Theo nhà văn Nguyên Hồng, tưởng tượng có vai trò như thế nào trong quá trình sáng tạo thế giới đời sống trong tiểu thuyết Cửa biển?
Đọc kĩ văn bản
“1958, tôi đi thực tế ở Nhà máy xi măng, thời gian ấy tôi đã hoàn toàn dành cho công việc xây dựng “Sóng gầm”. Tôi rất ít ghi chép tài liệu về những đời sống và những sự việc. Tôi chỉ hỏi và nghe. Tôi chỉ nhìn ngắm và suy nghĩ. Tôi chỉ hồi hiện và phác tả. Tôi chỉ tưởng tượng và tưởng tượng.”
Những câu văn trên của tác giả cho thấy tưởng tượng là chìa khóa của sáng tạo. Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều phải dựa trên sức tưởng tượng của người sáng tác để hình thành.







Danh sách bình luận