Đòi hỏi và thái độ của vợ ông lão ở lần thứ hai trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng có gì khác với lần thứ nhất? Hãy tiếp tục chú ý chi tiết tả cảnh biển trong phần này.
Chú ý đọc đoạn (3)
Cách 1
Lần thứ hai:
- Đòi hỏi và thái độ của vợ ông lão ở lần thứ hai khác ở lần đầu là ước nguyện lớn dần: Mụ đòi một tòa nhà đẹp.
- Cảnh biển lần thứ hai: biển đã gợn sóng.
Cách 2- Vợ ông lão đã đòi hỏi thứ có giá trị hơn rất nhiều so với cái máng lợn là một tòa nhà đẹp với thái độ cáu kỉnh, quát mắng ông lão.
- Ở phần này, biển xanh đã nổi sóng.
Cách 3Đòi hỏi: Mụ đòi một tòa nhà đẹp.
Thái độ: quát to hơn.
Cảnh biển: biển xanh đã nổi sóng.








Danh sách bình luận