Người thân nào trong gia đình là người em thường nghĩ đến mỗi khi gặp khó khăn? Nêu những tình cảm của em dành cho người đó. Viết câu trả lời của em trong khoảng 5 dòng.
Liên hệ bản thân
Trong cuộc sống, dù ở bất kì độ tuổi nào, mỗi khi gặp khó khăn có lẽ người đầu tiên em nghĩ đến là mẹ. Mẹ là người luôn cho tôi cảm giác yên bình, ấm áp và an toàn nhất mỗi khi ở bên. Khi tâm sự với mẹ, mẹ luôn lắng nghe và bảo ban nhẹ nhàng, mẹ chỉ dạy những cái sai, những cái thiếu sót để giúp tôi sửa chữa và cố gắng nhiều hơn. Mẹ là nguồn động lực to lớn để tôi cố gắng mỗi ngày.








Danh sách bình luận