content-pc content-tablet content-mobile

Quảng cáo
  • Viết bài văn cảm thụ cái hay, cái đẹp của cặp câu ca dao sau: “Râu tôm nấu với ruột bầu, Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.”

    Trong kho tàng ca dao Việt Nam, những lời thơ mộc mạc luôn mang sức lay động sâu xa bởi chúng được chắt lọc từ cuộc sống và tình cảm chân thành của nhân dân lao động. Nếu nhiều câu ca dao ngợi ca tình yêu quê hương, tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng thì cặp câu:

    “Râu tôm nấu với ruột bầu,
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.”

    lại đem đến cho người đọc một cảm nhận thật đẹp về hạnh phúc gia đình giản dị mà đầm ấm.

    Ngay ở câu thơ đầu, hình ảnh “râu tôm” và “ruột bầu” gợi lên một bữa ăn dân dã của người lao động. Đó đều là những nguyên liệu bình thường, thậm chí là những phần ít giá trị của thức ăn. Chỉ với vài nét phác họa, tác giả dân gian đã tái hiện cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, chật vật. Thế nhưng, điều khiến người đọc nhớ mãi không phải sự đạm bạc của bữa cơm mà là không khí gia đình chan chứa yêu thương ở câu thơ tiếp theo. Hình ảnh “chồng chan vợ húp” diễn tả sự gắn bó, hòa thuận giữa hai con người cùng chung mái ấm. Họ cùng nhau sẻ chia những điều bình dị nhất trong cuộc sống. Đặc biệt, chi tiết “gật đầu khen ngon” chứa đựng biết bao ý nghĩa. Cái ngon không nằm ở món ăn mà được tạo nên từ sự đồng lòng, từ niềm vui được quây quần bên nhau. Khi tình yêu thương hiện diện, bữa cơm đạm bạc cũng trở nên đậm đà hương vị, cuộc sống khó khăn cũng hóa thành niềm hạnh phúc.

    Bằng những hình ảnh gần gũi và cách diễn đạt tự nhiên, câu ca dao đã gửi gắm một quan niệm sống giàu tính nhân văn: giá trị của hạnh phúc không được đo bằng vật chất đủ đầy mà được làm nên từ tình nghĩa vợ chồng, từ sự yêu thương và trân trọng những điều bình dị quanh mình. Lời ca ấy đến hôm nay vẫn ngân vang như một bài học đẹp về cách giữ gìn mái ấm gia đình – nơi những điều nhỏ bé nhất cũng có thể trở thành nguồn vui lớn lao của cuộc sống.

    Xem thêm >>
  • Viết bài văn nghị luận về câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn…Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

    Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam, những khúc hát về tình cảm gia đình luôn có sức sống mãnh liệt, chạm đến những góc sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi người. Nổi bật trong số đó là câu ca dao: "Công cha như núi Thái Sơn / Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra / Một lòng thờ mẹ kính cha / Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con". Câu thơ không chỉ là lời ca ngợi công ơn trời biển của đấng sinh thành mà còn là bài học đạo lý làm người sâu sắc.

    Mở đầu câu ca dao, dân gian sử dụng những hình ảnh so sánh mang tầm vóc vũ trụ để đo lường công lao to lớn của cha mẹ. "Công cha như núi Thái Sơn" – ngọn núi cao lớn, hùng vĩ và vững chãi bậc nhất, tượng trưng cho bờ vai vững chãi, sự chở che, bảo bọc và trụ cột gánh vác gia đình của người cha. Trái lại, "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" – dòng nước mát lành, ngọt ngào tuôn chảy không bao giờ cạn, gợi nhắc đến tình mẫu tử bao la, sự hy sinh thầm lặng, dịu ngọt và nhẫn nại nuôi dưỡng con cái nên người của mẹ. Nếu cha là bóng cả che chở, thì mẹ là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn ta lớn khôn từng ngày.

