5. Imagine you are at of these landmarks. Write a postcard to your English friend (about 50-60 words). Write about where you are, when you arrived and what you did/saw yesterday.
(Hãy tưởng tượng bạn đang ở những điểm mốc này. Viết một tấm bưu thiếp cho người bạn Anh của bạn (khoảng 50-60 từ). Viết về nơi bạn đang ở, khi bạn đến và những gì bạn đã làm / nhìn thấy ngày hôm qua.)
Hi Mary,
Greetings from Athens, Greece. I'm having a great time. We arrived Athens three days ago and visited some places. Yesterday we visited the Parthenon. It's a marble temple they built to honour the goddess Athena. It took 9 years to build it. It's 2,500 years old. It's amazing.
Talk soon.
Cam.
Tạm dịch:
Chào Mary,
Lời chào từ Athens, Hy Lạp. Tôi đang có thời gian tuyệt vời. Chúng tôi đến Athens ba ngày trước và thăm một số nơi. Hôm qua chúng tôi đã đến thăm Parthenon. Đó là một ngôi đền bằng đá cẩm thạch mà họ xây dựng để tôn vinh nữ thần Athena. Phải mất 9 năm để xây dựng nó. Nó đã 2.500 năm tuổi. Ngạc nhiên thật đấy.
Mong sớm được nói chuyện lại với cậu.
Cam.
Loigiaihay.com









Danh sách bình luận