Nhớ lại những mơ ước của em khi còn nhỏ. Chia sẻ với các bạn về một trong những ước mơ ấy.
Chia sẻ với các bạn về ước mơ của mình
Hồi nhỏ, em mơ ước trở thành cô giáo. Em muốn học thật tốt, trở thành một người cô hiền dịu và mẫu mực được các em học sinh yêu quý, kính trọng.
Cách 2Một trong những ước mơ khi em còn nhỏ là được trở thành một nhà thiết kế thời trang. Bởi khi đó em rất thích vẽ, bị quấn hút bởi những bộ trang phục lung linh, đẹp đẽ như trên tạp trí hay trên những show thời trang. Em đã tự nhủ sau này mình cũng trở thành một người như vậy, tạo ra được những thiết kế đẹp mắt, để mọi người cùng ngắm nhìn, chiêm ngưỡm vẻ đẹp của nó.
Cách 3Chia sẻ ước mơ: các bạn chia sẻ cá nhân về ước mơ của bản thân cho thầy/cô và các bạn cùng nghe.







Danh sách bình luận