Bài 3 - Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường

Hôm ấy là ngày lao động làm vệ sinh trường lớp. Tổ em được phân công nhổ cỏ ở bồn hoa dưới chân cột cờ.

Quảng cáo

Đề bài

Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.

Lời giải chi tiết

     Hôm ấy là ngày lao động làm vệ sinh trường lớp. Tổ em được phân công nhổ cỏ ở bồn hoa dưới chân cột cờ. Nắng mỗi lúc một lên cao, mồ hôi đổ ra ướt đẫm gương mặt, ai cũng đã thấm mệt. Tuy vậy nhưng mọi người vẫn lao động rất tích cực, hăng say. Các tổ khác cũng sắp hoàn thành công việc nhổ cỏ xung quanh lớp học và quét dọn sân trường. Từng khóm cỏ được chúng em thu dọn để vứt vào thùng rác. Sau cùng, chúng em quét sạch đất và rác rưởi còn sót lại. Trong bồn, những nụ mười giờ đỏ rực đang vươn lên trong nắng, những khóm đồng tiền và cúc vàng đua nhau khoe sắc như lời cảm ơn dành cho chúng em. Sân trường trở nên sạch sẽ và quang đãng hơn nhiều. Em cảm thấy rất vui vì đã góp sức nhỏ làm sạch trường, đẹp lớp.

Quảng cáo
close