20+ Mẫu mở bài, kết bài tả quang cảnh một buổi lễ chào cờ đầu tuần mà em ấn tượng nhất. hay nhấtEm xin tả lại quang cảnh buổi lễ chào cờ đầy ấn tượng của trường em vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Mở bài trực tiếp Mẫu 1 Em xin tả lại quang cảnh buổi lễ chào cờ đầy ấn tượng của trường em vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Mở bài trực tiếp Mẫu 2 Buổi lễ chào cờ sáng thứ Hai tuần trước là buổi lễ để lại cho em nhiều ấn tượng sâu đậm nhất trong năm học. Mở bài trực tiếp Mẫu 3 Dưới cột cờ sừng sững giữa sân trường, chúng em đang đứng chỉnh tề để chuẩn bị cho nghi thức chào cờ đầu tuần. Mở bài gián tiếp Mẫu 1 "Tùng... tùng... tùng!", tiếng trống trường vang lên giòn giã như một lời giục giã, thôi thúc bước chân chúng em nhanh hơn. Đó là âm thanh quen thuộc báo hiệu buổi lễ chào cờ trang nghiêm của trường em sắp sửa bắt đầu. Mở bài gián tiếp Mẫu 2 Sáng thứ Hai nào cũng vậy, em luôn dậy thật sớm, chỉnh đốn trang phục và chiếc khăn quàng đỏ ngay ngắn trên vai. Bởi em biết rằng, buổi lễ chào cờ đầu tuần đang chờ đón chúng em với bao điều ý nghĩa. Mở bài gián tiếp Mẫu 3 Giữa màu xanh của lá cây và màu trắng của đồng phục học sinh, nổi bật lên là màu đỏ thắm của lá quốc kỳ đang tung bay. Hình ảnh ấy chính là điểm nhấn rực rỡ nhất trong quang cảnh buổi lễ chào cờ đầu tuần của trường em. Mở bài gián tiếp Mẫu 4 Bầu trời sáng thứ Hai cao rộng và trong xanh như một tấm thảm khổng lồ che chở cho mái trường mến yêu. Dưới vòm trời ấy, một buổi lễ chào cờ trang trọng đang diễn ra trong niềm vui hân hoan, háo hức của thầy và trò. Mở bài gián tiếp Mẫu 5 Mỗi tuần học mới của chúng em luôn được bắt đầu bằng một nghi thức đặc biệt và đầy tự hào. Đó chính là buổi lễ chào cờ đầu tuần, nơi chúng em cùng hướng về Tổ quốc qua lời bài hát Quốc ca hùng tráng. Mở bài gián tiếp Mẫu 6 Đối với học sinh chúng em, buổi sáng thứ Hai luôn mang một cảm xúc rất khác lạ: vừa hồi hộp, vừa hân hoan. Cảm xúc ấy bắt nguồn từ quang cảnh rực rỡ và trang trọng của buổi lễ chào cờ đầu tuần. Mở bài gián tiếp Mẫu 7 "Học tập tốt, lao động tốt", lời dạy của Bác Hồ như vang vọng trong tâm trí mỗi khi em đứng dưới cờ. Buổi lễ chào cờ đầu tuần chính là lúc chúng em nhìn lại mình và quyết tâm phấn đấu cho những ngày học sắp tới. Kết bài không mở rộng Mẫu 1 Buổi lễ chào cờ kết thúc đã tiếp thêm cho em niềm hứng khởi để bắt đầu một tuần học tập thật tốt. Kết bài không mở rộng Mẫu 2 Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió vào giờ chào cờ sẽ mãi in đậm trong tâm trí em. Kết bài không mở rộng Mẫu 3 Kết thúc giờ chào cờ, chúng em vui vẻ trở về lớp để bắt đầu những tiết học thú vị của ngày đầu tuần. Kết bài mở rộng Mẫu 1 Buổi lễ chào cờ kết thúc nhưng giai điệu hào hùng của bài Quốc ca vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí em. Ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, em thấy lòng mình dâng trào niềm tự hào dân tộc khôn xiết. Em tự nhủ sẽ quyết tâm học tập thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Kết bài mở rộng Mẫu 2 Những lời dặn dò ân cần của thầy Hiệu trưởng trong buổi lễ chào cờ đã tiếp thêm cho em động lực để bắt đầu một tuần học mới. Em thầm hứa sẽ thực hiện tốt nội quy nhà trường, đi học đúng giờ và chăm chỉ nghe giảng. Mỗi buổi chào cờ như một cột mốc nhắc nhở em phải không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Kết bài mở rộng Mẫu 3 Em yêu sao không khí trang nghiêm của những buổi sáng thứ Hai dưới mái trường thân yêu này. Hình ảnh thầy cô và bạn bè cùng đứng chỉnh tề dưới cột cờ sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong quãng đời học sinh của em. Dù mai này có rời xa, em vẫn sẽ mãi nhớ về những giây phút thiêng liêng và xúc động ấy. Kết bài mở rộng Mẫu 4 Buổi lễ chào cờ đã khép lại, nhường chỗ cho những tiết học sôi nổi và đầy thú vị phía trước. Cảm giác trang nghiêm và quyết tâm từ buổi lễ đã xua tan mọi mệt mỏi, giúp em sẵn sàng chinh phục những kiến thức mới. Em mong sao tuần học nào cũng trôi qua thật ý nghĩa và gặt hái được nhiều điểm mười. Kết bài mở rộng Mẫu 5 Đứng dưới lá cờ Tổ quốc, em hiểu rằng mình là thế hệ tương lai, mang trên vai trọng trách xây dựng đất nước. Buổi chào cờ chính là dịp để em soi lại mình và tự nhắc nhở về nhiệm vụ của một người học sinh. Em sẽ cố gắng rèn đức, luyện tài để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Kết bài mở rộng Mẫu 6 Sau buổi lễ chào cờ, em và các bạn lại cùng nhau vui vẻ trở về lớp trong tiếng cười nói rộn ràng. Sự gắn kết giữa thầy và trò trong giờ chào cờ đã tạo nên một không gian sư phạm thật ấm áp và thân thiện. Em thấy mình thật may mắn khi được học tập và rèn luyện trong môi trường tuyệt vời như thế này. Kết bài mở rộng Mẫu 7 Lá cờ đỏ sao vàng vẫn kiêu hãnh tung bay giữa bầu trời xanh thẳm như chứng kiến sự nỗ lực của chúng em. Mỗi khi nhìn lên đỉnh cột cờ, lòng em lại bồi hồi một cảm xúc khó tả về sự tự do và độc lập của dân tộc. Em sẽ luôn nâng niu và giữ gìn danh dự của một người đội viên dưới màu cờ sắc áo.
|






Danh sách bình luận