Theo em, vì sao du khách “còn đang ở Hội An đã nôn nao nhớ”?
Em tự liên hệ bản thân và nói lên suy nghĩ của mình.
Theo em là vì mỗi bức tường, mỗi góc phố Hội An đều có nét riêng, khác biệt.

Các bài tập cùng chuyên đề
Bài 1 :
Xếp các bông hoa vào ô thích hợp để tạo thành từ ngữ:

Bài 2 :
Nói 1 – 2 câu về địa danh ghép được ở trên
Bài 3 :
Mỗi ô cửa, mỗi hiên nhà, mỗi góc phố ở phố Hội có gì đặc biệt?
Bài 4 :
Vì sao tác giả cho rằng “hoa lá đem lại nét sinh động cho không gian phố cổ”?
Bài 5 :
Hoa lá ở phố Hội đẹp như thế nào?