Từ câu chuyện về món quà mà Đa-ni nhận được trong văn bản Lẵng quả thông, em có suy nghĩ gì về cách cho và nhận quà?
Em trình bày suy nghĩ của riêng cá nhân mình về việc cho và nhận trong cuộc sống.
Cách 1
Từ câu chuyện về món quà mà Đa-ni nhận được, em có suy nghĩ rằng vẻ đẹp của món quà không nằm ở giá trị vật chất mà nằm ở cách mà người ta tặng cho nó và cách người nhận đón chào món quà đó. Bởi vậy mỗi chúng ta cần ứng xử sao cho hợp lí khi trao tặng và khi nhận quà.
Loigiaihay.com
Cách 2Từ câu chuyện, em cho rằng cách cho và nhận quà là những điều vô cùng quan trọng, đôi khi còn hơn cả giá trị của món quà đó.
Cần phải tặng quà và nhận quà bằng trái tim của mình, một cách ý nhị và tinh tế.
Cách 3Cách cho và nhận quà cần phải hợp lí, thể hiện được tình cảm trân trọng, biết ơn của người cho và người nhận.







Danh sách bình luận