Trong những câu tục ngữ thuộc Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (1), em thích câu nào nhất? Vì sao?
Chọn một câu tục ngữ mà em thích nhất và nêu lí do
Trong những câu tục ngữ trên, em thích câu “Thương người như thể thương thân” nhất vì nó khuyên nhủ chúng ta thương yêu người khác như chính bản thân mình; giáo dục con người biết yêu thương, vị tha để sống tốt đẹp hơn, chan hòa với mọi người xung quanh.
Cách 2Trong những câu tục ngữ em thích nhất câu Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa", bởi vì khi quan sát lên bầu trời đêm em sẽ dự đoán được thời tiết hôm sau để có thể chuẩn bị cho bản thân vật dụng cần thiết phù hợp với cồng việc của mình.
Cách 3Trong những câu tục ngữ trên, em thích nhất là câu “Cái răng, cái tóc là góc con người”. Bởi qua câu tục ngữ em học được bài học về sự chỉn chu, chăm sóc vẻ ngoài của bản thân vì mỗi bộ phận đó đều biểu hiện cho tính cách, nhân phẩm của mỗi người, người khác sẽ nhìn vào nó và đánh giá con người bạn.







Danh sách bình luận