Qua lời Xi-át-tơn trong Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn, sự khác nhau trong cách nhìn nhận, đối xử với thiên nhiên giữa người da trắng và người da đỏ được thể hiện ở những điểm cụ thể nào?
Đọc kỹ văn bản để trả lời.
Cách 1
Qua lời Xi-át-tơn, sự khác nhau trong cách nhìn nhận, đối xử với thiên nhiên giữa người da trắng và người da đỏ được thể hiện ở những điểm cụ thể:
- Khi người da trắng chết đi, họ quên đi đất nước họ sinh ra. Còn người da đỏ thì không.
- Khác nhau về cách sống:
+ Người da trắng coi mảnh đất này cũng như mảnh đất khác, cư xử với đất mẹ và anh em bầu trời như vật mua được. Lòng thèm khát của họ ngấu nghiến đất đai và để lại những bãi hoang mạc. Còn người da đỏ thì luôn yêu và gắn bó với đất đai như mẹ.
+ Ở thành phố của người da trắng không có nơi nào yên tĩnh, không nghe được tiếng lay động của thiên nhiên. Còn người da đỏ lại ưa những âm thanh êm ái của cơn gió, hương thơm của phấn thông.
+ Không khí rất quý giá với người da đỏ, còn người da trắng lại chẳng để ý gì đến nó.
Cách 2
|
|
Người da trắng |
Người da đỏ |
|
Cái chết |
Khi chết đi, họ quên đi đất nước họ sinh ra |
Khi chết đi, người da đỏ không quên đi đất nước họ sinh ra |
|
Cách sống |
- Coi mảnh đất này cũng như mảnh đất khác, cư xử với đất mẹ và anh em bầu trời như vật mua được - Lòng thèm khát của họ ngấu nghiến đất đai và để lại những bãi hoang mạc |
Luôn yêu và gắn bó với đất đai như mẹ |
|
Không gian sống |
thành phố của người da trắng không có nơi nào yên tĩnh, không nghe được tiếng lay động của thiên nhiên |
ưa những âm thanh êm ái của cơn gió, hương thơm của phấn thông |
|
Không khí |
chẳng để ý gì đến |
rất quý giá |
Cách 3
Qua lời Xi-át-tơn, sự khác nhau trong cách nhìn nhận, đối xử với thiên nhiên giữa người da trắng và người da đỏ được thể hiện ở những điểm cụ thể như sau:
- Cái chết: Người da trắng thường dạo chơi giữa các vì sao và quên đi đất nước họ sinh ra. Người da đỏ thì không quên mảnh đất tươi đẹp đã sinh ra họ bỏi vì mảnh đất đó là bà mẹ của người da đó là một phần của mẹ, cũng là một phần của họ.
- Cách sống: Người da đỏ coi mảnh đất như những người anh em và coi đó là lời thì thầm của đất mẹ với họ. Còn nười da trắng thì coi mảnh đất nào cũng như mảnh đất nào không có gì khác biệt.







Danh sách bình luận