    Từ sự thấu hiểu ấy, hai câu thơ cuối chuyển hóa thành lời răn dạy thấm thía về bổn phận làm con. Sống ở đời, "Một lòng thờ mẹ kính cha / Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con". Chữ "hiếu" không đơn thuần là sự biết ơn bề ngoài mà phải xuất phát từ sự tôn kính thật lòng, từ thái độ "một lòng" trước sau như một. Giữa cuộc đời vạn biến, danh vọng hay tiền tài có thể đổi thay, nhưng tình yêu thương và sự kính trọng dành cho cha mẹ mãi mãi là thước đo phẩm giá, là gốc rễ đạo đức của một con người chân chính.

    Câu ca dao vượt qua thời gian, vẫn mãi là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn mỗi thế hệ người Việt. Đọc câu ca dao, ta tự nhắc nhở bản thân phải biết sống trọn vẹn nghĩa tình, làm sao để xứng đáng với những giọt mồ hôi và sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ.

    Xem thêm >>
  • Quảng cáo
  • Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về bài ca dao: Công cha như núi ngất trời…Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!

    Trong kho tàng ca dao dân ca Việt Nam, có những lời thơ mộc mạc mà chứa đựng biết bao tình cảm thiêng liêng, sâu nặng. Bài ca dao đã khắc họa thật cảm động công lao to lớn của cha mẹ, đồng thời nhắc nhở mỗi người con phải biết trân trọng và đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục ấy:“Công cha như núi ngất trời/Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông/Núi cao biển rộng mênh mông/Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!” Mở đầu bài ca dao, tác giả dân gian sử dụng những hình ảnh so sánh giàu sức gợi: “Công cha như núi ngất trời”, “Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông”. Núi cao sừng sững vươn tới tận trời xanh gợi lên sự vững chãi, lớn lao và bền bỉ của tình cha. Cha là điểm tựa vững vàng, lặng lẽ hy sinh, che chở cho con trên suốt chặng đường đời. Nếu công cha được ví với núi cao thì nghĩa mẹ lại được so sánh với nước biển Đông mênh mang, dạt dào không bờ bến. Đó là tình yêu thương dịu dàng, bao dung và vô tận mà mẹ dành cho con từ những ngày đầu chập chững đến khi trưởng thành. Hai hình ảnh “núi” và “biển” vừa cụ thể, gần gũi, vừa mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, làm nổi bật sự lớn lao không gì có thể đong đếm của tình phụ mẫu. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, câu thơ “Núi cao biển rộng mênh mông” như một lần nữa khẳng định chiều cao, chiều sâu và sự vô hạn của công cha nghĩa mẹ. Trước sự bao la ấy, con người càng thấm thía hơn những hy sinh âm thầm mà cha mẹ đã dành trọn cho con. Từ đó, câu thơ cuối vang lên như một lời nhắn nhủ tha thiết: “Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!”. “Cù lao chín chữ” là cách nói về chín công lao to lớn của cha mẹ trong quá trình sinh thành và nuôi dưỡng con khôn lớn. Lời gọi “con ơi” chứa đựng biết bao yêu thương, khiến lời nhắc nhở trở nên gần gũi và xúc động hơn. Không chỉ ca ngợi công ơn trời biển của đấng sinh thành, bài ca dao còn khơi dậy trong mỗi người lòng biết ơn, sự kính trọng và ý thức sống hiếu nghĩa với cha mẹ. Bằng thể thơ lục bát quen thuộc, ngôn ngữ giản dị, hình ảnh so sánh giàu giá trị biểu cảm cùng giọng điệu chân thành, tha thiết, bài ca dao đã trở thành lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lí làm người. Dẫu thời gian có trôi đi, những câu thơ ấy vẫn ngân vang như tiếng lòng của dân tộc, nhắc mỗi người con hãy luôn khắc ghi công cha nghĩa mẹ và sống trọn vẹn với đạo hiếu – cội nguồn của mọi giá trị tốt đẹp trong cuộc đời.

    Xem thêm >>

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...