Viết đoạn văn tả một em bé đáng yêu
Bé Hiền lên ba tuổi là con đầu lòng của cô Hằng và chú Thanh. Bé có gương mặt bầu bĩnh, xinh đẹp như một nàng búp bê.
Đề bài
Viết đoạn văn tả một em bé đáng yêu
Lời giải chi tiết
Bài mẫu tả em bé đáng yêu
Bé Hiền lên ba tuổi là con đầu lòng của cô Hằng và chú Thanh. Bé có gương mặt bầu bĩnh, xinh đẹp như một nàng búp bê. Đôi môi bé đỏ tươi, ánh mắt đen láy và trong sáng. Chân tay bụ bẫm, nõn nà. Bé Hiền rất hay tò mò với mọi thứ xung quanh. Bé đã biết phân biệt các con vật như: voi, hổ, hươu, sóc, đà điểu, ngựa vằn,... Bé còn biết bắt chước tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu hay tiếng chim hót. Bé Hiền rất lễ phép với người lớn. Mỗi khi đi học về, bé lại khoanh tay chào ông bà với giọng nói líu lo thật đáng yêu. Mỗi lần em đến chơi, bé Hiền lại chạy ra cửa đón, nheo mắt cười, gọi rối rít: “A ! chị Nga, mẹ ơi !”. Rồi bé ôm chặt lấy em, kéo nhanh em vào nhà để chơi trò trốn tìm.
Loigiaihay.com
-
Viết đoạn văn tả một em bé lần đầu tiên em mới gặp
Trông bé rất rắn chắc, nhanh nhẹn và khoẻ mạnh với mái tóc ngắn, vầng trán cao, cặp mắt mở to, đen nhánh. Chân tay bé mập mạp, cứng cáp, dẻo dai.
-
Viết đoạn văn tả một em bé dễ thương
Em gái cùa bạn Tuấn tên là Trà My. Mới lên hai tuổi nhưng bé đã nói được nhiều và biết hát những bài quen thuộc.
-
Viết đoạn văn tả em gái của em
Ngọc có đôi môi hồng, hàm răng đều và trắng nõn. Cặp mắt bé đen huyền, dịu dàng.
-
Viết đoạn văn tả em trai yêu quý của em
Bé Hoàng là em trai của em. Cả nhà đều gọi cu cậu với cái tên thật ngộ nghĩnh: bé Bim. Bim có mái tóc đen, xoăn tít và mềm mại. Người em mập mạp, chân tay bụ bẫm.
-
Viết đoạn văn tả chị gái thương mến của em
Chị có cặp má hồng, mái tóc dài tới lưng, rất đen và mượt. Hôm thì chị cài nơ điệu đà, hôm thì chị tết tóc lại, trông rất gọn gàng, đẹp mắt.