Đoạn văn miêu tả Bác Hồ. Em thích nhất được ngắm nhìn tấm ảnh Bác Hồ tát nước khi Bác đi thăm bà con nông dân chống hạn năm 1960.
Cái mõm của Quýt đen với hai hàng ria mép trắng như những mũi kim bạc. Cặp mắt đen long lanh tựa hạt nhãn.
Da trâu màu đen sì, nhẵn bóng với lớp lông lưa thưa. Trên đầu nó có hai cái sừng nhọn hoắt, uốn cong, đây cũng là vũ khí để tự vệ vô cùng lợi hại của họ hàng nhà trâu.
Vịt là con vật nuôi quen thuộc với nhiều gia đình nông dân. Chúng có bộ lông màu cỏ khô, lông ở cổ và bụng màu trắng hoặc vàng mơ.
Chú rùa có cái mai tròn, màu nâu sẫm với ba vạch đậm chạy dài trên lưng. Anh Quang bảo đó là giống rùa hộp ba vạch.