Đề bài

Từ khi trông thấy chiếc ô tô, Hon-đa đã có ước mơ gì?

  • A.

    Lớn lên mua một chiếc xe

  • B.

    Trở thành tài xế lái xe

  • C.

    Tự làm một chiếc xe

  • D.

    Trở thành ông chủ bán xe

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hon-đa có ước mơ mong muốn sau này có thể tự làm một chiếc xe.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Trong văn bản Thời thơ ấu của Hon-đa, cha của Hon-đa làm nghề gì?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Tuổi thơ của Hon-đa gắn liền với thứ gì?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Niềm hứng thú của Hon-đa với máy móc, kĩ thuật của Hon-đa từ khi nào?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Đâu là tâm trạng của Hon-đa khi nhìn thấy máy móc chuyển động?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Năm lớp 2, lớp 3 Hon – đa đã dí mũi xuống mặt đất để ngửi vật gì?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Đâu không phải cảm xúc của Hon-đa khi được chứng kiến buổi biểu diễn máy bay?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Đâu là năm sinh năm mất của Hon-đa?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Hon-đa là người nước nào?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Hon-đa có đóng góp lớn cho nhân loại trong lĩnh vực nào?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Hon-đa xuất thân trong một gia đình?

Xem lời giải >>
Bài 11 :

Hon-đa giữ chức gì trong tập đoàn Hon-đa?

Xem lời giải >>
Bài 12 :

Từ khi trông thấy chiếc ô tô, Hon-đa đã có ước mơ gì?

Xem lời giải >>
Bài 13 :

Đâu không phải là câu nói nổi tiếng của Hon-đa?

Xem lời giải >>
Bài 14 :

Đâu là đánh giá đúng về Hon-đa?

Xem lời giải >>
Bài 15 :

Thời thơ ấu của Hon-đa là văn bản thuộc thể loại?

Xem lời giải >>
Bài 16 :

Thời thơ ấu của Hon-đa là sáng tác của ai?

Xem lời giải >>
Bài 17 :

Thời thơ ấu của Hon-đa được trích từ?

Xem lời giải >>
Bài 18 :

Văn bản Thời thơ ấu của Hon-đa có bố cục mấy phần?

Xem lời giải >>
Bài 19 :

Đoạn trích dưới đây nói về nội dung gì?

      Chưa được đi học, nhưng tôi rất thích chơi đùa với máy móc và động cơ. Cách nhà tôi khoảng 4 ki-lô-mét có một tiệm xay lúa. Vào thời đó, một tiệm xay có máy nổ hoạt động như vậy là hiếm lắm. Tôi thường được ông tôi cũng đến tiệm này chơi và bị lôi cuốn bởi âm thanh “bùm chát, bùm chát” của máy nổ và luồng khói xanh có mùi dầu cháy rất khó tả. Cách đó không xa có một tiệm xẻ gỗ, ở đó có tiếng máy nổ “bùm bùm” và bánh răng cưa quay tít, tôi vẫn lân la sang ngắm nhìn và thích thú vô cùng. Chỉ cần nhìn máy móc chuyển động, tôi cũng thấy sung sướng không diễn tả được.

(Thời thơ ấu của Hon-đa – Hon-đa)

Xem lời giải >>
Bài 20 :

Văn bản Thời thơ ấu của Hon-đa được kể theo ngôi thứ mấy?

Xem lời giải >>