Em hiểu như thế nào về 2 dòng thơ “Một người – đâu phải nhân gian? / Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!”? Đánh dấu v vào những ô phù hợp.
|
Ý |
ĐÚNG |
SAI |
|
a) Một người đơn lẻ không thể sống nổi. |
||
|
b) Một người đơn lẻ rất nhỏ bé, yếu ớt. |
||
|
c) Không nên sống như một đốm lửa tàn. |
||
|
d) Nhiều người đoàn kết mới làm nên sức mạnh. |
Em đọc kĩ hai dòng thơ, suy nghĩ và chọn đáp án phù hợp.
|
Ý |
ĐÚNG |
SAI |
|
a) Một người đơn lẻ không thể sống nổi. |
V |
|
|
b) Một người đơn lẻ rất nhỏ bé, yếu ớt. |
V |
|
|
c) Không nên sống như một đốm lửa tàn. |
V |
|
|
d) Nhiều người đoàn kết mới làm nên sức mạnh. |
V |








Danh sách bình luận