Đọc thuộc lòng đoạn thơ (khoảng 100 chữ) trong một bài thơ đã học dưới đây và trả lời câu hỏi.
Tuổi Ngựa: Bài thơ muốn nói gì và nói về ai qua hình ảnh chú ngựa con?
Trước cổng trời: Em yêu thích những hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao?
Tiếng hạt nảy mầm: Tác giả muốn nói điều gì qua bài thơ và nhan đề của bài thơ?
Mầm non: Sự kì thú của thiên nhiên được thể hiện ở những chi tiết nào?
Em tiến hành đọc thuộc lòng đoạn thơ (khoảng 100 chữ) trong một bài thơ và trả lời câu hỏi.
Tuổi ngựa:
- Bài thơ muốn nói nói về sự trưởng thành và cuộc hành trình của một đứa trẻ qua hình ảnh chú ngựa con. Qua đó bạn nhỏ muốn nói với mẹ rằng dù con có đi đến bất cứ nơi nào, dù là núi, rừng, sông hay biển thì người mẹ cũng đừng buồn và lo lắng bởi bạn nhỏ luôn nhớ, biết ơn với mẹ và trở về hiếu thảo bên cạnh mẹ.
Tiếng hạt nảy mầm
- Tác giả muốn nói về lớp học của các bạn học sinh bị khiếm thị, ở đó các bạn được học tập với cô giáo có trái tim ấm áp, luôn quan tâm, mong muốn truyền đạt những kiến thức hay và bổ ích cho học sinh của mình.
Trước cổng trời
- Em yêu thích hình ảnh "Suốt triền rừng hoang dã". Vì nó khắc họa được hình ảnh những con suối nằm vắt vẻo, uốn lượn xen giữa khu rừng một cách nên thơ và có phần tinh nghịch, mới lạ.
Mầm non
- Sự kì thú của thiên nhiên thể hiện ở những chi tiết: mây bay hối hả, mưa lất phất, lá cây rào rào tuôn, rải vàng vàng đầy mặt đất, rừng cây thưa thớt, thỏ phóng nhanh, nấp vào bụi vắng, ngọn cỏ, làn rêu: im ắng







Danh sách bình luận