Đã bao giờ em đánh giá người khác chỉ qua hình thức bên ngoài? Cách đánh giá như vậy có chính xác không?
Nhớ lại xem từ trước đến nay em đã từng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài như đầu tóc, trang phục, dáng đi của họ chưa.
Cách 1
Có những khi em đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài, ví dụ như nhìn vào cách ăn mặc, đầu tóc của bạn đó để nhận xét. Cách đánh giá như vậy không hoàn toàn chính xác, vì hình thức bên ngoài không thể hiện hết được hết về một con người.
Cách 2- Em đã từng đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài. Đó là cách đánh giá hoàn toàn sai lầm. Vì vẻ bề ngoài không thể nào phản ánh được hết tính cách, thói quen, bản chất của con người được.
- Ví dụ:
- Em từng gặp một bạn nam có vóc người gầy và thấp bé hơn nhiều so với các bạn cùng lớp, trông có vẻ yếu đuối. Vậy mà bạn ấy có thể chạy nhanh và bền bỉ hơn tất cả các bạn nam khác, dành vị trí thứ nhất trong cuộc thi điền kinh toàn trường.
- Bác Hùng hàng xóm nhà em có vẻ ngoài cao lớn, vạm vỡ, tóc cắt húi cua trông rất đáng sợ. Nhưng bác ấy lại là người rất hiền lành và tốt bụng. Trong xóm ai có chuyện gì cần nhờ, bác ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bác còn rất thích trồng hoa, chăm cây cảnh, khác hẳn vẻ bề ngoài của mình.
- Dì Hoa xóm em có vẻ ngoài trông rất sành điệu. Dì ăn mặc rất thời thượng, thích làm những bộ móng tay dài, đính đá lấp lánh. Dì cũng thường làm những kiểu tóc thời trang với các màu sắc bắt mắt. Lúc dì vừa về tiểu khu của em sinh sống, nhiều người đoán rằng chắc dì chẳng biết làm việc nhà. Thế nhưng trái lại, dì Hoa rất đảm đang và tháo vát. Dì nấu ăn rất ngon, và biết làm rất nhiều món bánh trái ăn vặt. Một mình dì có thể lo cả bữa cỗ cho gia đình.
- Em đã từng đánh giá người khác chỉ qua hình thức bên ngoài.
- Cách đánh giá như vậy là không chính xác.







Danh sách bình luận