5. Write your story of someone you admire. (about 180-200 words).
(Viết một câu chuyện về người mà bạn ngưỡng mộ.)
'introduction (Paragraph 1) writing about a person's general information (name, where from, what famous for)
(Giới thiệu (Đoạn 1) viết về thông tin chung của người đó (tên, đến từ đâu, tại sao nổi tiếng))
Main body (Paragraph 2) writing about difficulties in his/her early life
(Thân bài (Đoạn 2) viết về những khó khăn đầu đời của người đó)
(Paragraph 3) writing about his/her turning points and achievements
(Đoạn 3) viết về bước ngoặt của người đó và thành tựu của người đó.)
Conclusion (Paragraph 4) writing the reason(s) you admire him/her, lesson from his/her story
(Kết luận (Đoạn 4) Viết lí do tại sao bạn ngưỡng mộ người đó, bài học từ câu chuyện của người đó)
Nguyen Ngoc Ki was born in Nam Dinh in 1947 and he was an inspiring person. He was known for being the first teacher and writer to write by feet. However, he faced a lot of challenges during his early life.
When he was 4, he lost the use of his arms after suffering a severe illness. But he decided not to surrender to despair. When he was seven, he really want to go to school. But he was refused every time he came to the local school and asked to join the class. After many years of practicing, he managed to use feet to do things that other people do with their hands.
Many years later, he became a teacher. He found his passion in teaching and inspired many students. He was awarded the title "Meritorious Educator" by the Government in 1992. He moved to Ho Chi Minh City in 2005 and became a writer. He was the author of 30 pieces of works including poems, stories, and memoirs. His most famous work is “I went to school” memoir, which is a national best-seller.
Nguyen Ngoc Ki is a special person because he overcame his difficult beginning. I admire him because he inspired me and encouraged me to overcome life’s difficulties. Ki’s life shows that with determination, nothing is impossible.
(Thầy Nguyễn Ngọc Kí sinh năm 1967 tại Nam Định và thầy là một người truyền cảm hứng. Thầy nổi tiếng là thấy giáo và nhà văn đầu tiên viết bằng chân. Tuy nhiên, thầy đã gặp rất nhiều khó khăn thời thơ ấu.
Khi thầy lên 4, thầy bị liệt hai chi sau một trận ốm nặng. Nhưng thầy quyết định không đầu hàng trước nghịch cảnh. Khi thầy lên 7, thầy thực sự rất muốn đến trường. Nhưng thầy luôn bị từ chối mỗi khi thầy đến một trường học ở quê thầy và có mong muốn được đi học. Sau nhiều năm luyện tập, thầy có thể sử dụng chân để làm mọi việc mà những người khác làm bằng tay.
Nhiều năm sau, thầy trở thành một giáo viên. Thầy tìm thấy đam mê trong việc dạy học và truyền cảm hứng cho nhiều học sinh. Thầy được trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” bởi Chính phủ năm 1992. Thầy chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2005 và trở thành một nhà văn. Thầy là tác giả của 30 tác phẩm gồm thơ, truyện ngắn và hồi kí. Tác phẩm nổi tiếng nhất của thầy là hồi kí Tôi đi học, là cuốn sách bán chạy nhất cả nước.
Thầy Nguyễn Ngọc Kí là một người đặc biệt vì thầy đã vượt qua được những khó khăn thuở nhỏ. Tôi ngưỡng mộ thày vì thầy truyền cảm hứng cho tôi và khuyến khích tôi vượt qua khó khăn trong cuôc sống. Cuộc đơi thầy Kí cho thấy rằng nếu quyết tâm thì không gì là không thể.)








Danh sách bình luận