Hãy nêu một câu tục ngữ mà em thấy có ích đối với cuộc sống của chính mình.
Liên hệ bản thân để trả lời.
Câu tục ngữ mà em cảm thấy có ích với cuộc sống của chính mình là “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Mỗi khi cảm thấy chán nản hoặc mất động lực, tự nhủ với lòng về bài học mà câu tục ngữ khuyên nhủ, em lại lên dây cót cho tinh thần và tiếp tục cố gắng, hi vọng vào ngày mai tươi sáng.
Cách 2Một số câu tục ngữ có ích với cuộc sống:
- Cơm treo, mèo nhịn đói.
- Gà cựa dài thì rắn, gà cựa ngắn thì mềm
- Có tật giật mình…
- Lạt mềm buộc chặt
Cách 3Câu tục ngữ em cho là có ích đối với chính mình là câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Từ câu tục ngữ, em hiểu được trách nhiệm và vai trò của mình. Từ “kẻ trồng cây” là chỉ những người đi trước, những người đã có ơn trong công cuộc khai hóa hay đấu tranh vì độc lập dân tộc. Ngày nay, chúng ta đang hưởng thụ những thành quả đó và cần phải biết trân trọng, biết ơn những người đi trước, từ đó ý thức được những việc mình cẩn phải làm nhằm phát huy những thành quả ấy.







Danh sách bình luận