Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về một việc làm góp phần bảo vệ môi trường dựa vào gợi ý (SGK, tr.76).
Em tiến hành viết đoạn văn cho phù hợp dựa vào gợi ý.
Vào ngày Chủ nhật vừa qua, em đã có cơ hội tham gia chương trình dọn dẹp bờ biển do trường tổ chức, diễn ra tại bãi biển Vũng Tàu. Đây là lần đầu tiên em tham gia một hoạt động có ý nghĩa lớn lao đối với môi trường, và cảm xúc của em thật khó tả. Ngay từ lúc bắt đầu, em đã ấn tượng với sự nhiệt tình của mọi người, từ các bạn cùng lớp đến các anh chị tình nguyện viên, ai cũng hăng hái, chăm chỉ làm việc dưới cái nắng gay gắt mà không hề than phiền. Mỗi người một việc, người thu gom rác, người phân loại, dù hành động có vẻ nhỏ bé nhưng lại góp phần lớn vào việc giữ gìn vẻ đẹp của thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Khi hoàn thành công việc, em cảm thấy vô cùng tự hào và vui sướng vì biết rằng những nỗ lực chung của em và mọi người đã góp phần làm cho bãi biển trở nên sạch đẹp hơn. Việc làm này còn nhắc nhở em về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Em mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều hoạt động như vậy để tất cả mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, cùng chung tay xây dựng một môi trường sống xanh, sạch và bền vững. Em nhận ra rằng từ việc nhỏ nhất như không xả rác bừa bãi hay tham gia các hoạt động cộng đồng đều có thể tạo nên những thay đổi lớn cho môi trường sống của chúng ta.







Danh sách bình luận