Chọn từ ngữ điền vào chỗ trống để các câu trong đoạn văn liên kết với nhau.
|
Hương thơm, cỏ, cô bé, cỏ |
Cô bé ốc sên dò dẫm trên bờ cỏ một lúc thì tìm thấy vết chân của mẹ. Thấy lòng ấm áp hẳn lên, __________ hào hứng nhích từng tí một. Chẳng mấy chốc __________ đã cảm thấy có hương thơm của hoa hồng ở đâu đây. Cô khoan khoái hít thở không khí tràn đầy __________ rồi cúi xuống nhấm nháp một ngọn cỏ non. Ngọt ngào quá, ốc sên sung sướng nhận ra vị ngọt tươi của __________ đúng lúc cô nhìn thấy bóng mẹ bên ngôi nhà phủ rêu xanh.
(Theo Lê Phương Liên)
Em đọc kĩ đoạn văn và chọn từ thích hợp.
Cô bé ốc sên dò dẫm trên bờ cỏ một lúc thì tìm thấy vết chân của mẹ. Thấy lòng ấm áp hẳn lên, Cô bé hào hứng nhích từng tí một. Chẳng mấy chốc cô đã cảm thấy có hương thơm của hoa hồng ở đâu đây. Cô khoan khoái hít thở không khí tràn đầy hương thơm rồi cúi xuống nhấm nháp một ngọn cỏ non. Ngọt ngào quá, ốc sên sung sướng nhận ra vị ngọt tươi của cỏ đúng lúc cô nhìn thấy bóng mẹ bên ngôi nhà phủ rêu xanh.









Danh sách bình luận