mình đang có.

    Giá trị của lòng biết ơn vô cùng to lớn. Đối với cá nhân, thái độ này nuôi dưỡng tâm hồn nhân hậu, giải phóng bản thân khỏi sự ích kỷ để tìm thấy sự bình an, đồng thời giúp ta nhận được sự tin yêu từ mọi người. Đối với người xung quanh, lòng biết ơn là nguồn động viên to lớn để họ tiếp tục dấn thân sẻ chia. Đối với xã hội, đây chính là sợi dây liên kết bền chặt giữa các thế hệ, giữ gìn truyền thống và kéo con người lại gần nhau hơn. Minh chứng rõ nét cho đạo lý này là việc Giáo sư Nguyễn Anh Trí trước khi về hưu đã dành toàn bộ tiền thưởng từ các giải thưởng khoa học lớn để lập quỹ khuyến học mang tên cha mẹ mình ở quê nhà Quảng Bình.

    Tuy nhiên, chúng ta cần phê phán những kẻ có lối sống "ăn cháo đá bát", vong ân bội nghĩa hoặc thờ ơ trước những cống hiến thầm lặng của người khác. Sự tri ân thực chất phải đi đôi với hành động tự nguyện từ sâu trong tim, tránh việc phô trương giả tạo. Nhận thức được điều đó, bản thân em là một học sinh luôn tự hứa sẽ hiếu thảo với cha mẹ, lễ phép với thầy cô và nỗ lực học tập thật tốt.

    Lòng biết ơn là một đức tính quý giá, là thước đo giá trị nhân cách giúp cuộc sống ấm áp và giàu nhân văn hơn.


    Xem thêm >>
  • Viết bài văn Từ đoạn trích "Cảm ơn mẹ vì luôn bên con ... (Trích lời bà hát Con nợ mẹ của Nguyễn Văn Chung), hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lời cảm ơn trong cuộc sống

    Trong nhịp sống hối hả, chúng ta dễ lãng quên những điều bình dị mà thiêng liêng. Từ những ca từ đong đầy cảm xúc trong bài hát "Con nợ mẹ" của Nguyễn Văn Chung: "Cảm ơn mẹ vì luôn bên con... Cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru", người con nhận ra những hy sinh thầm lặng của mẹ để cất lên lời tri ân muộn màng. Những giai điệu tha thiết ấy khơi gợi suy nghĩ sâu sắc về ý nghĩa to lớn của lời cảm ơn trong cuộc sống thường nhật của mỗi con người.

    Trước hết, lời cảm ơn là sự biểu thị thái độ trân trọng, tri ân bằng ngôn từ trước tình cảm, sự giúp đỡ mà người khác dành cho mình. Đối với cá nhân, việc biết nói lời cảm ơn giúp giải phóng bản thân khỏi ích kỷ, rèn luyện lối sống khiêm tốn để tâm hồn luôn thanh thản. Đồng thời, đối với người nhận, lời tri ân chính là nguồn động viên vô giá, giúp họ cảm thấy những cống hiến của mình được ghi nhận và có thêm động lực lan tỏa sự tử tế. Trên phương diện cộng đồng, lời cảm ơn là chất xúc tác xóa nhòa khoảng cách, giúp kết nối những tâm hồn xa lạ để kiến tạo một xã hội văn minh, nhân ái. Minh chứng rõ nét cho điều này là cuốn sách "Một lít nước mắt" của Kito Aya, nơi trang viết của cô gái trẻ hiểm nghèo luôn tràn ngập lời cảm ơn gửi tới gia đình và bác sĩ vì đã cho cô cơ hội cảm nhận tình yêu thương mỗi ngày. Dẫu vậy, xã hội vẫn còn những người thờ ơ, xem sự giúp đỡ của người khác là hiển nhiên mà tiếc rẻ một lời cảm ơn chân thành. Vì thế, mỗi học sinh cần hiểu rằng yêu thương phải đi đôi với hành động, học cách cảm ơn từ việc nhỏ nhất như bữa ăn của mẹ hay bài giảng của thầy cô.

    Mỗi lời tri ân được trao đi đúng lúc luôn mang một sức mạnh xoa dịu và gắn kết kỳ diệu. Đó chính là nhịp cầu bền chặt nhất kết nối những trái tim, là thước đo sự tử tế và vẻ đẹp nhân cách của mỗi con người trong cuộc sống hôm nay.


    Xem thêm >>
  • Viết bài văn Bài thơ Chỉ có thể là mẹ (Đặng Minh Mai) đã giúp ta cảm nhận được tấm lòng biết ơn sâu nặng của người con ... Em hãy viết một bài văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng một số bạn trẻ hiện nay chưa biết cách thể hiện l

    Tác phẩm "Chỉ có thể là mẹ" của Đặng Minh Mai đã chạm đến trái tim người đọc bằng những vần thơ ngợi ca "ân tình nào sánh xuể" của đấng sinh thành. Sự hy sinh ấy lớn lao là vậy, thế nhưng thực tế, một số bạn trẻ hiện nay vẫn chưa biết cách thể hiện lòng biết ơn đối với những điều quý giá mà mình được trao cho.

    Hiện tượng này là sự e ngại, rụt rè bộc lộ tình cảm, hoặc coi tình yêu thương là điều hiển nhiên. Nhìn vào thực tế, nhiều người trẻ rất ngại nói lời cảm ơn vì sợ sến sẩm, chỉ biết đòi hỏi mà quên đi việc quan tâm cha mẹ. Nguyên nhân do lối sống khép kín trong thời đại công nghệ và thói quen nhận yêu thương một chiều từ nhỏ. Hệ quả là tạo ra khoảng cách thế hệ, khiến cha mẹ tủi thân và người trẻ dễ ích kỷ. Điều này thấy rõ qua khảo sát của Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội khi hơn 60% người trẻ thừa nhận ngại thể hiện tình cảm trực tiếp. Vì vậy, chúng ta cần hiểu biết ơn phải chuyển hóa thành hành động, bằng cách vượt qua sự ngại ngùng để cảm ơn khi nhận cơm từ mẹ hay đỡ đần việc nhà.

    Lòng biết ơn chỉ thực sự trọn vẹn khi được thốt ra thành lời và hiện hóa bằng hành động. Hãy mở lòng tri ân để sưởi ấm tình cảm gia đình trước khi quá muộn.


    Xem thêm >>
  • Quảng cáo

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...